Hạng B2
15/7/05
210
177
43
Mẹ chở con (18 tháng tuổi) đi học bằng Spacy . Dừng chờ xe lửa đi qua, con gái nghịch ngợm tay ga. Chiếc xe rồ mạnh , bốc bánh trước , dựng đứng cả xe. Mẹ té ngang qua một bên, nhiều cánh tay giơ ra đỡ đứa bé nhưng không kịp. Em bé rơi xuống đất, chiếc Spacy ngã ra đè lên đầu bé. Em bé đi ngay tại chỗ, mẹ đa chấn thương, hôn mê hai ngày nay tại BV. Chuyện này có thật vừa xảy ra hôm qua 03/11 tại khu vực đường xe lửa Kha Vạn Cân - Thủ Đức. Chưa biết đồng nghiệp của tôi có tỉnh lại được không vì BS bảo nhiều khả năng sống đời sống thực vật, dù sao cũng vô cùng đau xót cho cháu bé. Xin cảnh báo cho các Bác dùng xe tay ga.
 
Hạng B2
10/10/05
162
1
0
54
RE: Thương tâm quá.

Trường hợp này quá thương tâm nhưng cũng đáng trách bà mẹ. Đã có nhiều vụ rồi mà không chịu đề phòng. Các bác nhớ dặn chị em khi có trẻ ngồi trước không được rời tay ga. Nếu bắt buộc phải bỏ tay ga thì hoặc tắt máy hoặc bóp chặt phanh tay. Em nhớ không nhầm thì có vụ cả 2 mẹ con cùng phi vào tầu hỏa.
 
Hạng C
15/6/04
820
12
0
RE: Thương tâm quá.

Chia buồn với thân nhân người bị nạn, mong cho bạn bác tai qua nạn khỏi,
Nhưng sao mà cháu bé 18 tháng có thể với được tay ga nhỉ ?[8|] chẳng lẽ để đứng ở phía trước ? mà lại còn kéo ga cho dựng đứng cả xe nữa chứ. Nếu tôi đèo con = xe máy ở phía trước, thì đều cho ngồi trên yên và có thắt đai an toàn rất cẩn thận, trẻ 4 tuổi cũng ko thể với được tay ga.
Bài học kinh nghiệm : keep out of children
 
Hạng D
28/11/03
4.192
48
48
54
RE: Thương tâm quá.

báo tt hôm nay cũng đăng 1 bài về 2 mẹ con bị xe lửa qụet khi đang đi trên hành lang song hành với đường xe lửa ở Thủ Đức. con đi ngay, mẹ bị thương nặng. ảnh chiếc xe hình như wave chứ không phải spacy. thương tâm quá

việc chở con đằng trước honda là cực kỳ nguy hiểm, nhất là mấy bé nghịch ngợm. bạn tôi chở con về đến nhà, vẫn còn để số đang với với mở cửa nó vặn ga 1 phát xe bay vào tấm cửa kính vỡ tan, may mà đứa bé không sao, thằng bạn chỉ bị xây sát nhẹ. vì vậy hãy về số 0 hoặc tắt máy trước khi rời tay ga
 
Hạng B2
26/9/04
339
25
18
53
RE: Thương tâm quá.

Một tình huống nữa, tưởng như đơn giản nhưng cũng vô cùng nguy hiểm:
Xe dựng chân chống bên, bé trèo lên xe phía bên phải -> xe đổ !
 
Lờ... đờ :-D
18/9/04
3.594
96.756
113
RE: Thương tâm quá.

Vụ chở trẻ con trên xe tay ga đã được khuyến cáo rất nhiều rồi nhưng nhiều người vẫn bỏ qua nên có nhiều tai nạn đáng tiếc.
Mà chưa kể đến việc nhiều người để trẻ con đứng đằng trước là cực kỳ nguy hiểm nếu xe húc vào đâu. Tốt nhất là đèo trẻ phía sau rồi đeo đai.

Trong những trường hợp như thế này thì cái xe côn tay của tôi thể hiện ưu điểm vượt trội vì thằng nhóc ở nhà có tí toáy đến đâu cũng chỉ làm rồ ga thôi.
 
Hạng C
22/7/04
965
20
18
49
RE: Thương tâm quá.

Xe máy thì bị nhiều rùi nhưng xe hơi cũng phải cần thận đấy. Nhiều bác tài dừng xe có việc ra ngoài, sợ bần dân trong xe nóng nên không tắt máy, chỉ kéo thắng tay. Em thấy ơn ớn. Lỡ tên nào lắc thử cái cần số một phát là dễ đi cả đám lém (nhất là xe cũ thắng tay đâu có ăn).
Thôi thì cứ là kéo phanh tay, tắt máy, rút khoá bỏ túi cho chắc ăn. Ai chịu nóng không nổi thì mở cửa xuống theo, tự tìm bóng mát mà núp, khỏi théc méc.
 
Hạng C
23/5/05
539
148
43
53
Saigon
www.tuoitre.com.vn
RE: Thương tâm quá.

Sáng nay đọc tin này trên báo mà chỉ ước là đã không đọc nó, và không bao gi ờ phải đọc những tin như thế, cũng như hôm qua đọc bài học bổng cho 10 học sinh bất hạnh ở Cần Thơ trên Người Lao Động. Thương tâm quá, ko thể nhẹ lòng dù đã có hành độgn cụ thể ngay. Những gì thuộc về người lớn thì mình cho qua được nhưng dính đến con nit thì tội quá
No news is good news!
 
Hạng B2
10/4/05
216
1
0
54
Hà Nội
RE: Thương tâm quá.

Tôi nhớ hồi trước có vụ 2 bố con đi cái xe giống Vespa (có cái chân phanh trên sàn xe), ông con đứng trước khoái chí nhảy tưng tưng, đạp phải cái cần phanh, thế là cái xe lăn quay ra đường :(