về sớm vầy sao không lên đà lạt chơi đâu có bị kẹt xeBangonnen nói:Ck07.... Xe Bác xe gì vậy?có đá đèn mình hong?mình từ Phan rang về....gặp xe nào từ SG lên mình đều đá đèn báo hiệu hong có xxxx hết để Anh em dể chạy....smile.chạy suốt từ Phan rang về SG chỉ gặp một lần duy nhất xxx....
Hihi....con gái em đòi về vì nhớ ngoại....Anh lên DL rùi hả?khi xuất phát em đi hơi trể đến 11 h em mới đi,bởi vậy em chạy suốt luôn chứ đâu có ghé PT để hú hí Anh và mấy Anh em được gì đâu,ra đây em ăn có ghẹ hong à,tôm tích hong có....huhu....mà Tết nhất bị chém giá gấp đôi Anh ơi...
Bên Anh có bị chém hong?ngày về Anh né được Suối Tiên thì nên né nghen,chứ xe Anh to con....gặp Anh to xác hơn em nữa nên luồng lách khó hơn em à nghen.....hihi....chúc Anh và mọi Anh em tiếp tục cuộc vui của mình nghen,xe gắn cái Supercharge vô mỗi khi qua mặt nghe tiếng pô xe tiếng máy gầm lên thấy ớn lạnh luôn Anh......smile.....
Bên Anh có bị chém hong?ngày về Anh né được Suối Tiên thì nên né nghen,chứ xe Anh to con....gặp Anh to xác hơn em nữa nên luồng lách khó hơn em à nghen.....hihi....chúc Anh và mọi Anh em tiếp tục cuộc vui của mình nghen,xe gắn cái Supercharge vô mỗi khi qua mặt nghe tiếng pô xe tiếng máy gầm lên thấy ớn lạnh luôn Anh......smile.....
Khoảng 6:00 PM đi ngang thấy kẹt xe, quan sát thấy do xe 2B, xe taxi từ suối tiên quay đầu ngay sau con lươn khúc ngã 3.Mgz nói:mùng 4 em qua suối tiên lúc 4h30 có thấy kẹt gì đâu, có CA đứng bắt xe máy lấn tuyến nên đi chậm xíu thôi chứ ko kẹt
Mgz.....xe mình về khúc này trể hơn Bác lắm nên kẹt...và cũng hong thấy một em xxxx nào đâu?chạy vô Sàigon cũng hong thấy bóng dáng xxx luôn...qua Suối Tiên thì khoẻ nhưng bị bò như rùa....đến khu vực này gần 6 h....vậy mà về đến an dương Vương quận 5 gần 7 h tối đó....dể bị Ức chế khi mình từ xa mới về đang chạy xe bon bon....giờ bị chạy chậm như đi Bộ.....
Em thì may hơn, khi ra Vũng Tàu thấy bà con đông kịt là biết rằng thế nào về cũng có kẹt xe, em ở lại VT chơi tới hơn 5g chiều rồi tà tà về đường thoáng dễ chạy.
Hôm mùng 4 tết e cũng đi qua khu vực này, thấy kẹt xe nên e quẹo phải đi hướng đại học quốc gia rồi về hướng thủ đức, đường vắng ko kẹt xe như Suối Tiên bác ah! Mấy bác về giờ chiều nếu được thì né khu vực suối tiên cho đỡ kẹt xe!
bình thường đã kẹt rùi,ngày lễ tết chắc khốc liệt hơn,em thấy mấy bác trên 4rum đi đường tránh cũng khả quan đấy chứ.