Hôm nào bác rảnh mời vài anh em OS qua nhà bác ngủ lại chơi rồi cùng nhau tìm nguyên nhân,tam ngu thành hiền
- Status
- Không mở trả lời sau này.
Trời ơi, âm thanh lạ lắm bác à, cứ như lên phòng trên đầu mình đó.Hay bác chuột đi khám tai ! Có khi nào bị ảo thanh không vậy nhỉ . Mà bị ảo thanh thì chỉ mình bác thôi chứ đâu mà bị nhiều người vậy ta. Nhà em trước đây cũng vậy , ở nhà một mình mà cứ nghe tiếng cửa ra vào đập nhẹ vào tường cái ịch ,em đi đóng tất cả cái cửa phòng ngồi 1 lúc cũng lại nghe tiếng cửa va vào tường cái ịch . Mấy tháng sau qua nhà cạnh bên hàng xóm ngổi chơi mới phát hiện ra có cái cửa phòng bị gió lùa nên chủ nhà buộc dây thun nên nó cứ va vào tường . Sau đó người ta móc khoá vào thì không nghe nữa.
Chưa tìm ra nguyên nhân thì nghĩ là ma quái thôi !
Giờ em phải tập sống chung với cái tiếng đó.
Có nói quản lý thì quản lý nói là em đâu có nghe
Giờ không lẽ em mời quản lý lên nhà em ngủ 1 đêm?
Nếu còn 1 phòng trống em mời ngay.
Tới tận hôm nay âm thanh đó vẫn đều đều...
Ly kỳ quá bác ơi. Bữa em đọc thớt xong đêm nằm mơ đi phá án với bác lun. Trong giấc mơ của em thì đó là một con ma ngồi xích đu...
Just kidding... Em tiếp tục hóng đến khi bác phá án xong. Em thấy ý kiến của bác nào đó về việc sàn gỗ giãn nở là hợp lý nhất trong các suy đoán hiện tại.
Just kidding... Em tiếp tục hóng đến khi bác phá án xong. Em thấy ý kiến của bác nào đó về việc sàn gỗ giãn nở là hợp lý nhất trong các suy đoán hiện tại.
Bình thường thôi các bác ui! Em ở chung cư Botanic Phú Nhuận do công việc và tuổi già len lén đến nên em hay thức khuya. Khá nhiều đêm em nghe âm thanh y như bác chủ thớt nói tiếng kéo ghế két két căn hộ lầu trên, tiếng giống như em bé thảy bi thủy tinh trên nền gạch và các loại âm thanh khác nữa. Nhưng qua tìm hiểu thì căn hộ tầng trên mỗi năm chỉ ở chừng 5-6 tháng thời gian còn lại họ đi nước ngoài. Em nghĩ đôi khi căn hộ trống các bác thế giới bên kia ..ghé thăm và ở lại chơi cho đến khi chù nhà về. Thường nhà vắng chủ hay xảy ra chuyện này vì thiếu sinh khí hay xảy ra hiện tượng lạ không giải thích được. các bác ném đá thêm nhé.
Theo em thì nếu lý giải nhà bỏ trống lâu ngày, tích tụ nhiều âm khí gây ra hiện tượng ký quái thì nó chỉ gói gọn và tác động đến người trong không gian tụ nhiều âm khí đó thôi, không thể nào xuyên qua lớp beton mà khè người khác tầng được.Bình thường thôi các bác ui! Em ở chung cư Botanic Phú Nhuận do công việc và tuổi già len lén đến nên em hay thức khuya. Khá nhiều đêm em nghe âm thanh y như bác chủ thớt nói tiếng kéo ghế két két căn hộ lầu trên, tiếng giống như em bé thảy bi thủy tinh trên nền gạch và các loại âm thanh khác nữa. Nhưng qua tìm hiểu thì căn hộ tầng trên mỗi năm chỉ ở chừng 5-6 tháng thời gian còn lại họ đi nước ngoài. Em nghĩ đôi khi căn hộ trống các bác thế giới bên kia ..ghé thăm và ở lại chơi cho đến khi chù nhà về. Thường nhà vắng chủ hay xảy ra chuyện này vì thiếu sinh khí hay xảy ra hiện tượng lạ không giải thích được. các bác ném đá thêm nhé.
Âm thanh đó đến hôm nay vẫn còn nhé các bác.
Người ta nói ở chung cư thích sự yên tĩnh về đêm
Em thì sợ cái âm thanh yên tĩnh này lắm. Vì đang yên cực kỳ thì nghe thi thoảng lại nghe Rét Rét bực cả mình.
Có vài hộ mới dọn về thì cũng nói là nghe tiếng này, chắc ai đó lầu trên kéo bàn ghê. Thôi không bình lựng để họ tự khám phá.
Tối mở máy lạnh phải mở thêm cây quạt để tạo âm thanh ồn một chút.
Nghe riếc cũng quen... Nếu bỏ hơn 3-4 tỏi mua cái chung cư bị thế này chắc cắn lưỡi.
Người ta nói ở chung cư thích sự yên tĩnh về đêm
Em thì sợ cái âm thanh yên tĩnh này lắm. Vì đang yên cực kỳ thì nghe thi thoảng lại nghe Rét Rét bực cả mình.
Có vài hộ mới dọn về thì cũng nói là nghe tiếng này, chắc ai đó lầu trên kéo bàn ghê. Thôi không bình lựng để họ tự khám phá.
Tối mở máy lạnh phải mở thêm cây quạt để tạo âm thanh ồn một chút.
Nghe riếc cũng quen... Nếu bỏ hơn 3-4 tỏi mua cái chung cư bị thế này chắc cắn lưỡi.
Thoi xongÂm thanh đó đến hôm nay vẫn còn nhé các bác.
Người ta nói ở chung cư thích sự yên tĩnh về đêm
Em thì sợ cái âm thanh yên tĩnh này lắm. Vì đang yên cực kỳ thì nghe thi thoảng lại nghe Rét Rét bực cả mình.
Có vài hộ mới dọn về thì cũng nói là nghe tiếng này, chắc ai đó lầu trên kéo bàn ghê. Thôi không bình lựng để họ tự khám phá.
Tối mở máy lạnh phải mở thêm cây quạt để tạo âm thanh ồn một chút.
Nghe riếc cũng quen... Nếu bỏ hơn 3-4 tỏi mua cái chung cư bị thế này chắc cắn lưỡi.
- Status
- Không mở trả lời sau này.