Re:Topic về bmw 320i nha các bác
Em cảm ơn các bác đã an ủi em.
Sau khi bị mất e đã gọi cho Liberty. Một cô gái với giọng nói nhỏ nhẹ dễ thương mà em quên hỏi tên nói với em rằng, sau khi em xin xác nhận mất cắp của công an phường bộ phận bồi thường của Liberty sẽ liên hệ em.
Cô gái hỏi khoảng khi nào thì anh xin xong xác nhận của công an, em trả lời là chiều. Cô gái nói chiều bên em sẽ gọi lại cho anh. Em nghĩ bụng chắc chiều phải gọi lên hối, vì các cty khác mà e mua bảo hiểm, em toàn phải hối làm lẹ.
Đến đầu giờ chiều co1 nhân viên nam của Liberty fone e, rùi hỏi thăm e 1 chút, và dặn em mang xe vào Euro Auto. Em hỏi mang vào đó rùi làm sao nữa thì Liberty nói anh cứ mang vào, trong đó sẽ hướng dẫn anh.
Em đi công chuyện chút xiu, tầm 3.30 em ghé vào EA. Vừa ngồi xuống 1 tí thì có 2 nhân viên Liberty xuống tới, 1 nam và 1 nữ.
Nhân viên nam rất ân cần hỏi thăm và hướng dẫn này nọ, còn nhân viên nữ thì chỉ thỉnh thoảng giao tiếp bằng mắt với em.
Em mang thiếu 1 số giấy tờ, và EA gợi ý khi nhận xe thì em có thể thanh toán toàn bộ tiền, và sau đó đủ giấy tờ thì lấy lại tiền sau. Em lần nào đi bảo hiểm xe kia của e cũng toàn phải trả tiền hết rùi sau đó mới lấy tiền lại của cty bảo hiểm. Nói chung là hơi mất thời gian và lâu lấy được tiền bảo hiểm.
Nhưng nhân viên Liberty nói không sao, bên Liberty sẽ chuyển tiền và em chỉ cần thanh toán 20%, vì trong hợp đồng khi mất cắp sẽ thanh toán 80% thui. Em cảm động quá.
Cái gương đó, EA báo giá gần 17tr, và e chỉ phải thanh toán khoảng 3tr3, mai là lấy xe ạ.
Chỗ em bị mất gương có rất nhiều xe đậu, em còn 1 chiếc toyota yaris e cũng đậu ở đó trước giờ không bị sao. Chiếc bmw này em cũng mang vào bãi gửi nhưng tối qua e bị tiêu chảy nên làm biếng, hix.
w63011 nói:
để sợi dây giống bác thì hơi mât thẩm mỹ, e sợ bx e không đồng ý.
otosaigon nói:
Chia buồn cùng vợ 2 bác .. chắc do bác chưa "rửa" xe kỹ nên gặp xui. Xỏ lổ tai và khắc gương chắc là ổn thôi..
mai lấy xe về e sẽ đi xỏ lỗ tai ngay ạ
lamblue2002 nói:
thành thật chia buồn cùng bác lúc trưa em thấy bác chạy trên đường NT Thập đoạn Lotter 2 gương hình như còn đủ mà vậy mà giờ lên đã nghe tin bác bị bọn đạo tặc hỏi thăm rồi, thôi bác đi làm bảo hiểm đi vậy bác ở HV chỗ đó phức tạp quá, quá trình bảo hiểm đền lại cho bác sao nhớ cho em biết nha bác, để em rút kinh nghiệm cho xe em nữa, lúc trưa o lotter k biết bác có để ý thấy chiếc mầu đỏ của em k hihi
lúc bác thấy e, thì e đã bị vặt tai rùi, vừa vào công an phường trình báo đó ạ. Em thấy xe bác chạy ngược chiều xe em. Em còn ngoài lại nhìn vì xe bác đẹp wa.
Bác nào ở gần chỗ em rảnh rỗi PM e, em mời các bác cafe nhé, buổi sáng là em thường rảnh rỗi lắm.
Em cám ơn các bác, để mai lấy xe về em thông báo các bác.
Hôm nay lúc vào EA, xe em đậu ngay cạnh 1 em rolls royce biển 16M, rất hoành tráng. Mà e đang vội nên quên shot. Hihi.