Đẹp sẽ bao, xém đẹp thì bao 1 nửaXém đẹp nhưng có chồng và 2 con rồi. Có dám bao mình về quảng cáo không?
Bxa mình cũng muốn mở shop bán lụa ấn độ như hình mà mình ko cho, mặc dù túc tắc bán mỗi tháng cũng trên 100kg. Hàng này mỗi tấm gần như độc quyền vì rất hiếm khi có mẫu thứ 2 vì dệt thủ công.
Attachments
-
101,1 KB Đọc: 34
-
80 KB Đọc: 31
Anh Ba Văn giàu rồi, để chị nhà nghỉ ngơi anh ơi.Bxa mình cũng muốn mở shop bán lụa ấn độ như hình mà mình ko cho, mặc dù túc tắc bán mỗi tháng cũng trên 100kg. Hàng này mỗi tấm gần như độc quyền vì rất hiếm khi có mẫu thứ 2 vì dệt thủ công.
View attachment 1852813 View attachment 1852814
Bxa làm vì mê ... lụa là chính. .Anh Ba Văn giàu rồi, để chị nhà nghỉ ngơi anh ơi.
Nhớ nhé, khi nào bị chồng đuổi mình sẽ liên hệ anh. Anh chuẩn bị tinh thần đi.Đẹp sẽ bao, xém đẹp thì bao 1 nửa
Hihi, cách anh Ba nói đúng là phong vị của đại gia. Còn lão chồng em thì: “X triệu không phải là tiền hả gái? Gái lo chăm con tốt đi là anh đội ơn gái, blah blah,…” Tụt mood!Bxa làm vì mê ... lụa là chính. .
Lâu lâu: anh bù cho em ít để nhập hàng vài bữa em trả. Bù hoài mà có thấy trả đâu, mặc dù vẫn bán đều đều. Nói vậy để thấy rằng bán hàng fashion ko hề dễ chút nào.Hihi, cách anh Ba nói đúng là phong vị của đại gia. Còn lão chồng em thì: “X triệu không phải là tiền hả gái? Gái lo chăm con tốt đi là anh đội ơn gái, blah blah,…” Tụt mood!
Dạ, thực ra thì em cũng biết là khó, làm cái gì cũng phải tâm huyết thì mới có kết quả. Nghe các anh chị ở đây chia sẻ, em phải suy nghĩ lại ạ.Lâu lâu: anh bù cho em ít để nhập hàng vài bữa em trả. Bù hoài mà có thấy trả đâu, mặc dù vẫn bán đều đều. Nói vậy để thấy rằng bán hàng fashion ko hề dễ chút nào.
Dạ, thực ra thì em cũng biết là khó, làm cái gì cũng phải tâm huyết thì mới có kết quả. Nghe các anh chị ở đây chia sẻ, em phải suy nghĩ lại ạ.
Cô em gái của mình là dân mỹ thuật. Với phong thái lề mề của dân mỹ thuật, lấy chồng xong thì nghỉ làm ở studiolab của một đài truyền hình, mở tiệm bán phụ kiện nữ trang. Làm tốt !
Xong, phát triển tiếp qua mảng thời trang. Kết quả: Chết sặc tiết
Đến khi a biết vì ttin rầm rộ thì người ta đã thấy & đi trước ăn cả chục năm nay rồi!!!giờ nhẽ đầu tư xây chùa là ngon ăn nhất các thầy ạ, tax free, PIT, VAT free hết, kaka, chùa càng to càng ngon, làm thành 1 quần thể chùa lớn càng tuyệt
Mỗi ngày doanh thu 2 tỏi xe ngân hàng cuối ngày đút đít cửa chùa nhận tiền
Giống như có 1 ông anh xưa nuôi heo mọi ở bình dương , mình thắc mắc hỏi thấy đâu ngon bằng cái ảnh đang kiếm hiện tại!!!
1 hôm cao hứng say say ả bật mí cái chính là nằm ở dưới con heo , thật ra lúc đó vẫn chưa hiểu hết ý cứ nghĩ là Phân Heo hay chiến lược gì đó về phân phối heo
Ai dè quanh đi quẩn lại trong đầu các doanh nhơn việt nam vẫn chỉ cuối cùng là Đất Đai!!!