Sao vậy anh?nếu mở tiệm ở sg thì mình khuyên anh bỏ ý định đi
giờ nhẽ đầu tư xây chùa là ngon ăn nhất các thầy ạ, tax free, PIT, VAT free hết, kaka, chùa càng to càng ngon, làm thành 1 quần thể chùa lớn càng tuyệt
A nói thử lý do xem nào? A vẫn bán đồ BHLĐ hàng ngày đó thôibán không được đâu
Mỗi ngày ra đường nhìn lượng người đông nghẹt khắp nơinếu mở tiệm ở sg thì mình khuyên anh bỏ ý định đi
E nghĩ nếu ko nghĩ ra món j bán cho họ được thì thiệt có lỗi với túi tiền của bản thân
Mèo hơn hắn chứDuyên mua bán.
Như ku Quang đây và kể cả mình, nó dzô diên thúi rồi, ko mua bán gì đc
Mèo còn có vợ con mừ
Vậy là có duyên rồi
Dạ em chỉ tính cho nhỏ em bán online thôi ạ.nếu mở tiệm ở sg thì mình khuyên anh bỏ ý định đi
mình chỉ khuyên vậy thôiA nói thử lý do xem nào? A vẫn bán đồ BHLĐ hàng ngày đó thôi
dưới cầu ông lãnh có hai shop bán áo đầm gần nhà hàng Biển dương
anh cứ đến đó xem 1 ngày họ bán được bao nhiêu cái
giá 1 cái là bao nhiêu
rồi xem họ trưng bày bao nhiêu áo trong cửa hàng
CNL mà anhđang network làm ăn quay lại cãi nhau phỏng các thầy?