Bác được diện kiến là hãnh diện rồi, em chưa được nè. Thế mới bùn chứMondeo07 nói:Tối hôm đó trời mưa lớn lắm...như báo hiệu một cái gì đó ...![]()
Bác Tồn alo và mình lội mưa chạy ra chia vui với bác Tồn và diện kiến bác Mail...
Thế mà.... Lượm ơi... rụng bông hoa rồi....
- Status
- Không mở trả lời sau này.
Ông xã em làm dầu khí cũng cả 20 năm nè. Biết các "sếp" bên Biển Đông từ thủa hàn vi. Cuối tuần rùi em có kể chuyện Bác Mail tìm việc giùm nhanh và lẹ lắm, ảnh cứ hok tin. Lại nói em có hình bác Mail thì đưa ảnh coi là biết liền...
solopidi nói:thôi chuyện không hay các bác đừng đào bới làm gì. 30 chưa phải là tết hoặc biết đâu như chuyện "tú (tái) ông mất ngựa"
Cho 500 hình report đê.
Last edited by a moderator:
Em nhận được PM của bác Tôn từ hôm trước, hôm nay về lại SG mới có thời gian online để chúc mừng bác được. Đang định cám ơn bác Mail người thật việc thật, vì đã đưa lại giá trị thực cho thế giới ảo... vậy mà
![40.gif](https://cdn1.otosaigon.com/internal-data/image_cache/0/452-f6dba27332acf45dff5552dd6f9cacc0.gif)
Last edited by a moderator:
Căng quá vậy Bác Mail .... Thấy Bác Tồn đặt niềm tin mãnh liệt tôi cũng mơ mộng theo .
Tối qua 23.00 nhận đc lệnh triệu tập Bác Tồn ra để mừng công phi vụ thành công đang ngủ cũng phải bật dậy trình diện Bác Mail và AE . Định làm quả phỏng vấn người thật việc thật , Trước khi chia tay ( 1.30 Am ) vẫn xác nhận như đinh đóng cột mà ??? thời hạn gút cuối cùng là 1 tuần ( 20/11) là nhận việc ?? Có lẽ nào lãnh đạo lại thay đổi ý định trong đêm ??
Ngồi đến lúc 1.30 sáng nay tôi có nói với Bác Mail và Bác Tồn anh em chơi trên diễn đàn thi thoảng chém gió tý cho vui cũng kg sao , Nhưng đã gặp mặt và ngồi với nhau thân thiết nỡ lòng nào cho nhau ăn dưa bở đau bụng chết đi .![Mad :mad: :mad:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Nếu như Hải Bồng Bềnh thuộc dạng....Bệnh ... thì kg nói , đàng này Bác Mail là 1 người rất chững chạc và hiểu biết .... Thật lòng tôi vẫn chưa tin ? Đề nghị Bác Mail vui lòng nói rõ lý do cho AE thông suốt .
@ Bác Tồn : Thấy Bác căng thẳng và bỏ bê hết cv để hy vọng làm hài lòng BX mà xôi hỏng bỏng kg thế này ....thiệt là ngại cho bác quá ??? Trễ HD mình xin lỗi và khắc phục ( đền Bù .?? ) với KH đc kg bác ? Hơi mất uy tín chút biết sao giờ ???
Qua câu chuyện này chưa biết các bác liên quan giải quyết với nhau thế nào ( đang chờ sự tụ giác và hợp tác của 2 bên ) nhưng tôi nghĩ AE chúng ta cũng có thể thấy thêm 1 khía cạnh của cuộc sống ....![Frown :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![bash.gif](https://cdn1.otosaigon.com/internal-data/image_cache/0/113-7be4409590dbeec52db6ea2e3d208df3.gif)
![39.gif](https://cdn1.otosaigon.com/internal-data/image_cache/0/177-759cf542f1215e5fa8e8e0fc1466c23e.gif)
Tối qua 23.00 nhận đc lệnh triệu tập Bác Tồn ra để mừng công phi vụ thành công đang ngủ cũng phải bật dậy trình diện Bác Mail và AE . Định làm quả phỏng vấn người thật việc thật , Trước khi chia tay ( 1.30 Am ) vẫn xác nhận như đinh đóng cột mà ??? thời hạn gút cuối cùng là 1 tuần ( 20/11) là nhận việc ?? Có lẽ nào lãnh đạo lại thay đổi ý định trong đêm ??
Ngồi đến lúc 1.30 sáng nay tôi có nói với Bác Mail và Bác Tồn anh em chơi trên diễn đàn thi thoảng chém gió tý cho vui cũng kg sao , Nhưng đã gặp mặt và ngồi với nhau thân thiết nỡ lòng nào cho nhau ăn dưa bở đau bụng chết đi .
![39.gif](https://cdn1.otosaigon.com/internal-data/image_cache/0/177-759cf542f1215e5fa8e8e0fc1466c23e.gif)
@ Bác Tồn : Thấy Bác căng thẳng và bỏ bê hết cv để hy vọng làm hài lòng BX mà xôi hỏng bỏng kg thế này ....thiệt là ngại cho bác quá ??? Trễ HD mình xin lỗi và khắc phục ( đền Bù .?? ) với KH đc kg bác ? Hơi mất uy tín chút biết sao giờ ???
Qua câu chuyện này chưa biết các bác liên quan giải quyết với nhau thế nào ( đang chờ sự tụ giác và hợp tác của 2 bên ) nhưng tôi nghĩ AE chúng ta cũng có thể thấy thêm 1 khía cạnh của cuộc sống ....
Bác phongluu có lý, sao có thể thay đổi quyết định nhanh như vậy được? Chí ít cũng qua tuần, thường thì quyết định nhận hay ko nhận một nhân sự mới đâu phải nói có rồi không ngay vậy được? Đề nghị bác Mail check lại và nói rõ ngọn ngành cho ace được rõ.
phongluu nói:Căng quá vậy Bác Mail .... Thấy Bác Tồn đặt niềm tin mãnh liệt tôi cũng mơ mộng theo .![]()
![]()
Tối qua 23.00 nhận đc lệnh triệu tập Bác Tồn ra để mừng công phi vụ thành công đang ngủ cũng phải bật dậy trình diện Bác Mail và AE . Định làm quả phỏng vấn người thật việc thật , Trước khi chia tay ( 1.30 Am ) vẫn xác nhận như đinh đóng cột mà ??? thời hạn gút cuối cùng là 1 tuần ( 20/11) là nhận việc ?? Có lẽ nào lãnh đạo lại thay đổi ý định trong đêm ??
Ngồi đến lúc 1.30 sáng nay tôi có nói với Bác Mail và Bác Tồn anh em chơi trên diễn đàn thi thoảng chém gió tý cho vui cũng kg sao , Nhưng đã gặp mặt và ngồi với nhau thân thiết nỡ lòng nào cho nhau ăn dưa bở đau bụng chết đi .Nếu như Hải Bồng Bềnh thuộc dạng....Bệnh ... thì kg nói , đàng này Bác Mail là 1 người rất chững chạc và hiểu biết .... Thật lòng tôi vẫn chưa tin ? Đề nghị Bác Mail vui lòng nói rõ lý do cho AE thông suốt .
![]()
@ Bác Tồn : Thấy Bác căng thẳng và bỏ bê hết cv để hy vọng làm hài lòng BX mà xôi hỏng bỏng kg thế này ....thiệt là ngại cho bác quá ??? Trễ HD mình xin lỗi và khắc phục ( đền Bù .?? ) với KH đc kg bác ? Hơi mất uy tín chút biết sao giờ ???
Qua câu chuyện này chưa biết các bác liên quan giải quyết với nhau thế nào ( đang chờ sự tụ giác và hợp tác của 2 bên ) nhưng tôi nghĩ AE chúng ta cũng có thể thấy thêm 1 khía cạnh của cuộc sống ....![]()
- Status
- Không mở trả lời sau này.