Hạng B2
15/10/11
162
107
43
Bỏ tù !!!!!! ! Bỏ tù hết cái đám chống đối chủ trương cuả Đảng và nhà nước !!!!!!!!!!!!
Em zọt !
 
Hạng D
3/3/08
2.182
37
48
49
Vương Quốc Campuchia
long_dai_ca nói:
cái gì cũng là của nhân dân hết thôi. chỉ có ngân hàng nhà nước thôi :D

Chưa đủ, cái nào có tiền là của NN : NHNN, Kho bạc NN, Thuế NN. :D
Viện kiểm sát + Công An + Tòa án + Quân đội là dành cho nhân dân
bash.gif
 
Hạng B2
6/4/07
358
49
28
47
Saigon
www.carmen.vn
Cuối cùng thì người dân cũng là người lãnh đủ, nhưng chưa biết đóng phí rồi đường có tốt hơn không ? đoạn đường đi VTau bao nhiêu năm nay vẫn chưa hoàn tất.
 
Hạng D
8/12/07
2.661
268
83
Trường Giáo dưỡng
new driver nói:
Hết sức bình tĩnh, đừng manh động các bác ợ. Còn các quan quốc hội nữa mà các bác
39.gif
39.gif
Hy vọng gì vào mấy khứa nghị gật đấy, phải tự lo thôi, họ ko bảo vệ chúng ta đâu:mad:
 
Hạng B2
17/10/10
403
409
63
43
Mới xây dựng đề án thôi mà, e hy vọng QH không thông qua...
 
Hạng D
14/5/08
2.537
22.620
113
Mình dự là phí vào trung tâm sẽ thu trước vì dù gì các bác cũng đã đầu tư rồi. Sau đó nếu thấy êm êm thì thu khoản phí lưu hành.

Phí lưu hành là bị phản đối dữ nhất do xe để trong nhà cũng bị thu
 
Hạng B2
28/7/11
210
4
18
chắc chắn thông qua, tiền đâu phải lá mít mà đời người thì có hạn, làm quan thì nhiều lắm là 10 năm thôi, cờ đến tay thì phất chứ
tongue4.gif
, mà xụi rồi thì kiếm nguồn thu chứ, thu không đủ bù chi thì biết sao giờ. Đóng phí này thì không giảm gì cả, chỉ có tăng thôi, sự căm ghét cũng không ngoại lệ. Đến ngày đó, thì ngày nào em cũng đem xe ghẻ của em ra bùng binh, ngả tư, ... chết máy cho kẹt xe chơi, cho hết 20 triệu. bác nào có diễu hành phản đối thuế này thì cho em biết. trên từng cây chuối luôn.
 
Hạng D
4/9/11
2.135
957
113
e nghỉ là ko thông qua quốc hội đâu mấy bác ah.... thông qua quốc hội là luật thôi còn cái này là phí mà nên ko cần thông qua quốc hội mà biểu quyết giơ tay thôi.... vậy là chết dân đen mình rồi chắc bán xe quá mà jo ko biết có ai mua ko mua chiếc xe 20 tuổi có mấy chục triệu mà đóng 1 năm 20 triệu potay với các nghị gật nhà ta ............