TOY nói:Em thì hông bàn về chuyện của bác chủ nữa vì các bác khác đã nói rồi. Em chỉ nêu ra những kiểu lái mà theo em (hoặc có thể ai đã cầm tay lái) cảm thấy khó chịu:
1) Chạy xe vuợt đèn đỏ (em cực ghét loại này).
2) bấm còi ngay sau khi đèn xanh vừa sáng hoặc đèn đỏ còn khoảng 3s là chuyển sang xanh (ghét không kém loại thứ nhất).
3) Đi thẳng nhưng lại vào lane quẹo trái đậu chình ình ở đó chờ đèn xanh => người cần quẹo trái không quẹo được, đến khi "của nợ" kia đi thì hết quẹo được vì đèn quẹo trái lại đỏ (em cực ghét luôn).
4) Lưu thông ban đêm mà toàn chơi đèn pha mặc cho người đối diện ra sao thì ra, mà kiểu này càng ngày em thấy càng nhiều kể cả TP hay đường trường, nhất là cánh lái xe tải, xe khách < 25.
5) Qua mặt xong tạt đầu để vào lề hoặc chuyển lane trong .
6) Chạy làng xàng ở lane ngoài cùng, tốc độ chậm nhưng không cho ai vượt
7)......
các cụ tiếp dùm em.
Thế quẹo trái mà nằm chình ình trên lane đi thẳng bác có ghét không ? ghét thì làm giềềềềềềềềềềềềềề?
[link=http://www.youtube.com/watch?v=X0OSBdlWB1w]
[/link][tube]http://www.youtube.com/watch?v=X0OSBdlWB1w[/tube]
Last edited by a moderator:
Hôm em đi trên Trần Bình Trọng có một tài xế TX dừng xe giữa đường đón khách, khách lên xe mở cửa bên tài thế là em táng cái bốp vào kính chiếu hậu, tài xế TX còn quay lại chửi em chứ, em thì đi luôn vì em ...............SỢ. Hehehehe.
Bác chủ thớt cũng đi luôn vì ...........sợ ném đá rồi, hehehehehe.
Bác chủ thớt cũng đi luôn vì ...........sợ ném đá rồi, hehehehehe.
Bác chủ thớt này có vẻ như mới tậu được giấy phép lái xe và có ác cảm với dân miền Tây nhỉ.
Em là dân miền Tây thật thà chất phát, ăn ngay nói thẳng, em chân thành khuyên bác bớt nóng tính chút đêy... quảng đường bác đi sẽ còn rất dài nếu bác chọn nghề tài xế!
Khẩu khí và cách chạy xe như bác rất dễ xảy ra chuyện.
Em thật không hiểu sao bác lập mấy thớt toàn cũi mục khg hà, khg thấy rút kinh nghiệm gì hết. Sau này thấy thớt của bác chắc em phải tránh xa, đỡ mất time!
Em là dân miền Tây thật thà chất phát, ăn ngay nói thẳng, em chân thành khuyên bác bớt nóng tính chút đêy... quảng đường bác đi sẽ còn rất dài nếu bác chọn nghề tài xế!
Em thật không hiểu sao bác lập mấy thớt toàn cũi mục khg hà, khg thấy rút kinh nghiệm gì hết. Sau này thấy thớt của bác chắc em phải tránh xa, đỡ mất time!
Trách làm giề,tài xế thì cũng có 5,7 loại tài xế.....em cũng chẳng bít em ở loại nào trong 5,7 loại đó....
sau bài này của e mong các bác đừng bình luận nữa vì những điều chúng ta nói lên đều muốn tốt đẹp cho bác chủ nhưng bác chủ lại sợ trách nhiệm nên ko thấy phản hồi của bác chủ tới mọi người,bác chủ đã bỏ chạy rồi,ko dám nghe những ý kiến của các bác khác đâu ah.Vậy nên xin Mod xóa thớt này đi ah
e thì đọc từ hôm chủ thớt post rồi, tính ko comment, nhưng xin lổi chịu hổng nổi comment tiếp, bến tre e cũng rành lắm ạh, 71 thì có 71N hay 71T......bác muốn tìm 71 nào, e nhắn dùm cho, nhưng để công bằng thì bác chủ cũng nên nhắn bảng số xe bác luôn để e biết đường mà nói với bác ở btre đó. Mà e công nhận bác cũng giàu thiệt, lúc In lúc Lé Xẹ........