người ta lỡ mình chửi người ta, mình lỡ thì ai chửi mình? Cầm lái suốt chặng đường với bao áp lực ai dám nói ta đây đi đúng hoàn toàn và tuyệt đối chấp hành luật giao thông?
Iem nghĩ ko nên bức xúc làm chi cho nóng người thêm mệt, cool lên !
Còn mình mà chửi bậy, thì chỉ có mình và người đi cùng trong xe nghe thấy, người ngoài nghe sao được, vậy thành mình lại phải nghe câu nói không hay của mình,
Tốt nhất là bình tĩnh thôi, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát, không thì mọi tội vạ không hay chút nào,
Còn mình mà chửi bậy, thì chỉ có mình và người đi cùng trong xe nghe thấy, người ngoài nghe sao được, vậy thành mình lại phải nghe câu nói không hay của mình,
Tốt nhất là bình tĩnh thôi, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát, không thì mọi tội vạ không hay chút nào,
Bác ấy ko phải tài xế,bác này là hướng dẫn viên du lịch ngồi cạnh tài xế thôiklvt nói:Nói chung lái xe mà nóng máu chỉ đợi đánh nhau là sẽ có chuyện, kiềm chế 1 chút chủ thớt ơi, bác kè xe tải 50km/h nó hít bác 1 phát là văng qua bên kia con lương luôn đó. Xe này bác chạy thuê nên hung hăng vậy chứ nếu chiếc Lexus mà của bác thì bác ko làm vậy đâu
Bác chủ là 1 lái xe không biết kiềm chế , những chuyện bực mình khi lái xe thì tất cả đều trải qua , không riêng gì 1 mình bác chủ , đâu phải mỗi chuyện đều ăn thua đủ với nhau . Tóm lại bác không nên lái xe nữa khi chưa thay đổi cách nghỉ
TommyT nói:Chắc cũng sắp gần bằng bác!Bác 'ra đời' 23/11 mà giờ hạng C ùi!'trảm phong binh pháp' bác kinh thật,995 bài!trung bình 1 ngày 10 bài trở lên!Bangonnen nói:bác này chạy chung với mình được nè...hihi
Chúc mừng bác bangonnen
Bác này cũng có ý là cảnh báo mọi người nhưng cách hành văn và tựa đề gây sốc. 1, 2 thớt thì có thể thông cảm nhưng đến thớt này thì có thể đoán được đó là tính cách của bác chủ thớt. "Giang sơn dể đổi, bản tính khó dời", tuy biết thế nhưng chân thành khuyên chủ thớt bớt tính nóng nảy, vội vã. Giao thông ở Việt Nam là một nghệ thuật và tài xế là một nghệ sĩ. Bác hãy cố gắng thay đổi để vẽ nên một bức tranh giao thông an toàn và văn hóa.
Em thì hông bàn về chuyện của bác chủ nữa vì các bác khác đã nói rồi. Em chỉ nêu ra những kiểu lái mà theo em (hoặc có thể ai đã cầm tay lái) cảm thấy khó chịu:
1) Chạy xe vuợt đèn đỏ (em cực ghét loại này).
2) bấm còi ngay sau khi đèn xanh vừa sáng hoặc đèn đỏ còn khoảng 3s là chuyển sang xanh (ghét không kém loại thứ nhất).
3) Đi thẳng nhưng lại vào lane quẹo trái đậu chình ình ở đó chờ đèn xanh => người cần quẹo trái không quẹo được, đến khi "của nợ" kia đi thì hết quẹo được vì đèn quẹo trái lại đỏ (em cực ghét luôn).
4) Lưu thông ban đêm mà toàn chơi đèn pha mặc cho người đối diện ra sao thì ra, mà kiểu này càng ngày em thấy càng nhiều kể cả TP hay đường trường, nhất là cánh lái xe tải, xe khách < 25.
5) Qua mặt xong tạt đầu để vào lề hoặc chuyển lane trong .
6) Chạy làng xàng ở lane ngoài cùng, tốc độ chậm nhưng không cho ai vượt
7)......
các cụ tiếp dùm em.
1) Chạy xe vuợt đèn đỏ (em cực ghét loại này).
2) bấm còi ngay sau khi đèn xanh vừa sáng hoặc đèn đỏ còn khoảng 3s là chuyển sang xanh (ghét không kém loại thứ nhất).
3) Đi thẳng nhưng lại vào lane quẹo trái đậu chình ình ở đó chờ đèn xanh => người cần quẹo trái không quẹo được, đến khi "của nợ" kia đi thì hết quẹo được vì đèn quẹo trái lại đỏ (em cực ghét luôn).
4) Lưu thông ban đêm mà toàn chơi đèn pha mặc cho người đối diện ra sao thì ra, mà kiểu này càng ngày em thấy càng nhiều kể cả TP hay đường trường, nhất là cánh lái xe tải, xe khách < 25.
5) Qua mặt xong tạt đầu để vào lề hoặc chuyển lane trong .
6) Chạy làng xàng ở lane ngoài cùng, tốc độ chậm nhưng không cho ai vượt
7)......
các cụ tiếp dùm em.
Last edited by a moderator:
TOY nói:Em thì hông bàn về chuyện của bác chủ nữa vì các bác khác đã nói rồi. Em chỉ nêu ra những kiểu lái mà theo em (hoặc có thể ai đã cầm tay lái) cảm thấy khó chịu:
1) Chạy xe vuợt đèn đỏ (em cực ghét loại này).
2) bấm còi ngay sau khi đèn xanh vừa sáng hoặc đèn đỏ còn khoảng 3s là chuyển sang xanh (ghét không kém loại thứ nhất).
3) Đi thẳng nhưng lại vào lane quẹo trái đậu chình ình ở đó chờ đèn xanh => người cần quẹo trái không quẹo được, đến khi "của nợ" kia đi thì hết quẹo được vì đèn quẹo trái lại đỏ (em cực ghét luôn).
4) Lưu thông ban đêm mà toàn chơi đèn pha mặc cho người đối diện ra sao thì ra, mà kiểu này càng ngày em thấy càng nhiều kể cả TP hay đường trường, nhất là cánh lái xe tải, xe khách < 25.
5) Qua mặt xong tạt đầu để vào lề hoặc chuyển lane trong .
6) Chạy làng xàng ở lane ngoài cùng, tốc độ chậm nhưng không cho ai vượt
7)......
các cụ tiếp dùm em.