Phong lưu : Có nhớ một câu chuyện hay phim xem lâu lắm rồi , viết thư pháp , nhìn chữ đoán người , cao nhân ấy đến xem thư pháp và phán : chữ đẹp nhưng sao thấy toàn mùi son phấn " , chỉ có đấu chấm ( .) này mới có vẻ cứng cáp là bậc trượng phu anh kiệt , phim nào , nội dung gì thì hocap quên mất nhưng đoạn phim và cách nhận định về thư pháp thì hay và ấn tượng quá .phongluu nói:Chính xác Bác Tuandq . Tài tình chi lắm cho trời đất ghen .Quá hay .... nghệ thuật dùng chữ của Cụ Tiên Điền đương nhiên là siêu đẳng rồi tôi đâu dám mạn bàn .![]()
nủa chữ của cụ còn chưa học nổi nữa là ......
.Nhưng khi nghe chuyển sang " Tài hoa cho lắm cho trời đất ghen " nghe thì hiểu ý nhưng đọc lên thấy gờn gợn nên hơi lăng tăng tý đó Bác .![]()
. Tks .
" Còn với Kiều , .. Kiều vào trong giấc ngủ của hocap từ nhỏ qua lời ngâm của mẹ ., mẹ giải thích sao lại là kết cỏ ngậm vành vv . khi mẹ vào nam ngâm đoạn này nhiều lắm :
Sân lai biết mấy nắng mưa ,
Có khi gốc tử đã vừa người ôm " .. mà có hiểu gì đâu bác, giờ những lúc buồn những lúc bĩ cưc lại lấy kiều ra đọc , từng câu từng câu
giờ mẹ đi rồi , bằng tuổi mẹ ngày ấy mới thấu , nhớ !, giá trong thời cuộc vần vũ này trên os, có khoảng lặng để bình kiều thì hocap tham gia nhé .