Bi hài chuyện phỏng vấn thời đại công nghệ Internet
Tham khảo: tinquangcao.vn
Thế mới thấy dòng đời sóng to thật, xô người ta từ chân thật tới chân giả. Câu chuyện phỏng vấn thời đại internet năm 2012 xin bắt đầu thế này
Giám đốc: Em có gặp khó khăn trong việc bán hàng trước đây ko?
Ứng viên: Có ah, nhiều khách rất có khó tính, lại có nhiều người chỉ vào ngắm, đứng chê ỏng chê eo rồi đi
...
Giám đốc: Em đánh giá thế nào về việc bán hàng trên mạng
Ứng viên: Em thấy nó ảo lắm, chả tin được.
...
Giám đốc: Em mong muốn mức lương bao nhiêu?
Ứng viên: Mới đầu vào cty thì em chưa biết nhiều, nên cty trả bao nhiêu cũng được ah. Còn sau này em làm được rồi thì em yêu cầu sau ah
Giám đốc:???? (sau bắt mình chia trên 50% cổ phần hay bắt mình trả bằng cái gì nhỉ...xx không đỡ nổi)
Tham khảo: tinquangcao.vn
Thế mới thấy dòng đời sóng to thật, xô người ta từ chân thật tới chân giả. Câu chuyện phỏng vấn thời đại internet năm 2012 xin bắt đầu thế này
Giám đốc: Em có gặp khó khăn trong việc bán hàng trước đây ko?
Ứng viên: Có ah, nhiều khách rất có khó tính, lại có nhiều người chỉ vào ngắm, đứng chê ỏng chê eo rồi đi
...
Giám đốc: Em đánh giá thế nào về việc bán hàng trên mạng
Ứng viên: Em thấy nó ảo lắm, chả tin được.
...
Giám đốc: Em mong muốn mức lương bao nhiêu?
Ứng viên: Mới đầu vào cty thì em chưa biết nhiều, nên cty trả bao nhiêu cũng được ah. Còn sau này em làm được rồi thì em yêu cầu sau ah
Giám đốc:???? (sau bắt mình chia trên 50% cổ phần hay bắt mình trả bằng cái gì nhỉ...xx không đỡ nổi)
Last edited by a moderator: