big
Hạng B2
26/7/05
210
2
18
54
RE: Thương tâm quá.

Em được thấy trên đường quá 50% bố mẹ cho con nhỏ ngồi đằng trước xe. Nhiều gia đình có khi còn chở đủ 5 người (2 bố mẹ + 3 đứa nhỏ) trên 1 chiếc xe máy bé cỏn con... Ý thức ATGT của dân ta vẫn còn sơ khai quá. Có lẽ phải trên 10 năm nữa sẽ khác được chăng?

Xin được chia buồn cùng gia đình nạn nhân.
 
O.S.P.D
20/4/05
1.873
104
48
RE: Thương tâm quá.

-Thật đau xót khi mà năm nào cũng đọc được những tin như thế này.Xin chia buồn cùng gđ nạn nhân.[8D]
-Mấy năm trước,cũng một vụ ở Gò Vấp,bố dừng xe Dream,máy vẫn nổ,số vẫn còn,thế là cu con vặn ga,xe lao vô cột điện.Con đi tại chỗ,bố thương tích.[8D]
-Một vụ khác,hai vợ chồng ở Long Thành chở con bằng 2 bánh từ SG về,đứa bé ngồi trước.Trên đường cứ ngỡ là con ngủ.Về đến nhà thì hỡi ôi con đã chết tự lúc nào.Báo chí lúc đó nói là chết do ngạt thở.
 
Hạng B1
6/7/05
58
2
8
69
HCM
RE: Thương tâm quá.

Xin thành thật chia buồn cùng gia đình bạn của bác. Xin các bác lưu ý không cứ gì xe tay ga mới gặp trường hợp thương tâm trên, xe có số đường hòang, vô ý cài số sẵn bố ngồi trên xe chuẩn bị cho con leo lên đằng trước, bé con ở dưới leo lên vô tình nắm ngay vào tay ga thế là phi thẳng lên trời... tui đã bị cách đây khỏang 10 năm may, may sao lúc đó còn đứng trong sân nhà vả lại hên là đứng gần cổng đóng ... rầm một phát 2 bố con ngả ra... không sao cả. hú hồn
Tởn tới già luôn.
 
Hạng B2
20/5/05
191
0
0
RE: Thương tâm quá.

Em cũng gặp tình huống tương tự cách đây mấy năm vào dịp Tết.
Số là em đi phà Bính từ Hải Phòng sang Thủy Nguyên. Khi lên phà rồi, xe vẫn cài số 2 thì có điện thoại. Em nghiêng sang bên phải để lấy điện thoại, tay trái móc, tay phải giữ túi quần (vì quần bò nên chật). Không ngờ tay ga quệt vào đuôi xe ông đỗ bên cạnh, thế là rồ rồ rồ. May là đằng trước có mấy xe nó giữ lại nếu không thì chắc người và xe bay xuống sông rồi.
Bây giờ ngồi nghĩ lại vẫn không hiểu tại sao[8|]
 
Hạng B2
8/9/04
139
0
16
www.customs.gov.com
RE: Thương tâm quá.

Có rất nhiều tình huống nguy hiểm mà mình không thể liệt kê được đâu nên cứ phải cẩn thận trong tất cả các trường hợp thôi các bác ạ.
em xin kể chuyện của em: em đi sửa hai bánh khi xong việc nổ máy xe chuẩn bị đi thì thấy tay lái xe dính dầu liền bảo cậu sửa xe lau hộ, cậu ta rất nhiệt tình mang giẻ ra lau... may mà em chưa kịp vào số...không thì hụ hụ em chẳng còn ngồi đây mà chát với các bác... Đến tận bây giờ nghĩ lại vẫn thấy mình thật may mắn và tự nhủ phải cẩn thận trong tất cả những hành động...[8|][8|]
 
Hạng D
28/4/05
3.046
7
38
29
RE: Thương tâm quá.

chiếc spacy đấy máy bốc quá các bác nhỉ.vặn ga mà nó bốc cả đầu lên.ghê thật đấy.bởi vậy mới nói.đừng cho đàn bà làm j liên quan đến máy móc.hiểm họa:mad:.chạy tay ga mà để con nghịch phá.lại con không tắt máy nữa.gặp con vợ như vậy thì em cho về mà ở với ông bà nhạc luôn.vô ý vô tứ.bởi vậy đi đâu 1 là em chở không thì merc 50 chỗ tài xế phục vụ riêng mà đi cho an toàn
 
MEP Vaccine Hero
22/5/12
10.091
83.457
113
Đừng đi tay ga mà chở bé phía trước
 
Hạng C
20/4/19
686
237
86
Em không muốn trách họ là phụ nữ. Nhưng, nếu không là phụ nữ thì chưa chắc xảy ra chuyện này. Không trách được gì hết.