Dalat bắt đầu đông tý thôi, chưa thất thủ. Chỉ có đèo Bảo Lộc ùn chút do xe tải leo chậm và xe hơi khá nhiều!
em cũng vừa đến Đà Lạt, tình hình ổn như Bác nói, em đi nên sớm, vào cao tốc lúc 6h sáng ok, em đi đèo Tà pứa, ghé chân đèo làm 2 trái sầu riêng (70.000 đ/kg, trái nhỏ nhưng chín và ăn ngon,..tình hình Đà Lạt ổn, ko biết tối thế nào, nhiệt độ bên ngoài là 28, trong phòng là 26,..ks em ở view đồi nhìn xuống, kkhí se lạnh, nhâm nhi ly cafe đã thiệt, lát nữa gđ em và nhóm bạn hẹn nhậu ở nhà người quen ở ngoại ô nên ko quan ngại, (em đem theo 100 cái khẩu trang, vài chai rữa tay),.ka, ka,..
Chúc các Bác có kỳ nghỉ vui vẻ và an toàn,..