Chi Hội Trưởng P.O.C
haobui nói:TUXEDO nói:haobui nói:Tiếp đi anh moon .
Tấm này bác Tiêu chảy nhà mình làm gì vậy ???
Chắc đang kéo cưa qua lưới B40 cho nó phê![]()
Hình như hổng phải đang mài kiếm đâu HT .
Chắc là anh ấy bị bệnh tiểu đường đới .![]()
Anh ấy dzất là can đảm . hihi
chuyện nhà ngươì ta mụ lắm mòm,tát vỡ mặt
![43.gif](https://cdn1.otosaigon.com/internal-data/image_cache/0/185-a4b11801fd504edb83b6c0a1e05cfe00.gif)
Last edited by a moderator:
E nhận được email của bác Lợi tối qua gửi cho e viết bằng tiếng Nhật. Bác Lợi ngỏ lời xin lỗi BFC vì đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao đồng thời xin gởi lời cám ơn đến tất cả ACE trong gia đình BFC.Trong thư có đoạn: "...Ajinômto yokota Hirosima yamaha hay honda. Kyoto qua Tokyo di oto hay xichlo. Kuromuchi teo bugi di dau di kung quay ve BiEpXi..."
E xin tạm dịch: " Lẽ ra a đã trở về Nhật từ trước Tết Nguyên đán, nhưng vô tình có dịp được gặp gỡ và làm quen với các bạn BFC và cứ như thế thời gian cứ trôi qua dần qua dần mà tình cảm trở nên gắn bó lúc nào không biết. Nếu không có những người bạn dí dỏm vui tính như bác HT, bác Linh, Sawa, Suven, cauba, các loại Ốc...và những người tính khí thất thường nhưng nhiệt tình như haobui có lẽ a đã về nước từ rất lâu rồi...Giờ đây mọi lời nói cũng bằng thừa nhưng a vẫn muốn nói một lần sau cùng rằng xin cảm ơn tất cả các bạn đã tiếp đón a như một người thân và thành thật xin lỗi vì đã không làm tròn trách nhiệm của mình. Dù đi đâu và có ở đâu thì cuối cùng a cũng sẽ quay về BFC. Xin chúc tất cả thành viên và gia đình sức khoẻ, hạnh phúc, thành công và xin hẹn ngày gặp lại! Tạm biệt...![Frown :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
E xin tạm dịch: " Lẽ ra a đã trở về Nhật từ trước Tết Nguyên đán, nhưng vô tình có dịp được gặp gỡ và làm quen với các bạn BFC và cứ như thế thời gian cứ trôi qua dần qua dần mà tình cảm trở nên gắn bó lúc nào không biết. Nếu không có những người bạn dí dỏm vui tính như bác HT, bác Linh, Sawa, Suven, cauba, các loại Ốc...và những người tính khí thất thường nhưng nhiệt tình như haobui có lẽ a đã về nước từ rất lâu rồi...Giờ đây mọi lời nói cũng bằng thừa nhưng a vẫn muốn nói một lần sau cùng rằng xin cảm ơn tất cả các bạn đã tiếp đón a như một người thân và thành thật xin lỗi vì đã không làm tròn trách nhiệm của mình. Dù đi đâu và có ở đâu thì cuối cùng a cũng sẽ quay về BFC. Xin chúc tất cả thành viên và gia đình sức khoẻ, hạnh phúc, thành công và xin hẹn ngày gặp lại! Tạm biệt...
![seeyouagainbytomatokiss.jpg](https://cdn1.otosaigon.com/data/noimage.png)
Tiêu Kiếm nói:E nhận được email của bác Lợi tối qua gửi cho e viết bằng tiếng Nhật. Bác Lợi ngỏ lời xin lỗi BFC vì đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao đồng thời xin gởi lời cám ơn đến tất cả ACE trong gia đình BFC.Trong thư có đoạn: "...Ajinômto yokota Hirosima yamaha hay honda. Kyoto qua Tokyo di oto hay xichlo. Kuromuchi teo bugi di dau di kung quay ve BiEpXi..."
E xin tạm dịch: " Lẽ ra a đã trở về Nhật từ trước Tết Nguyên đán, nhưng vô tình có dịp được gặp gỡ và làm quen với các bạn BFC và cứ như thế thời gian cứ trôi qua dần qua dần mà tình cảm trở nên gắn bó lúc nào không biết. Nếu không có những người bạn dí dỏm vui tính như bác HT, bác Linh, Sawa, Suven, cauba, các loại Ốc...và những người tính khí thất thường nhưng nhiệt tình như haobui có lẽ a đã về nước từ rất lâu rồi...Giờ đây mọi lời nói cũng bằng thừa nhưng a vẫn muốn nói một lần sau cùng rằng xin cảm ơn tất cả các bạn đã tiếp đón a như một người thân và thành thật xin lỗi vì đã không làm tròn trách nhiệm của mình. Dù đi đâu và có ở đâu thì cuối cùng a cũng sẽ quay về BFC. Xin chúc tất cả thành viên và gia đình sức khoẻ, hạnh phúc, thành công và xin hẹn ngày gặp lại! Tạm biệt...![]()
![]()
![20.gif](https://cdn1.otosaigon.com/internal-data/image_cache/0/831-cc232ccefdc056da3fc0d05cd94976b2.gif)
![20.gif](https://cdn1.otosaigon.com/internal-data/image_cache/0/831-cc232ccefdc056da3fc0d05cd94976b2.gif)