em cũng giống bác Mgz về khoảng 4h nên không thấy kẹt lắm, đường hơi đông, chạy chậm do mấy xe bus dừng trước suoitien đón khách thôi
Em chạy kia koup màu trắng, em dừng ở lane rẽ trái và dừng trước bác nên ko đá đèn. Lúc đó em đi vũng tàu thấy đường chạy sướng thật, ko gặp chốt cảnh sát nào.Bangonnen nói:Ck07.... Xe Bác xe gì vậy?có đá đèn mình hong?mình từ Phan rang về....gặp xe nào từ SG lên mình đều đá đèn báo hiệu hong có xxxx hết để Anh em dể chạy....smile.chạy suốt từ Phan rang về SG chỉ gặp một lần duy nhất xxx....
Em ở chơi vũng tàu đến 10h tối mà vẫn thấy vũng tàu đông kịt rồi chạy về thì đường vắng tanh.deepest nói:Em thì may hơn, khi ra Vũng Tàu thấy bà con đông kịt là biết rằng thế nào về cũng có kẹt xe, em ở lại VT chơi tới hơn 5g chiều rồi tà tà về đường thoáng dễ chạy.