Ôi bác lamdat gặp trường hợp "điển hình" rồi nè, em cũng có lần bị như vậy, thuê tại Võ Thị Sáu, khi thuê ký hợp đồng 5 năm vì em nói rõ nghề của em năm đầu giỏi thì huề vốn, năm thứ hai có ăn, năm thứ 3 trở đi mới lời... ông già là công chức nhà nước tử tế lắm, nhưng thuê được 2 năm thì ông con đòi tăng từ 8tr lên 16tr, em đang thương lượng thì đòi lên 2.000USD, nói chung là quyết đuổi em ra để lấy lại mặt bằng mở cty du lịch gì đó, em có nói:"
<span style=""color: #ff0000;"">Làm cái gì cũng nên nghĩ đến chữ Đức </span>ko thì ko thể gặp may được, người ta làm ăn mới bắt đầu có lãi thì đuổi người ta ra đường coi có được hay ko?!" làm nét mặt ông già đau khổ lắm nhưng ông con trẻ tuổi thì phán:"<span style=""color: #0000ff;"">
Đã làm ăn thì nói Đức độ làm gì!</span>". Kết quả chưa đầy một năm sau dẹp tiệm, lại chưng bảng cho thuê!
lamdat nói:
Chủ nhà này chắc cũng sẽ canh me bác làm ăn tốt rồi hất đít bác đi thôi!
Em đã từng bị...dở khóc dở cười. Đang thuê 15tr/ tháng bỗng dưng đòi tăng 2.000usd....mịa! Còn xù luôn 2 tháng tiền cọc nữa chớ
Em đi rồi nó mở đúng thứ mình kinh doanh luôn mới đau
Chia sẻ các bác biết là chủ nhà này của em có 45ty trong ngân hàng chuyên cho vay, đáo hạn và gần 10 căn nhà mặt tiền SG-Vũng Tàu, riêng SG có 3 căn MT....hoảng