Hạng B2
15/1/11
230
22.646
93
Saigon
Em thắc mắc các cao nhân là giấc 12h (trưa & khuya) có gì khác lạ so với những thời gian khác trong ngày mà con em chỉ bị trong khoảng thời gian này (thời khắc giao buổi, cơ thể mệt mỏi nhất trong lúc này, ...?). Giấc trưa khoảng 12h ở trường & giấc khuya cũng khoảng 12h tại nhà
 
Hạng D
1/6/11
4.533
8.768
113
13
Cảm ơn anh đã cho em lời khuyên
kết quả bác chọn chưa?nếu vẫn chưa thì pm em nhé,người ta nói có bệnh vái tứ phương
ps: chuyện vong vô trước mặt em không dưới 5 lần,toàn người nhà
 
Hạng F
5/3/05
8.717
74.997
113
đây
Giờ ngài đã vào đây, xin mời ngài cho vài lời khuyên bảo
Nếu bé bị như vậy vào 1 giờ cố định, anh có thể thu xếp cho mình và tay @Ẩn sĩ quận Sáu gặp bé ở một nơi nào đó thuận tiện như công viên, quán cafe thoáng mát...mình sẽ nói chuyện, ôm lấy bé, và hướng nó theo vài trò đùa mạnh mẽ có tính kích thích cho não nó quên đi mấy chuyện không vui. Nếu mình bất lực thì pháp xư tự xưng @Ẩn sĩ quận Sáu sẽ ra tay...
 
Hạng D
1/6/11
4.533
8.768
113
13
Em thắc mắc các cao nhân là giấc 12h (trưa & khuya) có gì khác lạ so với những thời gian khác trong ngày mà con em chỉ bị trong khoảng thời gian này (thời khắc giao buổi, cơ thể mệt mỏi nhất trong lúc này, ...?). Giấc trưa khoảng 12h ở trường & giấc khuya cũng khoảng 12h tại nhà
giờ linh thôi
 
Thánh Nhảm
10/3/17
822
79.165
93
48
Giờ ngài đã vào đây, xin mời ngài cho vài lời khuyên bảo
Vì anh tôn trọng Đào pháp sư nên ngài ấy có mấy lời thật tình với anh.
- Anh bình tĩnh, bệnnh con anh không có gì là ngiêm trọng cả. Xưa nay, người đời cứ thấy lạ là sợ, họ không biết rằng rất nhiều chuyện tuy lạ nhưng nguyên nhân thật đơn giản.
- Bệnh con anh không bệnh viện nào chữa được, khỏi đi hỏi bác sĩ, tốn thời gian.
- Bệnh con anh được các thầy pháp chữa cực kỳ đơn giản và không tốn đồng nào.
- Giải thích cho anh luôn: con anh bị một hồn thiếu nhi nhập vào, giờ các thầy pháp sẽ khuyên giải, ép buộc, làm gì đó để hồn kia trả lại thể xác cho con anh.
Người làm được điều này ở Nake có rất nhiều. Mình tinh tưởng người bác của một mem ở trên này, mình không nhớ chính xác tên níc, nhưng có số đt và tên mem ấy, mình sẽ PM cho anh sau 5 phút.
 
Hạng D
1/6/11
4.533
8.768
113
13
Vì anh tôn trọng Đào pháp sư nên ngài ấy có mấy lời thật tình với anh.
- Anh bình tĩnh, bệnnh con anh không có gì là ngiêm trọng cả. Xưa nay, người đời cứ thấy lạ là sợ, họ không biết rằng rất nhiều chuyện tuy lạ nhưng nguyên nhân thật đơn giản.
- Bệnh con anh không bệnh viện nào chữa được, khỏi đi hỏi bác sĩ, tốn thời gian.
- Bệnh con anh được các thầy pháp chữa cực kỳ đơn giản và không tốn đồng nào.
- Giải thích cho anh luôn: con anh bị một hồn thiếu nhi nhập vào, giờ các thầy pháp sẽ khuyên giải, ép buộc, làm gì đó để hồn kia trả lại thể xác cho con anh.
Người làm được điều này ở Nake có rất nhiều. Mình tinh tưởng người bác của một mem ở trên này, mình không nhớ chính xác tên níc, nhưng có số đt và tên mem ấy, mình sẽ PM cho anh sau 5 phút.
chuẩn men...liked
 
Hạng C
26/10/16
683
12.622
93
23
Nếu bé bị như vậy vào 1 giờ cố định, anh có thể thu xếp cho mình và tay @Ẩn sĩ quận Sáu gặp bé ở một nơi nào đó thuận tiện như công viên, quán cafe thoáng mát...mình sẽ nói chuyện, ôm lấy bé, và hướng nó theo vài trò đùa mạnh mẽ có tính kích thích cho não nó quên đi mấy chuyện không vui. Nếu mình bất lực thì pháp xư tự xưng @Ẩn sĩ quận Sáu sẽ ra tay...
Vài trò đùa mạnh mẽ, ra tay? 2 anh định lôi thằng bé ra CV đánh hả? :eek:
 
Hạng B2
13/11/13
366
2.151
93
45
HCM
Mình ko có thời gian đọc hết 34 trang. Nhưng sự thật là con anh giống con một người bạn hàng xóm em ở bên Bàu cát. Hè năm ngoái đi hk quân đội về thì cu cậu bị biến thành người khác. Xưng với cha mẹ là ngươi và ta. Ba của cu cậu là bác sỹ nên cũng mời nhiều Bs tâm lý về nhưng đành bó tay. Cuối cùng em phải chỉ cho anh bạn dẫn con ra sư phụ em và giờ đã bình thường. Nếu tình trạng bé nghiêm trọng thì anh chủ nhắn mình chỉ đường cho.
 
Hạng C
26/10/16
683
12.622
93
23
Vì anh tôn trọng Đào pháp sư nên ngài ấy có mấy lời thật tình với anh.
- Anh bình tĩnh, bệnnh con anh không có gì là ngiêm trọng cả. Xưa nay, người đời cứ thấy lạ là sợ, họ không biết rằng rất nhiều chuyện tuy lạ nhưng nguyên nhân thật đơn giản.
- Bệnh con anh không bệnh viện nào chữa được, khỏi đi hỏi bác sĩ, tốn thời gian.
- Bệnh con anh được các thầy pháp chữa cực kỳ đơn giản và không tốn đồng nào.
- Giải thích cho anh luôn: con anh bị một hồn thiếu nhi nhập vào, giờ các thầy pháp sẽ khuyên giải, ép buộc, làm gì đó để hồn kia trả lại thể xác cho con anh.
Người làm được điều này ở Nake có rất nhiều. Mình tinh tưởng người bác của một mem ở trên này, mình không nhớ chính xác tên níc, nhưng có số đt và tên mem ấy, mình sẽ PM cho anh sau 5 phút.
Đừng có nói là giới thiệu thầy gạo hay thầy manquaqua cho ảnh nha.
 
Hạng B2
5/3/17
350
1.727
93
Con gái em 8-9 tháng đã cho nó đi khắp hang cùng ngõ hẻm, em đi kiếm đất để mua nên chở vợ con theo cho vui. Mồ mả chuyện thường, có thấy bị gì đâu.

Thằng nhỏ lúc 2-3 tuổi gần nhà có người bị giết đốt xác trong bụi chuối chỉ còn lại 2 cái chân, em với nó đứng đó nhìn, là những người đầu tiên phát hiện mà có sao đâu.

Giờ đi tối ngang nghĩa địa hoài, con bé 3 tuổi còn chỉ nói đó là nhà của con ma ở. Nó còn biết chỗ nào có người bị chết, đi ngang là hỏi. Mà nhà em đi tập thể dục cạnh nghĩa trang VNCH gần như hàng đêm, khoảng 9-9h30 tối mới về, lúc nào ko đi ngang nghĩa địa, cạnh đó có nhà xác thực nghiệm và cả lò thiêu xác cũ, chưa kể cái hồ đá mấy chục mạng dưới đó.

Hoang đường! người chết người sống kệ họ, ko dính dáng gì thì mắc chi phải sợ này nọ. Trò mê tín khắp nơi, CNL cũng ko tha.