- Status
- Không mở trả lời sau này.
ngành .... cầm đồ. em đang lăm le, he heROBIN HÚT nói:Tình hình như hiện nay thì ngành nào còn sống khỏe các bác: FMCG?
Điện tử - điện máy, bất động sản, chứng khoán thì khó khăn quá rồi.
Cà phê bưởi ...ROBIN HÚT nói:Tình hình như hiện nay thì ngành nào còn sống khỏe các bác: FMCG?
Điện tử - điện máy, bất động sản, chứng khoán thì khó khăn quá rồi.
HappyGuy nói:Làm muớn cho tụi giãy chết vừa cực vừa dễ bị tống ra đường. Em thấy làm ở mấy ngành dầu khí, điện lực, vv vừa thu nhập cao vừa nhàn vừa "ổn định". Best of both worlds! Thằng anh vợ em làm công nhân quèn bên dầu khí, ra giàn 2 tuần nghỉ 2 tuần, công việc cũng nhàn, lương thưởng 1 tháng sau thuế cũng cỡ 2K Mẽo
...có 2k thôi bèo quá vậy bác, ông anh tớ làm senior eng. bên PTSC làm 2 tuần 7k kìa....
.
Trời hai bác có người nhà làm bên dầu khí mà lượng cỡ đó thì giá xăng dầu cao là phải... từ đâu đến cuối năm những người như bọn nghèo hèn nhue chúng em phải chịu thêm vài đợt tăng giá xăng nữa rồi... khốn nạnn thân này ... đời là bể khổ, qua hết bể khổ là xong đời
bravia nói:thêm ngành giáo dục nữa chứ. Gì thì gì cũng cắn răng cho con đi học
Ngành giáo dục thì tùy cấp học lắm.
Vừa rồi, các trường đại học tư thục dân lập phải đóng rất nhiều ngành học đấy
- Status
- Không mở trả lời sau này.