Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng D
17/8/09
3.305
1.787
113
đam mê thì đã vào os thì ai không có :D còn may mắn thì chưa biết như thế nào. chạy theo chiều gió gió ngược lại như nhai xương luôn đấy bác
carcong nói:
ga con nói:
câu hỏi khó trả lời nhất trong Os :D
chả có gì là không trả lời dc
quan trọng là phải có đam mê và 1 chút may mắn
 
Hạng F
30/3/09
6.126
20.150
113
Nó cũng ăn bẩn nên nó mới cho là ai cũng ăn bẩn như nó, mới có xe --> chỉ có nó là anh hùng nên mới dám hỏi thẳng, hỏi thật.
daothanhtan nói:
binharch nói:
Bác nên trình bày với bác #, hy vọng sẽ có suất đặc cách cho bác
Không phải trình bày với thằng Thăng mà phải giải trình với thằng PHẠM QUANG NGHỊ . Thằng này có câu hỏi rất ..."thời sự " : "tiền đâu mua ô tô ? "
 
Hạng F
12/9/10
6.651
45.552
113
49
Bà Tó
bravia nói:
thangtnl nói:
Chú tuonglahay còn trẻ nhưng nắm bắt thời cơ khá nhạy bén.....

:D
sợ bác luôn:D
"Năm 1986, em lên TPHCM lập nghiệp, nghề của em là phần mêm, "
Hồi đó mà làm phần mềm thì bác phải biết bác í như thế nào rồi hé. FPT bấy giờ vẫn còn đi bán Khoai Sắn đó
Hehehe......tính bẻ giò ổng mà HP nhanh tay hơn :D
Hỏng mau sửa lại .
 
Hạng D
9/5/09
3.411
16.523
113
Em thì chưa thấy may mắn hay số hên gì đến cả. Di học về tham gia chứng khoán đi tong 30k aud tiền cày cuốc và dành dụm trong nhưng năm bôn ba xứ người. 24 tuổi em chính thức trắng tay và lại bắt đầu chuỗi ngày cày cuốc chi tư bản. Ở nhà thuê và hă gf ngày cưỡi xe mui trần 2B đi làm.

Sau hai năm quyết đi hj làm liều mua xe và căn hộ bằng tiền vay ngân hàng với suy nghĩ đơn giản "tiền trả ngaan hàng hằng tháng là khoản để dành tiết kiệm, chứ nếu k có khoản này thì cũng tiêu xài đi đâu hết".

Bây giờ thấm thoát đinlamf gần 5 năm, nhà vẫn trả góp và xe thì gần hết nợ. Tiền lươg môi tháng đủ xài và phụ giúp gia đình. Thu nhạp hàng năm là tổng lương cộng thưởng cuối năm, không có khoản nào khác. Tất cả đều trả qua ngân hàng, hàng năm đóng thuế TNCN đầy đủ, giá trị bằng con Kia chào buổi sáng của anh Hải.

Phần nghĩa vụ em đã hoàn thành, nhưng cái quyền lợi nó là cái gì thì em cũng k biết luôn. Bây giờ lại có thằng hỏi đểu tiền mua xe ở đâu chắc em. Bợp tai nó quá mấy bác! Đặc biệt một hần mồ hôi nước mắt hàng tháng em cày bừa được dùng đê trả lương cho nó bóp chẹt em!!,!,!,
 
Hạng F
22/12/10
7.671
8.763
113
TNL Solutions
www.tnlsolutions.com
Nhớ lại năm 94 thì em đã đi làm được hơn vài năm, sếp là việt kiều Úc, khi đó internet vẫn chưa phổ biến, mỗi lần muốn vào internet thì phải vào trường ĐHBK, mua thẻ truy cập, 2000đồng/giờ.....mà mạng internet chạy cực chậm, gặp đời máy tính thì là 386 :D
Lúc đó nếu có chiếc cup 81 cũng là quá ngon chứ chưa nói xe ô tô. Không ngờ sau gần 20 năm, công nghệ phát triển thật nhanh thì chính phủ vẫn hạn chế xe ôtô.
Em nghĩ nhà nước chắc sẽ hạn chế ít nhất thêm 5 nữa.....:D
 
Hạng D
17/8/09
3.305
1.787
113
đời ai cũng có những thăng trầm riêng để rút từ đó ra những kinh nghiệm sống đúng không mấy bác :)
 
Hạng C
3/5/08
965
4
18
54
DM th nào mà hỏi e vậy, e dẫn về quê ra mộ papa nói " tao bán mộ để mua xe, th nào mà hỏi tiền đâu ra thì năm kế ổng để mà hỏi"
bash.gif
 
Chi Hội Trưởng P.O.C
tuonglahay nói:
Năm 1986, em lên TPHCM lập nghiệp, nghề của em là phần mêm, vợ làm trong cty may. Thu nhập của cả 2 vào khoảng 5 triệu/tháng.
Sau 6 năm kéo cày em gom được 50 triệu (cày ngoài giờ, mua đi bán lại vài cái lặt vặt mới được, chứ đứa con và ngôi nhà trị giá 50 triệu của em làm em gần như khánh kiệt sau 4năm đầu).
E làm phép tính cho bác nhé :
Năm 86 vừa mới đổi tiền mà thu nhập 2 VC bác đã là 5 tr thì quá là Tăng Minh Phụng rồi , tương đương 28.000 USD :D lúc đó là 180đ/USD .
Giá vàng lúc đó : 367 USD / Ounce = 80.000 đ/ lượng , vậy hàng tháng 2 VC bác nhận lương là : 5tr/80k = 62,5 lượng
43.gif
vậy là 1 năm là 750 lượng vàng
20.gif

6 năm sau ( 1992 ) bác gom đc 50 tr , tương đương lúc đó là : 5000 USD ( tỷ giá lúc đó là 10.000 đ ) và vàng là 4,1tr/ lượng . Vậy là trong tay lúc đó bác có 12 lượng vàng .
Vậy là sau 6 năm thì 2 bác đi thụt lùi :D , e mà như 2 bác lúc năm 86 , ôm đô và vàng hết , giờ sống phẻ re .:D:D
Có 1 kỷ niệm cũng vui vui : nhà e năm 85 cũng làm quan to , lúc đổi tiền thì nhà nước còn bắt giam lỏng bố e tại cơ quan , ko cho về nhà sợ lộ chuyện đó , thời đó nhà e cầm tờ 20 hay 50 đi mua đồ ăn thì phải mua cho bằng hết , chứ ko có ai có tiền lẻ mà thối lại đc :)
 
Hạng B2
26/11/05
496
6.448
93
Richievn nói:
Em thì chưa thấy may mắn hay số hên gì đến cả. Di học về tham gia chứng khoán đi tong 30k aud tiền cày cuốc và dành dụm trong nhưng năm bôn ba xứ người. 24 tuổi em chính thức trắng tay và lại bắt đầu chuỗi ngày cày cuốc chi tư bản. Ở nhà thuê và hă gf ngày cưỡi xe mui trần 2B đi làm.

Sau hai năm quyết đi hj làm liều mua xe và căn hộ bằng tiền vay ngân hàng với suy nghĩ đơn giản "tiền trả ngaan hàng hằng tháng là khoản để dành tiết kiệm, chứ nếu k có khoản này thì cũng tiêu xài đi đâu hết".

Bây giờ thấm thoát đinlamf gần 5 năm, nhà vẫn trả góp và xe thì gần hết nợ. Tiền lươg môi tháng đủ xài và phụ giúp gia đình. Thu nhạp hàng năm là tổng lương cộng thưởng cuối năm, không có khoản nào khác. Tất cả đều trả qua ngân hàng<span style=""background-color: #ffffff; color: #0000ff;"">, hàng năm đóng thuế TNCN đầy đủ, giá trị bằng con Kia chào buổi sáng của anh Hải</span>.

Phần nghĩa vụ em đã hoàn thành, nhưng cái quyền lợi nó là cái gì thì em cũng k biết luôn. Bây giờ lại có thằng hỏi đểu tiền mua xe ở đâu chắc em. Bợp tai nó quá mấy bác! Đặc biệt một hần mồ hôi nước mắt hàng tháng em cày bừa được dùng đê trả lương cho nó bóp chẹt em!!,!,!,
Em cày 10 năm vẫn đang chui chạn bếp đây bác ạ. Bác 1 năm mà TNCN mua được cái morning thì đỉnh của đỉnh rồi. :) Cái kindle xài okay không bác? :)
 
Hạng F
8/12/09
6.038
1.066
113
67
Sài Gòn
<span style=""color: #0000ff;"">bác thận trong nhé kẻo # nó sẽ bóp chết ước mơ nhỏ nhoi của một gia đình làm ăn chân chính. Theo # và cả những quan chức bộ gtvt định nghĩa thì gia đình bác là nhà giàu rồi đó!</span>
tuonglahay nói:
Hỏi cắc cớ quá. Em thử trả lời xem có lọt lỗ tai không.
Năm 1986, em lên TPHCM lập nghiệp, nghề của em là phần mêm, vợ làm trong cty may. Thu nhập của cả 2 vào khoảng 5 triệu/tháng.
Sau 6 năm kéo cày em gom được 50 triệu (cày ngoài giờ, mua đi bán lại vài cái lặt vặt mới được, chứ đứa con và ngôi nhà trị giá 50 triệu của em làm em gần như khánh kiệt sau 4năm đầu). Lúc đó mấy thằng bạn bên FPT xin em mua lại cổ của chúng nó. 2 vợ chồng em nhắm mắt làm đại, có mất thì mức sinh hoạt lúc đó cũng không bị giảm, mà cam chịu làm tiểu thi dân thêm vài năm cũng bù lại được.
Mua xong thì cũng để đó, giá mua cũng chỉ 1x mà FPT phát triển nên cũng kệ, chả biết người ta mua bán thế nào.
Đến khi có sàn CK em thấy cũng được nên để luôn, còn lo đi cày đã.
Năm 2007 CK sốt quá nên em tập trung theo dõi, thấy lên cao quá mức nên bụng bảo dạ: "thái quá bất cập" nên bán đi kẻo có biến. Dùng dằng mãi đến cuối năm mới bán, được giá 40x, thu về 1,5 tỷ mà cứ như nằm mơ.
Đúng lúc đó thi công việc của cả 2 vợ chồng lại tiến triển tốt, em cũng lò dò lên được vai trò phó phòng nên bận bịu vô chừng, vợ em nghỉ hẳn để lo việc nhà và con cái. Thế là đem ném tất vào vàng cho yên tâm. Em nhớ lúc đó khoảng 11-12 thì phải.
Vàng lên 35, BĐS xuống nên bọn em bán bớt vàng, mua đất làm nhà cho yên tâm. cũng mất hơn 2 tỷ. Thế là an cư lập nghiệp rối, lại có 2 tỷ (vàng) lận lưng.
Giờ thi công việc em cũng trở thành nhẹ nhàng vì làm lâu thành quen, vàng thì ổn định rồi nên em định bán vàng mua ô tô đi cho sướng, an toàn. Bọn em cũng mơ ô tô lâu rồi nên biết lái hêt và hiểu rõ ích lợi của ô tô.

Chuyện của em là thế, chả tham nhũng gì của ai, tối đi làm về vui vẻ hưởng thụ cuộc sống. Thêm cái ô tô cho tăng phần an toàn và hạnh phúc. Thu nhập của em giờ là 20 triệu/tháng, đủ để gia đình chi tiêu nhưng không được phép phong tay thoải mái.
Giờ thì thêm đủ loại phí, nhất là cái phí hạn chế gì đấy làm em lăn tăn quá.
Thôi chú sale bên Trường Hải lại đang gọi, hầu chuyện các bác sau nhé:D
 
Status
Không mở trả lời sau này.