bác không biết đó trước bạn em có cửa hàng hình ,thằng tây lại kêu nó bị mất hết passport và tiền,nó xin bạn em 3t để làm giấy tờ về nước và gọi dt cho người nhà gữi tiền cho nó, nó còn kêu đưa cái 8800 coi như làm tin rùi đi, 5p sau em tới và nghe kể lại và em chửi nó 1 tăng, em kếu mang cái dt đó ra ngoài cửa hàng hỏi đi ai ngờ là 8800 của tung cẩu không đến 1t.Ha Sonata nói:Đúng ra thì "Tây" là người "văn minh" nên "không làm chuyện xấu chứ nhỉ? Đúng ra thì chỉ có "ta" mới gian chứ "tây" không bao giờ và không ai là kẻ gian, lưu manh cả. Chuyện trên nghe ... lạ nhỉ.![]()
Ở đâu cũng có tốt xấu lẫn lộn hết bác, ma fia, phát xít... ở đâu ra??? Chiêu lừa đổi tiền em cũng đã chứng kiến.Ha Sonata nói:Đúng ra thì "Tây" là người "văn minh" nên "không làm chuyện xấu chứ nhỉ? Đúng ra thì chỉ có "ta" mới gian chứ "tây" không bao giờ và không ai là kẻ gian, lưu manh cả. Chuyện trên nghe ... lạ nhỉ.![]()
Bác nghĩ thế em thấy .. lạ nhỉ???
Trời!... hóa ra là như thế. Cám ơn các bác đã cảnh tỉnh! Thế mà em cứ tưởng ... cứ "Tây" là tốt hết, mỗi người V là ...Liqui Moly nói:Ở đâu cũng có tốt xấu lẫn lộn hết bác, ma fia, phát xít... ở đâu ra??? Chiêu lừa đổi tiền em cũng đã chứng kiến.Ha Sonata nói:Đúng ra thì "Tây" là người "văn minh" nên "không làm chuyện xấu chứ nhỉ? Đúng ra thì chỉ có "ta" mới gian chứ "tây" không bao giờ và không ai là kẻ gian, lưu manh cả. Chuyện trên nghe ... lạ nhỉ.![]()
Bác nghĩ thế em thấy .. lạ nhỉ???![]()
Em xác nhận cái chiêu lừa đảo này xảy ra ở khắp các nước (kể cả các nước phát triển nhé bác), lần trước ở tại thủ đô Paris tráng lệ cũng đầy bọn châu phi (Pháp hay gọi là Rệp) cũng hỏi chiêu này với khách du lịch hay người nước ngoài tại các ga tàu điện để giở trò xin xỏ, buồn cười nhất là có thằng còn dùng chiêu đi ngang trước mặt em rồi vờ nhặt được vàng và hỏi có phải là của em không (chiêu này ở VN quen quá rồi nên không thể nào gạt được em) thấy em lắc đầu nó lại liếc nghiêng thấy 1 khách tây khác thế là đảo qua dùng chiêu đó với con mồi mới.Ha Sonata nói:Trời!... hóa ra là như thế. Cám ơn các bác đã cảnh tỉnh! Thế mà em cứ tưởng ... cứ "Tây" là tốt hết, mỗi người V là ...Liqui Moly nói:Ở đâu cũng có tốt xấu lẫn lộn hết bác, ma fia, phát xít... ở đâu ra??? Chiêu lừa đổi tiền em cũng đã chứng kiến.Ha Sonata nói:Đúng ra thì "Tây" là người "văn minh" nên "không làm chuyện xấu chứ nhỉ? Đúng ra thì chỉ có "ta" mới gian chứ "tây" không bao giờ và không ai là kẻ gian, lưu manh cả. Chuyện trên nghe ... lạ nhỉ.![]()
![]()
Bác nghĩ thế em thấy .. lạ nhỉ???![]()
![]()
Còn nhiều điểm ở Paris thì cờ gian bạc lận y như những tụ điểm du lịch chùa, hội chợ ở mình vậy, cũng có cò mồi thắng liên tục lúc sau đó chạy ra chổ tụ tập chia tiền, trả lại tiền mồi. Cái này tây cũng nhiều lắm bác Ha ơi.
Last edited by a moderator:
Tây thì cũng có "Tây đui" vậy, cứ tự bảo vệ mình trước hết nghen mí bác. Đừng nên tin ai 100% cả, cứ tự tin mình là tốt nhất. Thời buổi loạn lạc....
Bác Hà nói đùa mà các bác cứ tưởng thật àh?Ha Sonata nói:Trời!... hóa ra là như thế. Cám ơn các bác đã cảnh tỉnh! Thế mà em cứ tưởng ... cứ "Tây" là tốt hết, mỗi người V là ...Liqui Moly nói:Ở đâu cũng có tốt xấu lẫn lộn hết bác, ma fia, phát xít... ở đâu ra??? Chiêu lừa đổi tiền em cũng đã chứng kiến.Ha Sonata nói:Đúng ra thì "Tây" là người "văn minh" nên "không làm chuyện xấu chứ nhỉ? Đúng ra thì chỉ có "ta" mới gian chứ "tây" không bao giờ và không ai là kẻ gian, lưu manh cả. Chuyện trên nghe ... lạ nhỉ.![]()
![]()
Bác nghĩ thế em thấy .. lạ nhỉ???![]()
![]()
Bác ơi, mình dùng từ "tây" vì ngày xưa "tây" sang việt nam là tòan fải là quí tộc, sĩ quan vv...chứ bi giờ fải gọi chung là "người nước ngòai" , mà đã "nnn" thì hổ lốn lém.Ha Sonata nói:Đúng ra thì "Tây" là người "văn minh" nên "không làm chuyện xấu chứ nhỉ? Đúng ra thì chỉ có "ta" mới gian chứ "tây" không bao giờ và không ai là kẻ gian, lưu manh cả. Chuyện trên nghe ... lạ nhỉ.![]()
1. Mấy cậu đen thì chủ yếu Châu Phi, với vốn tiếng anh bập bõm sang lừa chị e phụ nữ lao động
2. Bọn junkie du thủ du thực từ nhiều nơi khác nhau ở châu âu, châu mỹ. Ví dụ, e sang Bucharest,Romania du lịch, mướn cái xe lái vòng vòng, đậu xe ở vệ đường, 1 cậu trắng trẻo to con đến nói luyên thuyên bản ngữ, e hiểu chết liền, nhưng tóm lại là sau khi e quay lại, cậu ta cười tươi chỉ trỏ cặp gương và thân xe và nói gìđó nữa... e là người việt e hiểu liền, xì ra ít tiền vì cậu ấy ý bảo là ngồi trông xe cho e nãy giờ. Có khác gì việt nam mình đâu hehe.
3. Các đồng chí Mar rốc, Lebanese cũng "tây", trắng trẻo lắm nhưng mà bà con mình cứ là phải cẩn thận. Ranh ma lắm chứ chẳng chơi.
Nhìn chung bọn cơ hội nhiều, lợi dụng sự khác biệt văn hóa, ngôn ngữ và sự "hám ngoại" quá đáng của dân các nước đang phát triển để tư lợi. Nên mình ko nên tin ai hết á