Bác rửa xe cho mỗi người một chai nước Hoa hihi bác thay chân đi rùi bán lại cho bọn Euro cái GPS lấy tiền nắp chân luôn. sao k khuyến mại cái khác nhỉ nắp cái GPS nhìn cứ như của Tung y'. dù sao cũng chúc mừng bác Xe đẹp nhưng e thích mầu xanh hơn mỗi tôi k có. sang năm E cũng định bảo gia đình đến đặt vấn đề để cưới E nó về làm Vợ cả
lamblue2002 nói:theo em bác dán kinh thay mâm thế là xong rồi, xe vợ bác đi thay loa chi cho tốn kém, mua bảo hiểm nữa là xong chứ bác làm chụp gương nhìn vừa xấu vừa wê, à em thấy cái lót sàn của bác đẹp nhỉ bác mua ở đâu đây giá cả bao nhiêu cho em biết em đi mua, bữa giờ chay 500km rồi mà chưa đi mua cái thảm lót sàn, xài cái mầu đen của xe nhìn kinh muốn chết. Àh còn cái BS đằng trước bác bắt thẳng trực tiếp vào xe nhìn đẹp hơn, vì bắt trược tiếp vào xe thì BS cong theo xe nhìn sport hơn bác ơi
Cái thảm là bên EA mua sẵn cho e bác ạ. Bên đó thu e tới 300$ lệ phí đăng ký nên có sẵn cái thảm. Nếu bác cần để e phone hỏi xem mua ở đâu. Cái bảng số cũng EA gắn cho e luôn, để e thử tháo ra gắn lại cho nó sporty tí.
psiloveU nói:Bác rửa xe cho mỗi người một chai nước Hoa hihi bác thay chân đi rùi bán lại cho bọn Euro cái GPS lấy tiền nắp chân luôn. sao k khuyến mại cái khác nhỉ nắp cái GPS nhìn cứ như của Tung y'. dù sao cũng chúc mừng bác Xe đẹp nhưng e thích mầu xanh hơn mỗi tôi k có. sang năm E cũng định bảo gia đình đến đặt vấn đề để cưới E nó về làm Vợ cả
Cái GPS e thấy cũng thuận tiện lắm, chạy rất lẹ. Màu xanh EA cũng đang có sẵn 1 chiếc luôn đó bác.
Em thấy nó bất tiện 1 tí là không có chỗ để ly uống nước cho tài xế và người ngồi trước. Trên xe cũng có rất ít ngăn nhỏ để bỏ những đồ lặt vặt.
Re:Topic về bmw 320i nha các bác
Hôm đi đăng kiểm gặp bác tới giờ bác vẫn chưa up hình em 320i của bác lên cho anh em ngắm là sao nhỉ, để anh em đợi lâu quá, bác phải học tập bác Linh đi chứ xe vừa về là có mặt trên đây liền, nghiêm khắc kiểm điểm bác đấy nhé
BMW_6868 nói:Chúc mừng bác , màu này trông sang trọng lắm . Lên mâm 17 đi bác , đổi bù khoảng 2k6 nữa thôi là đẹp long lanh luôn ( hàng chính hãng)
Hôm đi đăng kiểm gặp bác tới giờ bác vẫn chưa up hình em 320i của bác lên cho anh em ngắm là sao nhỉ, để anh em đợi lâu quá, bác phải học tập bác Linh đi chứ xe vừa về là có mặt trên đây liền, nghiêm khắc kiểm điểm bác đấy nhé
Re:Topic về bmw 320i nha các bác
Hôm nay em vừa đón nhận 1 tin không vui, hix, e đã bị bẻ mất gương lúc đậu xe trên đường Nguyễn Văn Linh, q7.
Em định cuối tuần rảnh đi thay mâm rùi xỏ lỗ tai luôn mà bọn trộm ra tay nhanh wa. Xung quanh em có rất nhiều xe mà có 1 mình xe e bị.
Xe có mua bảo hiểm mất cắp bộ phận của Liberty rùi. Bác nào gợi ý e có thể ghé đâu để mua lại đúng cái gương bị bẻ k ạ.
Em cám ơn các bác.
Đây là lần đầu tiên e bị mất gương hihi, có gì e sẽ tường trình lại quá trình gắn gương mới để các bác OS tham khảo.
Em đã báo cho bảo hiểm rùi, chiều phải ghé CA phường để xin xác nhận nữa ạ.
Bảo hiểm nói chủ xe phải chịu 20% giá trị bộ phận bị mất cắp hoặc 1tr6, tuỳ cái nào lớn hơn.
Hôm nay em vừa đón nhận 1 tin không vui, hix, e đã bị bẻ mất gương lúc đậu xe trên đường Nguyễn Văn Linh, q7.
Em định cuối tuần rảnh đi thay mâm rùi xỏ lỗ tai luôn mà bọn trộm ra tay nhanh wa. Xung quanh em có rất nhiều xe mà có 1 mình xe e bị.
Xe có mua bảo hiểm mất cắp bộ phận của Liberty rùi. Bác nào gợi ý e có thể ghé đâu để mua lại đúng cái gương bị bẻ k ạ.
Em cám ơn các bác.
Đây là lần đầu tiên e bị mất gương hihi, có gì e sẽ tường trình lại quá trình gắn gương mới để các bác OS tham khảo.
Em đã báo cho bảo hiểm rùi, chiều phải ghé CA phường để xin xác nhận nữa ạ.
Bảo hiểm nói chủ xe phải chịu 20% giá trị bộ phận bị mất cắp hoặc 1tr6, tuỳ cái nào lớn hơn.
Re:Topic về bmw 320i nha các bác
xin chia buồn cùng bác
cái tụi ăn cắp đó sao không bắt bỏ tù hết đi cho ae mình đở phiền lòng
xin chia buồn cùng bác
cái tụi ăn cắp đó sao không bắt bỏ tù hết đi cho ae mình đở phiền lòng
Re:Topic về bmw 320i nha các bác
Hihi, vâng, em để ý cứ mỗi khi có 1 cái gì mới to to là sẽ bị mất 1 cái gì đó nho nhỏ nên em cũng vui vẻ chấp nhận. Rút kinh nghiệm cẩn thận hơn khi đậu xe.
Em chiều sẽ chạy lên phường để lấy xác nhận của công an, đưa cho bên bảo hiểm. Rùi trong lúc chờ đợi thì e ra chợ dân sinh xem có mua lại được ko, giá bao nhiêu hihi.
Nếu bảo hiểm làm lẹ thì khoẻ quá, còn nếu bắt chờ lâu quá thì phải chuộc lại thui.
Các bác chưa gắn cáp theo em nên gắn gấp đi, để nếu bị bẻ gắn lại cũng lẹ làng hơn, chứ chạy tới chạy lui cũng hơi mệt mỏi. Mấy lần xe kia của e bị trầy, đi bảo hiểm cũng rất mất thời gian.
Hihi, vâng, em để ý cứ mỗi khi có 1 cái gì mới to to là sẽ bị mất 1 cái gì đó nho nhỏ nên em cũng vui vẻ chấp nhận. Rút kinh nghiệm cẩn thận hơn khi đậu xe.
Em chiều sẽ chạy lên phường để lấy xác nhận của công an, đưa cho bên bảo hiểm. Rùi trong lúc chờ đợi thì e ra chợ dân sinh xem có mua lại được ko, giá bao nhiêu hihi.
Nếu bảo hiểm làm lẹ thì khoẻ quá, còn nếu bắt chờ lâu quá thì phải chuộc lại thui.
Các bác chưa gắn cáp theo em nên gắn gấp đi, để nếu bị bẻ gắn lại cũng lẹ làng hơn, chứ chạy tới chạy lui cũng hơi mệt mỏi. Mấy lần xe kia của e bị trầy, đi bảo hiểm cũng rất mất thời gian.
Re:Topic về bmw 320i nha các bác
Bác đậu Nguyễn Văn Linh khúc nào mà bị bẻ thế? Mịa bọn nghiện này sơ hở tí là ra tay...
Bác đậu Nguyễn Văn Linh khúc nào mà bị bẻ thế? Mịa bọn nghiện này sơ hở tí là ra tay...
Re:Topic về bmw 320i nha các bác
Hehe, lúc nhìn hình chụp xe bác ở trước HVI em đã nghi nghờ cái lỗ tai vợ bác, đang đi nó còn vặt chứ nói gì là để thế nhìn ngon ăn hàng quá. Lần trước em có xỏ tai nhưng luồn vào trong cọng cáp to wá mà bọn bất nhân nó o thấy nó cứ vặt hòai, bực mình em tự làm bằng cách lấy dây thắng sau xe tay ga, một đầu đã có chốt hãm rồi, cái này móc ở bên trong bát gương, đầu kia được cắt ngắn đi và cài xiết vào than của tai. Em cố tình để dây long thòng hơi xấu tí nhưng để bọn bất nhân nó đừng táy máy đỡ mất công trong trong việc giải quyết bồi thương, rồi đi thay tai, cực chẳng đã.
Tại bác chưa rửa xe mới xui đến thế, rửa đi, chầu café Whitehorse cũng được
Hehe, lúc nhìn hình chụp xe bác ở trước HVI em đã nghi nghờ cái lỗ tai vợ bác, đang đi nó còn vặt chứ nói gì là để thế nhìn ngon ăn hàng quá. Lần trước em có xỏ tai nhưng luồn vào trong cọng cáp to wá mà bọn bất nhân nó o thấy nó cứ vặt hòai, bực mình em tự làm bằng cách lấy dây thắng sau xe tay ga, một đầu đã có chốt hãm rồi, cái này móc ở bên trong bát gương, đầu kia được cắt ngắn đi và cài xiết vào than của tai. Em cố tình để dây long thòng hơi xấu tí nhưng để bọn bất nhân nó đừng táy máy đỡ mất công trong trong việc giải quyết bồi thương, rồi đi thay tai, cực chẳng đã.
Tại bác chưa rửa xe mới xui đến thế, rửa đi, chầu café Whitehorse cũng được