Ôi, các bác kể lại làm em nhớ lại kỷ niệm những chuyến đi ra giàn. Em cũng bay ra khá nhiều tàu: Ba Vì, Vietsopetro 01, Chí Linh, Princess, giàn 2. Nói chung ra giàn của VN mình sướng là được câu cá (nhứt là cá mú & cá cam - ngon lém
). Có đêm bọn em câu thu lên, mần mù tạt ngon ve kêu (còn có chút chút đưa cay nữa). Còn tàu của petronas thì được cái service & chất lượng bữa ăn tốt hơn, nhưng mà không có cho câu cá - cái này cấm tiệt). Nhớ nhất những hôm ra tàu, bị sóng lừng, heli có khi xuống 2~3 phát mới xuống được. Những lúc đó run bỏ bố, chỉ sợ nó táng vào cái ống khói là xong fin.

