Hạng C
19/7/05
593
4
0
RE: Thương tâm quá.

Em cũng dùng tai chứng kiến 1 một vụ này rồi. Đầu tiên là uỳnh 1 phát tiếng xe máy húc vào nhà tôn. Sau đó tiếng con nít khóc thét lên. Rồi tiếp theo là tiếng ông bố gầm lên "ối giời ơi con tôi". Rồi bốp một phát rõ to.

Hôm sau thấy má chị hàng xóm vẫn còn đỏ lửng:D

Hơn 2 cái spacy là gần mua được cái ma tịt 2hand....
 
Ot
Tập Lái
21/9/04
3
0
0
RE: Thương tâm quá.

Bác polar bearnói đúng đấy. Hôm trước em đang lưu thông trên đường ngó thấy xe của thằng em rể đỗ bên lề đường, máy vẫn nổ, ngó vào thấy 2 đứa trẻ con cháu em đang táy máy vặn vẹo ở trong xe. Ngó quanh không thấy bố chúng nó đâu. Hóa ra thằng em nó tạt vào thay cái pin đồng hồ. Hết hồn em mới gọi nó ra "hát" cho 1 bài, nó còn cãi là nó tròng dây bảo hiểm vào người hai đứa rồi chân chúng nó với không tới chân ga. Các bác đúng là nên lưu ý chuyện này, chẳng may trẻ con trong xe nó táy máy mà làm cái vù thì ân hận suốt đời.

Trích đoạn: polar bear

Xe máy thì bị nhiều rùi nhưng xe hơi cũng phải cần thận đấy. Nhiều bác tài dừng xe có việc ra ngoài, sợ bần dân trong xe nóng nên không tắt máy, chỉ kéo thắng tay. Em thấy ơn ớn. Lỡ tên nào lắc thử cái cần số một phát là dễ đi cả đám lém (nhất là xe cũ thắng tay đâu có ăn).
Thôi thì cứ là kéo phanh tay, tắt máy, rút khoá bỏ túi cho chắc ăn. Ai chịu nóng không nổi thì mở cửa xuống theo, tự tìm bóng mát mà núp, khỏi théc méc.
 
Hạng B2
10/10/05
162
1
0
54
RE: Thương tâm quá.

Trích đoạn: polar bear

...Nhiều bác tài dừng xe có việc ra ngoài, sợ bần dân trong xe nóng nên không tắt máy...
Cái này là phạm luật đấy các bác nha. Ngoài những nguy hiểm do bác gấu đã đề cập thì không được phép để máy nổ mà không có tài xế. Nếu không thì các bác***không biết qui vào tội gì => Dừng xe? máy vẫn nổ nhưng không có tài[:-]; Đỗ xe? không có tài nhưng máy vẫn nổ[:-]
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
1/3/04
572
186
43
Vietnam
RE: Thương tâm quá.

Thương quá...
smiley19.gif
xin chia buồn.

@ Stinger: cháu bé 18 tháng hoàn toàn có thể với tới tay ga dù cho đã ngồi trên ghế trẻ em và thắt dây an toàn. Con bé nhà em 19 tháng và cũng thỉnh thoảng em cho nó đi chơi gần gần bằng xe máy.
Đúng là trẻ con rất hay táy máy vào tay ga khi ngồi trước. Kinh nghiệm: đi xe ga có trẻ em nếu dừng lại mà không tắt máy (đèn đỏ, chờ chắn tàu) thì nên gài chốt khoá ở phanh tay lại.
 
Hạng F
14/9/04
9.916
30.481
113
Q3
RE: Thương tâm quá.

Bởi zậy các xe tay ga AT có cái chốt ở tay thắng đó, sử dụng nó có thể hạn chế phần nào rủi ro phải không các bác ?
 
Hạng D
10/8/05
1.216
4
38
124
CLB Xe cổ SG
RE: Thương tâm quá.

Xin thành thật chia buồn!!
Tôi thỉnh thoảng thấy một vài cặp vợ chồng chở 3 người: bố lái, mẹ ngồi sau, con ngồi trước. Thằng bé vừa đi vừa bật đèn xi nhan trái/phải và bấm còi. Cả nhà cùng cười rất mãn nguyện khi thấy thằng con bấm còi (có lẽ cho là thằng con thông minh!!) Thật nguy hiểm!
Trong một bộ phim trên TV lâu lắm rồi có cảnh một cô gái dựng chân chống giữa của chiếc xe Piaggio rồi đi vào trong nhà, vẫn để chìa khóa trên xe (cảnh ở châu Âu, chắc là tại Italia). Một lúc sau nghe tiếng "ầm" chạy ra thì đứa em đã chết. Nó thấy xe hay hay nên nổ máy và rú ga. Nhưng khi nó ngả người về phía sau thì bánh sau cũng chạm đất và thế là chiếc xe đâm vào tường..... Bi thảm!
 
O.S.P.D
18/9/03
763
29
28
52
nơi vừa được thả
RE: Thương tâm quá.

đọc tin này thấy khủng khiếp quá, việc cho bé ngồi trước rất nguy hiểm, nhất là với những bé hiếu động ngoài việc với tay lên nghịch thì nhiều bé còn đạp cả chân nên rất dễ mất lái, gây tai nạn.
 
Hạng C
14/2/05
735
2
18
57
Hà Nội
RE: Thương tâm quá.

Có lần tôi còn thấy một cô gái đi xe đạp mini và chở đứa bé tầm 1 tuổi ở trong cái giỏ xe đằng trước! Thật là hết sức ngu xuẩn.
 
Hạng C
25/2/05
684
10
18
45
RE: Thương tâm quá.

Đây là bài học cho nhiều người chở con nhỏ đứng ở đằng trước!
Xin chia buồn với gia đình nạn nhân:(