Hạng D
17/8/09
3.365
31.552
113
TP.Thủ Dầu Một-Bình Dương
Chắc giờ vào hè, hs bắt đầu đi chơi, giá cũng khác trước rồi đó. E cũng sắp đi CR chữa lành, ở Movenpick, 2 đêm gần 5 củ cho 4 người, chỉ ăn sáng. Xưa 1 lần đi PQ ở Vin, ngày buffet 3 bữa e ngán tận cổ, dù đồ ăn ngon chứ k phải dở.

Cũng tính lên Dalat rồi xuống lại CR mà nghĩ lui tới lên Dalat giờ chẳng biết đi đâu, betong hóa quá ngán.
Tắm hồ bơi ở Movenpick bao gió, nó nằm ở dưới khách sạn, nên gió bao la.xuống 10p là trốn lên
 
  • Sad
Reactions: trauden82
Hạng D
16/10/11
1.737
9.676
113
Có 1 nơi mà nếu bạn đã tới 1 lần, thì bạn chỉ muốn đi hoài, đi mãi. Đó chính là Đà Lạt. Tuy nhiên vì nhiều lý do, trong đó lý do chính là Resort ở Cam Ranh hiện tại giá quá hợp lý, chỉ chưa tới 3tr mà luôn buffet 3 bữa, cao tốc thẳng 1 mạch nên gia đình mình vẫn đi Cam Ranh đều đặn

View attachment 3150379

Lần này 2 đứa nhỏ vừa thi xong, trường cho nghỉ 1 tuần, nên gia đình tranh thủ đi luôn. Xưa đi dễ, chỉ cần 1 phòng là cả nhà có thể vô chung. Nhưng giờ tụi nhỏ lớn, đặt 2 phòng thì bọn nhỏ ko chịu, nên phải kiếm phòng Family. Dạo quanh chán chê thì mới phát hiện là chỗ nhà mình hay đi Terracotta Đà Lạt có phòng Family, Thật ra nó là 2 phòng Superior thông nhau, hỏi ra thì resort chỉ có 2 phòng như vậy, chốt lẹ thôi chứ để hết phòng.

Dạo quanh mấy trang đặt phòng cuối cùng thấy giá Agoda rẻ nhất, giá chưa tới 6tr cho 2 đêm, chốt luôn.

View attachment 3149111

Coi hình là thấy ưng cái bụng rồi

View attachment 3149112
View attachment 3149113
Sao em đặt tuần đầu hè mà giá 4.5tr/đêm qua agoda hix
 
Hạng B2
18/11/10
255
2.886
93
20240525_193526.jpeg

Ghé Nhật Nguyên ngắm cảnh và ăn ly kem bơ mà dở quá!
Sáng làm bờ hồ 1 vòng mờ sương
IMG_7055.png

Trở lại Đà Lạt sau 2 năm
Hồi tưởng lại, thấy toàn dân địa phương uống
Trở lại Đà Lạt sau 2 năm
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: TNTANH
Hạng D
9/1/16
1.749
3.792
123
Sài Gòn
úp
từ ngày làm con đèo này đà lạt thấy mất chất, uổng quá
Cảm nhận của mình giống anh. Ở góc nhìn của mình (một kts) và từ nhỏ tới lớn ĐL là điểm chọn khi ai hỏi đi đâu chơi.
Công tác nghiên cứu bảo tồn quá kém. Đi con đường đèo rộng thênh thang, mà trong lòng nó buồn và chán không thể tả). Cái việc nổ mìn phá núi giờ đâu là gì khi con người đã bay lòng vòng trong không gian. Vấn đề là đã dần dần làm mất đi khung cảnh nên thơ mà thiên nhiên ban tặng, mất luôn lịch sử. Đèo Prenn và thác Prenn nó gắn với kỷ niệm của biết bao nhiêu đoi trai gái, ấn tượng trong tâm trí biết bao nhiêu du khách đặt chân đến.

Tai nạn ở cái đèo này không nhiều (chủ yếu do cánh tài xế chạy bố láo), có một vài cái cua tay áo nhưng cũng không nguy hiểm lắm. Vậy cớ gì :(. Đường lên cao nguyên Genting ở Mã Lai (chỉ so về vấn đề giao thông, chứ nó thua xa ĐL) ngoằn nghèo (chỗ nào cua gắt quá, họ làm thêm 1 cái cầu cạn tách làn xe ra). Ở đèo Prenn cũng thế: chỗ bây giờ có một đoạn nó phình rất to ra và gọi là cái cầu gì đó và có một đoạn cũ đang bỏ đi. Nó là cái cua tay áo cũ, thay vì làm thêm 1 cái cầu cạn dành tách riêng cho làn xe xuống đèo, đường cũ dùng cho xe lên đèo, hết chỗ nguy hiểm thì nhập làn. Thế thôi, bảo tồn và phát triển đơn giản. Đằng này làm nguyên cái cầu mới cho 2 làn xe (mục đích chỉ nhắm đến cho nó thẳng là được) và hủy luôn cái đường cũ , xóa sạch quá khứ :( ,

Các nước trên thế giới cố gắng giữ lại cái gốc và làm thêm cái mới nếu thật thật sự cần, đằng này :(.

Mà thôi, chuyện đã rồi, không thích thì mình chuyển hướng đi theo hướng Lạc Dương vậy, về thì quá cảnh qua đèo Sacom để khỏi gai mắt.
 
Chỉnh sửa cuối: