Hạng C
THẦY gọi là SƯ.

SƯ thì có nhiều loại, cơ bản là 02 loại:

1. TỔ SƯ.
2. TIÊN SƯ.

TỔ SƯ là hạng người vì tiền mà dạy kiếm tiền (Giáo dục vị Kim Sinh).

TIÊN SƯ là hạng vì người mà dạy làm người (Giáo dục vị Nhân Sinh).

TỔ SƯ là hạng dùng kiến thức nhét vào đầu người học.

TIÊN SƯ là hạng lấy kiến thực trong đầu người học ra.

Tôi rất vui khi anh @viet xuan đã tự mình co thể làm cho chiếc xe hoạt động trở lại!
Thầy đừng khen để em sinh kiêu ngạo. Sách lại có câu : Không thầy đố mầy làm nên. . .em còn phải học nhiều, rất nhiều nữa anh Milan ạ !
 
Hạng B2
23/12/21
464
13.820
93
46
THẦY gọi là SƯ.

SƯ thì có nhiều loại, cơ bản là 02 loại:

1. TỔ SƯ.
2. TIÊN SƯ.

TỔ SƯ là hạng người vì tiền mà dạy kiếm tiền (Giáo dục vị Kim Sinh).

TIÊN SƯ là hạng vì người mà dạy làm người (Giáo dục vị Nhân Sinh).

TỔ SƯ là hạng dùng kiến thức nhét vào đầu người học.

TIÊN SƯ là hạng lấy kiến thực trong đầu người học ra.

Tôi rất vui khi anh @viet xuan đã tự mình co thể làm cho chiếc xe hoạt động trở lại!

9 uỷ thật sáng suốt
 
Hạng D
17/12/17
1.218
30.462
113
THẦY gọi là SƯ.

SƯ thì có nhiều loại, cơ bản là 02 loại:

1. TỔ SƯ.
2. TIÊN SƯ.

TỔ SƯ là hạng người vì tiền mà dạy kiếm tiền (Giáo dục vị Kim Sinh).

TIÊN SƯ là hạng vì người mà dạy làm người (Giáo dục vị Nhân Sinh).

TỔ SƯ là hạng dùng kiến thức nhét vào đầu người học.

TIÊN SƯ là hạng lấy kiến thực trong đầu người học ra.

Tôi rất vui khi anh @viet xuan đã tự mình co thể làm cho chiếc xe hoạt động trở lại!
Hai ông Sư này mà gặp ông Bố nữa thì có mà chạy dài.
 
Hạng C
No nê, phủ phê sau những ngày thương nhớ.
. . .
Đúng như chị El đã có lần nhận xét. . .có nhiều người không rành về đời xe. Chỉ thấy cái thương hiệu BMW và vẻ lộng lẫy vượt thời gian của nó mà cảm nhận chủ quan,
Đứng đổ xăng có một người hơi quen rụt rè hỏi em một câu thế này :
‐ Mấy tỷ vậy anh ? Hai tỷ không ? làm em ngượng quá nói thật khẽ :
Dạ ! Không tới vậy đâu anh . . . Chết cười với BMW mà sướng rơn.

Trả lại phẩm giá cho em E46. Bước 1 : thay bình accu mới
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng C
13/11/07
841
15.558
93
53
No nê, phủ phê sau những ngày thương nhớ.
. . .
Đúng như chị El đã có lần nhận xét. . .có nhiều người không rành về đời xe. Chỉ thấy cái thương hiệu BMW và vẻ lộng lẫy vượt thời gian của nó mà cảm nhận chủ quan,
Đứng đổ xăng có một người hơi quen rụt rè hỏi em một câu thế này :
‐ Mấy tỷ vậy anh ? Hai tỷ không ? làm em ngượng quá nói thật khẽ :
Dạ ! Không tới vậy đâu anh . . . Chết cười với BMW mà sướng rơn.

View attachment 2703393
Người ta hỏi tiền sửa xe á cụ ông Việt Xuân ơi