bác nông dân JBL này sướng thiệt. nhưng coi chừng xếp bác đang ngồi đọc bài này đó nhé, he heROBIN HÚT nói:Làm mướn ở đâu mà sướng thế bácJBL.WWE nói:Trong bối cảnh này dù sao giờ thấy đi làm culi mặc dù ko giàu nhưng vẫn phây phây là nhất. Em thấy nhiều bác OS sướng, lạm phát tăng thì lương cũng tăng, xăng cộ, gia đình ốm đau bệnh tật thì công ty cũng lo từ A-Z theo tiêu chuẩn FV, mà tính ra package còn hơn ối anh làm DN, chưa kể feedback. Sáng đi làm chiều về đi nhậu chém gió, hóa đơn công ty trả, Nhất.
- Status
- Không mở trả lời sau này.
Làm muớn cho tụi giãy chết vừa cực vừa dễ bị tống ra đường. Em thấy làm ở mấy ngành dầu khí, điện lực, vv vừa thu nhập cao vừa nhàn vừa "ổn định". Best of both worlds! Thằng anh vợ em làm công nhân quèn bên dầu khí, ra giàn 2 tuần nghỉ 2 tuần, công việc cũng nhàn, lương thưởng 1 tháng sau thuế cũng cỡ 2K Mẽo
Làm ở VN ah bác hay nước ngoài.HappyGuy nói:Làm muớn cho tụi giãy chết vừa cực vừa dễ bị tống ra đường. Em thấy làm ở mấy ngành dầu khí, điện lực, vv vừa thu nhập cao vừa nhàn vừa "ổn định". Best of both worlds! Thằng anh vợ em làm công nhân quèn bên dầu khí, ra giàn 2 tuần nghỉ 2 tuần, công việc cũng nhàn, lương thưởng 1 tháng sau thuế cũng cỡ 2K Mẽo
VN bác ơi. Vậy mới sướngdtmnqv nói:Làm ở VN ah bác hay nước ngoài.HappyGuy nói:Làm muớn cho tụi giãy chết vừa cực vừa dễ bị tống ra đường. Em thấy làm ở mấy ngành dầu khí, điện lực, vv vừa thu nhập cao vừa nhàn vừa "ổn định". Best of both worlds! Thằng anh vợ em làm công nhân quèn bên dầu khí, ra giàn 2 tuần nghỉ 2 tuần, công việc cũng nhàn, lương thưởng 1 tháng sau thuế cũng cỡ 2K Mẽo
hôm bữa uốngg vài chai chém gió với một đám làm bank, trong đó có một bác trước kia dạy bên ĐH Hàng Hải nay là Phó tổng bank. Lão nói Phó tổng cũng chỉ là thằng làm thuê thôi. Không đạt yêu cầu là sáng ra có mail từ H ĐQT: quyết định thôi việc, cuốn gói cút thẳng luôn
Tổng còn phải đi huống gì phó tổng bác.HungThanh nói:hôm bữa uốngg vài chai chém gió với một đám làm bank, trong đó có một bác trước kia dạy bên ĐH Hàng Hải nay là Phó tổng bank. Lão nói Phó tổng cũng chỉ là thằng làm thuê thôi. Không đạt yêu cầu là sáng ra có mail từ H ĐQT: quyết định thôi việc, cuốn gói cút thẳng luôn
- Vậy cho em hỏi chiếc ghế nào thì yên ổn nhất. Không biết chiếc ghế Chủ Tịch HĐQT có ổn định hay là vẫn nóng hổi mỗi ngày ...dtmnqv nói:Tổng còn phải đi huống gì phó tổng bác.HungThanh nói:hôm bữa uốngg vài chai chém gió với một đám làm bank, trong đó có một bác trước kia dạy bên ĐH Hàng Hải nay là Phó tổng bank. Lão nói Phó tổng cũng chỉ là thằng làm thuê thôi. Không đạt yêu cầu là sáng ra có mail từ H ĐQT: quyết định thôi việc, cuốn gói cút thẳng luôn
Ngành dịch vụ ăn uống .Mấy quán caphe vẫn sống khoẻ .
ROBIN HÚT nói:Tình hình như hiện nay thì ngành nào còn sống khỏe các bác: FMCG?
Điện tử - điện máy, bất động sản, chứng khoán thì khó khăn quá rồi.
Ngành dược, chăm sóc sức khỏe vẫn sống tốt. Thu nhập trong ngành này thuộc loại cao hiện nay. Các nhà máy dược vẫn ăn nên làm ra, tăng trưởng ầm ầm bất chấp khủng hoảngROBIN HÚT nói:Tình hình như hiện nay thì ngành nào còn sống khỏe các bác: FMCG?
Điện tử - điện máy, bất động sản, chứng khoán thì khó khăn quá rồi.
- Status
- Không mở trả lời sau này.