boynd80 nói:
chác đây là chính sách lấy tiền người giầu chia cho người nghèo
Vì XXX cứ nghĩ người giầu với có xe hơi cá nhân, Mẹ thời đại này mà còn nghĩ như thế, sao xxx nhà mình không nghĩ tiến bộ hơn một chút, xe hơi chỉ là phương tiện đi lại thôi
không biết khi nào Zieetj Lam với hêt khổ
Chuyện kể rằng có một thằng nhăn răng khốn khổ, không biết khi nào mới được sung sướng nên đến tìm bác để hỏi: " chừng nào chúng con hết khổ?" - nhìn lên thấy bác giơ bàn tay, hiểu rồi, 5 năm nữa - Buồn tập 1. Chưa từ bỏ ý định, hắn tìm đến hỏi chúa Jesu thì chúa giơ 2 bàn tay ra - Trời, 10 năm nữa sao ta?? - Buồn tập 2. Buồn quá, chân bước không hồn, bước thấp bước cao vô tình đến bến Bạch Đằng, thấy Trần Hưng Đạo lại lóe lên tia hy vọng, hỏi lần nữa chắc ăn. Lần này, thấy đức thánh Trần chỉ tay xuống bến Bạch Đằng, hắn mới sáng ra rằng chỉ còn con đường nhảy xuống đây là hết khổ nên... Sáng hôm sau báo đăng ...