Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng C
20/9/08
522
21
18
51
Năm chín tư em cũng chưa nhớ nổi tên một con đường của Sì phố. Bác có lẽ là gặp nhiều may mắn hơn em.
 
Hạng D
11/8/10
1.419
1.760
113
53
ấp Gò té, 03-Xóm Nhà Lá
van_nguyen113 nói:
Hanh.Pham nói:
thangtnl nói:
Chú tuonglahay còn trẻ nhưng nắm bắt thời cơ khá nhạy bén.....
:D
bác này phán nghe bít không phải dân xóm nhà lá gòi :D
Bác ý xóm nhà lầu đó cưng:D
Em dự bác í gọi "chú" là theo nghĩa đen ( bậc cao hơn), cách đây 26 năm thì bác Tưởng còn trẻ là đúng rùi còn gì.
Em cũng cưới được V2 bằng con đường chân chính, thế mà quan trên ghép em với đám tham quan kia thì hết chịu nổi !
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
9/6/08
130
1
0
51
otosaigon.com
e.sacom nói:
Theo như chuyện của bác thì bác bắt đầu chơi cổ phiếu fpt năm 92 mà thị trường chứng khoán Việt Nam tới năm 98 mới chính thức được thành lập chắc bác nhớ lộn. Giai đoạn đầu theo e nhớ thì lúc đó ai chơi cũng có lời vì số lượng công ty niêm yết ít thị trường chỉ có người mua sau đó thị trường lên xuống thất thường nhưng đỉnh cao là 2006 thị trường phát triển nóng có lẽ bác bán cổ phiếu trong thời gian này.
Phục cái câu "thái quá bất cập" của bác. Quyết định bán ra trong lúc thị trường đang nóng ko phải ai cũng làm đc.

Bác này nói đúng nè, em mà quyết định đúng thời điểm như bác chủ (nghĩa là bán vào khoảng giữa năm 2007 rồi chuyển sang vàng) thì đến thời điểm này em có gần 20 tỏi, nhưng thực tế em ko làm gì cả và vẫn giữ nguyên số CP từ đó đến giờ, và kết quả thế nào thì các bác hiểu òy :(:D
 
Tập Lái
17/12/10
35
3
8
34
Sài Gòn
tuonglahay nói:
Hỏi cắc cớ quá. Em thử trả lời xem có lọt lỗ tai không.
Năm 1986, em lên TPHCM lập nghiệp, nghề của em là phần mêm, vợ làm trong cty may. Thu nhập của cả 2 vào khoảng 5 triệu/tháng.
Sau 6 năm kéo cày em gom được 50 triệu (cày ngoài giờ, mua đi bán lại vài cái lặt vặt mới được, chứ đứa con và ngôi nhà trị giá 50 triệu của em làm em gần như khánh kiệt sau 4năm đầu). Lúc đó mấy thằng bạn bên FPT xin em mua lại cổ của chúng nó. 2 vợ chồng em nhắm mắt làm đại, có mất thì mức sinh hoạt lúc đó cũng không bị giảm, mà cam chịu làm tiểu thi dân thêm vài năm cũng bù lại được.
Mua xong thì cũng để đó, giá mua cũng chỉ 1x mà FPT phát triển nên cũng kệ, chả biết người ta mua bán thế nào.
Đến khi có sàn CK em thấy cũng được nên để luôn, còn lo đi cày đã.
Năm 2007 CK sốt quá nên em tập trung theo dõi, thấy lên cao quá mức nên bụng bảo dạ: "thái quá bất cập" nên bán đi kẻo có biến. Dùng dằng mãi đến cuối năm mới bán, được giá 40x, thu về 1,5 tỷ mà cứ như nằm mơ.
Đúng lúc đó thi công việc của cả 2 vợ chồng lại tiến triển tốt, em cũng lò dò lên được vai trò phó phòng nên bận bịu vô chừng, vợ em nghỉ hẳn để lo việc nhà và con cái. Thế là đem ném tất vào vàng cho yên tâm. Em nhớ lúc đó khoảng 11-12 thì phải.
Vàng lên 35, BĐS xuống nên bọn em bán bớt vàng, mua đất làm nhà cho yên tâm. cũng mất hơn 2 tỷ. Thế là an cư lập nghiệp rối, lại có 2 tỷ (vàng) lận lưng.
Giờ thi công việc em cũng trở thành nhẹ nhàng vì làm lâu thành quen, vàng thì ổn định rồi nên em định bán vàng mua ô tô đi cho sướng, an toàn. Bọn em cũng mơ ô tô lâu rồi nên biết lái hêt và hiểu rõ ích lợi của ô tô.

Chuyện của em là thế, chả tham nhũng gì của ai, tối đi làm về vui vẻ hưởng thụ cuộc sống. Thêm cái ô tô cho tăng phần an toàn và hạnh phúc. Thu nhập của em giờ là 20 triệu/tháng, đủ để gia đình chi tiêu nhưng không được phép phong tay thoải mái.
Giờ thì thêm đủ loại phí, nhất là cái phí hạn chế gì đấy làm em lăn tăn quá.
Thôi chú sale bên Trường Hải lại đang gọi, hầu chuyện các bác sau nhé:D
Chà công thức chung để nhanh có nhiều tiền đều phải qua cửa : vàng ,USD ,chứng khoán và BĐS + 'may mắn' :D. Hỏi khí phải không biết trong tổng tài sản anh chủ topic kiếm được thì đã đóng thuế nhà nước bao nhiêu % nhỉ . Sống ở VN khỏe nhất là màn đóng thuế cá nhân nè chả bù cho các bác sống ở nước ngoài . ;)
 
Hạng B2
30/1/08
497
23
28
54
daothanhtan nói:
binharch nói:
Bác nên trình bày với bác #, hy vọng sẽ có suất đặc cách cho bác
Không phải trình bày với thằng Thăng mà phải giải trình với thằng PHẠM QUANG NGHỊ . Thằng này có câu hỏi rất ..."thời sự " : "tiền đâu mua ô tô ? "

DCM mấy ông nào cứ coi người giàu như kẻ thù. Nếu chứng minh được nó giàu bất chính thì bỏ tù mịa đi, em cảm ơn. Còn cái kiểu cứ thấy nó có tí tiền mua xe rồi bẩu mày giầu nghĩa là mầy phạm pháp thì đúng là ngu đại hạng.
 
Hạng D
5/8/06
2.079
32.239
113
bravia nói:
thangtnl nói:
Chú tuonglahay còn trẻ nhưng nắm bắt thời cơ khá nhạy bén.....

:D
sợ bác luôn:D
"Năm 1986, em lên TPHCM lập nghiệp, nghề của em là phần mêm, "
Hồi đó mà làm phần mềm thì bác phải biết bác í như thế nào rồi hé. FPT bấy giờ vẫn còn đi bán Khoai Sắn đó

Điều kiện bác ấy như vậy là quá ổn rồi còn chần chừ chi nữa mà không mua xe. Đến bây giờ mình vẫn thấy nhiều bác cứ ở nhà thuê và đi 4b. Thậm chí còn vay tiền của Bank để mua xe nữa mà.

Mình vào HCM lập nghiệp năm 89. Năm 96 rủng rẻng có tiền là mua xe 4b rồi. Cứ làm ra bao nhiêu là kiếm chuyện đổi xe và cái máu ấy vẫn còn đến bây giờ. Lúc ấy còn thanh niên độc thân cho nên có nghĩ tới nhà cửa vợ con gì đâu, cứ đổi xe là sướng. May mà lúc lấy vợ nhà còn rẻ, cho nên bán cái xe 4b cũng có được cái nhà ở. Mình mà biết đầu tư như bác chủ chắc bây giờ cũng nhiều tiền lắm. Số mình lận đận quá cứ dính tới đất, vàng, usd thì lúc nào cũng lỗ sặc gạch. Trứng thì chả bao giờ tham gia, có tiền đâu mà mua cổ phiếu, có bao nhiêu tiền mua xe hết cả rồi. Đến bây giờ cònchả biết cái hình cổ phiếu nó ra làm sao cả. :p

Có 1 chuyện liên quan đến xe và nhà. Tính đi tính lại cái xe và cái nhà cũng đều có cái hay của nó.

Năm 98 mình mua 1 chiếc Matiz đời đầu tiên giá 8900$ + thuế = 9.300$, tiền việt lúc đó khoảng 130 triệu. Mình đi khoảng 8 tháng bán lại còn được khoảng 100 triệu, thêm 40 triệu nữa mua được 1 chung cư 86m2 ở Q4.

Sau đúng 10 năm. Cái chung cư mình bán được 1,4 tỷ. Cái xe Matiz thỉng thoảng mình thấy các bác đang bán trên web và báo đúng đời 99 khoảng 120-150tr. Vậy thì nếu giữ chiếc xe Matiz đi 10 năm bán lại thì có thể hòa vốn.

Tóm lại: Cái gì cũng có mặt trái và phải của nó.

Còn trẻ, có tiền, ko ăn chơi, sắm sửa . Toàn bộ tiền bạc tập trung đầu tư như bác chủ thớt thì rất là an toàn, chắc chắn. Còn bạn muốn thỏa mãn xe cộ, máy móc đồ chơi công nghệ và xxx khác (tóm gọn là chỉ thích Má<span style=""color: #ff0000;"">y</span> và Má<span style=""color: #ff0000;"">i)</span> thì chả có bao giờ dư nhiều để đầu tư thứ khác được.

Chúc tất cả anh em OS càng ngày càng có nhiều tiền mua 4b để thỏa mãn cái <span style=""color: #ff0000;"">Y</span> dài của mình.
Bật mí 1 tí: Có quen vài em bên box OSS nhà mình dữ dằn lắm. Thong thả tiền ở nhà thuê mua Mer, Bim chạy. Thiếu tiền đánh quả bán Mer, Bim mua <span style=""color: #ff0000;"">trứng</span> luôn.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
24/2/08
3.608
1.011
143
0989.21.22.50
yeuxehoi.com.vn
tuonglahay nói:
Hỏi cắc cớ quá. Em thử trả lời xem có lọt lỗ tai không.
Năm 1986, em lên TPHCM lập nghiệp, nghề của em là phần mêm, vợ làm trong cty may. Thu nhập của cả 2 vào khoảng 5 triệu/tháng.
Sau 6 năm kéo cày em gom được 50 triệu (cày ngoài giờ, mua đi bán lại vài cái lặt vặt mới được, chứ đứa con và ngôi nhà trị giá 50 triệu của em làm em gần như khánh kiệt sau 4năm đầu). Lúc đó mấy thằng bạn bên FPT xin em mua lại cổ của chúng nó. 2 vợ chồng em nhắm mắt làm đại, có mất thì mức sinh hoạt lúc đó cũng không bị giảm, mà cam chịu làm tiểu thi dân thêm vài năm cũng bù lại được.
Mua xong thì cũng để đó, giá mua cũng chỉ 1x mà FPT phát triển nên cũng kệ, chả biết người ta mua bán thế nào.
Đến khi có sàn CK em thấy cũng được nên để luôn, còn lo đi cày đã.
Năm 2007 CK sốt quá nên em tập trung theo dõi, thấy lên cao quá mức nên bụng bảo dạ: "thái quá bất cập" nên bán đi kẻo có biến. Dùng dằng mãi đến cuối năm mới bán, được giá 40x, thu về 1,5 tỷ mà cứ như nằm mơ.
Đúng lúc đó thi công việc của cả 2 vợ chồng lại tiến triển tốt, em cũng lò dò lên được vai trò phó phòng nên bận bịu vô chừng, vợ em nghỉ hẳn để lo việc nhà và con cái. Thế là đem ném tất vào vàng cho yên tâm. Em nhớ lúc đó khoảng 11-12 thì phải.
Vàng lên 35, BĐS xuống nên bọn em bán bớt vàng, mua đất làm nhà cho yên tâm. cũng mất hơn 2 tỷ. Thế là an cư lập nghiệp rối, lại có 2 tỷ (vàng) lận lưng.
Giờ thi công việc em cũng trở thành nhẹ nhàng vì làm lâu thành quen, vàng thì ổn định rồi nên em định bán vàng mua ô tô đi cho sướng, an toàn. Bọn em cũng mơ ô tô lâu rồi nên biết lái hêt và hiểu rõ ích lợi của ô tô.

Chuyện của em là thế, chả tham nhũng gì của ai, tối đi làm về vui vẻ hưởng thụ cuộc sống. Thêm cái ô tô cho tăng phần an toàn và hạnh phúc. Thu nhập của em giờ là 20 triệu/tháng, đủ để gia đình chi tiêu nhưng không được phép phong tay thoải mái.
Giờ thì thêm đủ loại phí, nhất là cái phí hạn chế gì đấy làm em lăn tăn quá.
Thôi chú sale bên Trường Hải lại đang gọi, hầu chuyện các bác sau nhé:D
Bác xem lại chứ nếu năm 1986 hai vợ chồng bác mà thu nhập 5 tr/tháng em nghĩ là đỉnh của đỉnh rồi,thu nhập khủng lúc bấy giờ ,lúc đó em nhớ bố mẹ em đi làm hình như tính vài trăm đồng or trăm ngàn thì phải là quá đinh rồi ,2 cụ đều làm ngân hàng.
Nếu 94 mà bác thu nhập 5tr/ tháng thì cũng rất đỉnh đó.:cool::cool::cool:
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
10/11/07
4.985
27
0
HCM
www.esoft-vn.com
Em thấy rất nhiều người vẫn đi chiếc Dream (hoặc Dream lùn) và sinh hoạt như một người bình thường trong cả triệu người. Nhưng nhà thì 2-3 căn, con cái du học... Cái ô tô thì chả cần phải bàn nhưng họ chưa mua. Đó là một chọn lựa sống của họ, em cũng phục họ nhưng không làm theo được. Qua bài này em chỉ muốn nói đến thái độ của ông quan đã phát biểu cái tiêu đề trên. Đúng là lúng túng nói liều. Hạn chế cái đấm, có cái phí kia thì vẫn kẹt xe tắc đường như bây giời thôi.
 
Hạng C
21/10/07
793
72
28
viet nam
năm 96 nhật thực , em là nhà sản xuất và bán kính nhật thực , không biết co bao nhiêu bác Os nhà ta nộp tiền cho em .
 
Hạng B1
25/3/12
76
2
0
45
gặp thời 1 tốt cũng thành quan, ko gặp thời, thì tiền nuid, cũng bay vèo vèo ...
 
Status
Không mở trả lời sau này.