Hạng C
25/4/11
507
16
18
44
Re: Tình hình đường xá trên QL51 - Cho các bác có thắc mắc

Bác nói đúng, đã là gian thì cách nào bác cũng dính thôi. E có bạn VT nhiều, nhưng tụi nó cũng bó tay vụ này.
 
Hạng C
29/9/10
596
4.045
93
Re: Tình hình đường xá trên QL51 - Cho các bác có thắc mắc

Sao em đi VT hoài mà có bị "lột da" đâu ạ? Em ăn ở Cây Bàng, Gành Hào, Lan Rừng, Làng Chài... Giá sao tính vậy thui mờ các bác?
 
Hạng C
18/6/11
823
1.146
93
HCM city-Seven district
Re: Tình hình đường xá trên QL51 - Cho các bác có thắc mắc

Hồi cuối tháng 5 em cũng đi VT+LH, công nhận đường đi ghê thật nhưng lượt về còn ghê hơn, em về gặp trời mưa k biết ổ nào là ổ gà ổ nào là ổ voi, cứ canh và nhìn bánh xe trước mà đi, đi về thấy xót V2 quá, nó nai lưng ra phục vụ mình còn vợ cả thì ngồi vắt chân ngắm cảnh. Không biết bao giờ đường mới xong! Ở VT em cứ ăn ở Gành Hào có mắc một chút nhưng yên tâm k sợ bị chém. Sắp tới tính làm một chuyến Long Hải, các bác có biết ở LH an chỗ nào đc mà k bị chém chỉ dùm. Rất cám ơn các bác.
 
Hạng D
21/4/10
3.116
37.095
113
HCM city
Re: Tình hình đường xá trên QL51 - Cho các bác có thắc mắc

Gặp quán đã cố tình gian thì phải chịu thôi các bác.
Em kể kinh nghiệm của em để các bác rút kinh nghiệm: Trước kia bọn em đi nhậu, kêu quán 1 con Dúi. Quán đem ra. Nhìn con Dúi không bắt mắt lắm (do bị nhốt lâu ngày), nên kêu quán lấy con khác.
Phục vụ: Dạ quán em chỉ còn 1 con thôi.
Anh em: Thôi làm đi.
Chút sau, em đi wc thì thấy con Dúi còn nằm trong lồng, còn đĩa thịt Dúi luột đã nằm trên bàn của bọn em.
Rút kinh nghiệm: Không bao giờ em kêu thịt rừng ở quán lạ.
 
Hạng D
25/6/09
1.671
10.515
113
Re: Tình hình đường xá trên QL51 - Cho các bác có thắc mắc

Vụ ăn uống ở VT thì em nhớ có hẳn 1 thớt bàn về nó rồi (em tìm không ra). Nhưng kinh nghiệm ở VT là các bác nên hỏi thăm bạn bè trước. Em thì hay ăn ở Tuyết Vân, Hoa sữa, Danh râu, Ngôi sao phương nam... nhìn chung phần lớn các quán trong hẻm (trừ Tuyết vân)
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif

Em nghĩ bọn chụp giựt ở VT không nhiều, chẳng qua 1 số bác không tham khảo nên bị luộc thôi.
Nếu không các bác liên hệ với OSer VT lấy chỉ dẫn cũng ok mà :)
 
Hạng F
18/9/10
7.496
2.405
113
54
Sài gòn
Re: Tình hình đường xá trên QL51 - Cho các bác có thắc mắc

Em bye bye VT cũng lâu rồi, giờ đi PT cho phẻ
 
Hạng F
5/3/10
6.005
33.770
113
Re: Tình hình đường xá trên QL51 - Cho các bác có thắc mắc

Liembk nói:
Gặp quán đã cố tình gian thì phải chịu thôi các bác.
Em kể kinh nghiệm của em để các bác rút kinh nghiệm: Trước kia bọn em đi nhậu, kêu quán 1 con Dúi. Quán đem ra. Nhìn con Dúi không bắt mắt lắm (do bị nhốt lâu ngày), nên kêu quán lấy con khác.
Phục vụ: Dạ quán em chỉ còn 1 con thôi.
Anh em: Thôi làm đi.
Chút sau, em đi wc thì thấy con Dúi còn nằm trong lồng, còn đĩa thịt Dúi luột đã nằm trên bàn của bọn em.
Rút kinh nghiệm: Không bao giờ em kêu thịt rừng ở quán lạ.
Họ THÁI con DÚI rồi
 
Hạng D
17/12/10
1.083
9
38
Saigon
Re: Tình hình đường xá trên QL51 - Cho các bác có thắc mắc

Nhìn QL51 đầy khói bụi và đường đi thì nguy hiễm quá, chuyển qua Phan Thiết đi cho khoẻ
 
sgv confirmed
Hạng B2
23/4/11
186
2
18
Re: Tình hình đường xá trên QL51 - Cho các bác có thắc mắc

Đoạn từ VEDAN đến Ngã ba Nhon Trạch rất xấu. Các bác nào đi xe máy nên cẩn thận. Ước gì các bác XXX nhà mình có bà con anh em sữ dụng xe máy
audible nói:
Nhìn QL51 đầy khói bụi và đường đi thì nguy hiễm quá, chuyển qua Phan Thiết đi cho khoẻ
 
Hạng D
26/2/10
3.812
2.500
113
Re: Tình hình đường xá trên QL51 - Cho các bác có thắc mắc

Em mới đi VT về xin cập nhật như sau:
- Đường xá: cực kì xấu. Em đi tối qua, đường bụi mịt mù, có đoạn tầm nhìn xa 10m. Khi đi do con In đi phía trước thắng gấp né ổ voi mà suýt nữa thì em xúc nó tanh bành từ phía sau rùi. Khi về thì đường xấu hơn đi nhìu. Bác nào đi sedan thì mệt đấy, hôm nay kẹt xe do các bác đi sedan k thể vượt qua được ổ voi giữa đường (phía sau kẹt nên cũng chẳng thể lùi lại để tránh). Kẹt xe từ cầu ĐN đến Suối Tiên.
- Khách sạn: do cuối tuần nên VT đông kinh khủng. Những ks ven biển tối qua kín hết phòng, giá cả khá cao so với bình thường. Các bác phải đặt phòng trước khi đi vào T7 CN vào mùa này nha.
Lên VT cũng thấy Osers mình nhiều lắm. Khi về em còn chạy chung với 1 bác đi Grandis bs: 3115. Nhưng xe đông quá nên k chào được.
Túm lại: Từ về tới Đầm Sen mất 5 tiếng. Thật là mệt quá đi!!!