Sáng sơm mình lên tầng trên đầu thì thấy có 2 căn ở rồi tổng số 5 căn 1 sàn, thấy có chiếc xe scooter dựng trước cửa nhà của 1 căn và có thảm chân, nghĩa là đẫ có 2 nhà ở. Mịa, có khi nào tối mấy đứa nhỏ gần 12h khuya ra chơi hem, hic hicTrải nghiệm đáng có trong đời .Bữa nào rảnh em ghé cafe Bác cho em tham quan với nha
- Status
- Không mở trả lời sau này.
Sáng sơm mình lên tầng trên đầu thì thấy có 2 căn ở rồi tổng số 5 căn 1 sàn, thấy có chiếc xe scooter dựng trước cửa nhà của 1 căn và có thảm chân, nghĩa là đẫ có 2 nhà ở. Mịa, có khi nào tối mấy đứa nhỏ gần 12h khuya ra chơi hem, hic hic
Trẻ nhỏ nếu có gây ồn thì phải là trẻ 18+ bác à, mà cũng không ồn đến mức đó đâu hihi
Bác xuống trình với ban quan lý, và yêu cầu họ đưa số điện thoại khẩn cấp, bất cứ lúc nào bác nghe kiểu như vầy họ phải lên liền để cùng nghe với bác và tìm nguyên nhân khắc phục.Bây giờ là 23h27, cả nhà đã ngủ, mình vẫn ngồi phòng khách làm việc, đèn sáng trưng phòng khách bà hành lang, mình vẫn nghe tiếng kéo bàn rất nặng, một vật rất nặng bị kéo nhẹ cụt kịt, và tiếng cửa như bị đập vào tường ... Và hình như có tiếng chân chạy, mình hơi nổi da gà khi gõ đến đây, thật sự cócarm giác sợ sợ rồi, rất yên tĩnh... Thật 100%, mẹ cái chung himlam.
Bác xuống trình với ban quan lý, và yêu cầu họ đưa số điện thoại khẩn cấp, bất cứ lúc nào bác nghe kiểu như vầy họ phải lên liền để cùng nghe với bác và tìm nguyên nhân khắc phục.
Ý kiến bác meocon là chuẩn đấy, như chung cư em ở dạng thường thường bậc trung mà cũng có số hotline 24/24, cư dân có vấn đề gì alo phát là lên kiểm tra ngay.
nghe chuyện của bác giống mấy phim kinh dị của Mỹ quáBây giờ là 23h27, cả nhà đã ngủ, mình vẫn ngồi phòng khách làm việc, đèn sáng trưng phòng khách bà hành lang, mình vẫn nghe tiếng kéo bàn rất nặng, một vật rất nặng bị kéo nhẹ cụt kịt, và tiếng cửa như bị đập vào tường ... Và hình như có tiếng chân chạy, mình hơi nổi da gà khi gõ đến đây, thật sự cócarm giác sợ sợ rồi, rất yên tĩnh... Thật 100%, mẹ cái chung himlam.
Bác chuột ơi, hôm trước bác không tin vấn đề tâm linh, bây giờ có cảm giác sợ là thế nào. Bác thử gặp BQL hoặc liên hệ hợp với các cư dân trong đó để nc xem sao, tất cả mọi người có gặp trường hợp này như bác không? hay chỉ có một số người thôi.
Vấn đề này mà không giải quyết được rất khó chịu đó Bác.
Vấn đề này mà không giải quyết được rất khó chịu đó Bác.
Tối qua thì lại đỡ hơn hôm qua hay do mình ngủ sớm?Bác chuột ơi, hôm trước bác không tin vấn đề tâm linh, bây giờ có cảm giác sợ là thế nào. Bác thử gặp BQL hoặc liên hệ hợp với các cư dân trong đó để nc xem sao, tất cả mọi người có gặp trường hợp này như bác không? hay chỉ có một số người thôi.
Vấn đề này mà không giải quyết được rất khó chịu đó Bác.
Tất cả dân cư thì mình chưa gặp, chỉ gặp những hộ tầng 3,9,11 và tầng của mình, hầu như 100% đều đồng ý có tiếng động đó khó chịu lắm, bác tầng 3 còn bảo thằng nào khùng điên tối đi kéo bàn kéo ghế để hôm nào lên tầng 4 xem, nhưng sau khi mình nói tình trạng giống y chang thì bác ấy nói thôi khỏi.
Đã nói BQL và họ trả lời vui vẻ, nhiệt tình, chưa có ai góp ý cả nên hỏng biết.
Rất khó chịu, do chung cư này mới nên không có ai hợp hành hợp hiết dân. Cứ sáng đi chiều về, cuối tuần ra hóng gió gặp nhau nói vài ba câu rồi đầu tuần lại tiếp tục công việc.
Đâu có gì gian nan đâu bác, do em muốn gần Q.4 nên phải chung vô đây.Con đường ở chung cư của bác Chuột gian nan quá
Chuyển xuống khu Kiều Đàm có cái Ni Tự gần đó chắc tiếng mõ tiếng kinh át hết tiếng kéo bàn
Nói chung thì sống tốt chán, mỗi tội bị cái tiếng động này. Ngoài ra không có gì để than phiền cả. Mọi thứ đều rất tiện lợi. hí hí
- Status
- Không mở trả lời sau này.