Hạng B1
25/7/10
95
0
0
34
Hôm qua đi về qua đoạn này thấy đông ngừoi, về đọc báo mới biết sự tình. Bác đi In máu thât.
 
Hạng F
30/3/09
6.126
20.151
113
Các bác tung hô chúc tụng tài xe Inn thì đúng là .... (XH) loạn từ các bác
 
Hạng B2
15/8/10
376
4
0
Bác tonyhao thử đặt mìnhvào tâm lý người bị mất của nhất là kính chiếu hậu (gặp xxx ngoắc lại thì thế nào, chủ xe bắt đền cho là gỡ gương đem bán rồi báo là bị vặt....) thì sao?

Bác nói cánh tài xế loạn "Các bác tung hô chúc tụng tài xe Inn thì đúng là .... (XH) loạn từ các bác " thì những kẻ vặt kính, xxx, # , * , @ thì thế nào?

Xe em là NIVA lắp kính xe tải Suzuki, bọn vặt kính nó vặt xong nó quay lại nó chửi em xài kiếng dỏm, lần sau nó tháo bình ắc quy hay mâm sơ cua...............

Ai loạn?
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
29/12/10
3.131
17.245
113
TP.HCM
vậy mai mốt thằng nào bẻ kính xe các bác ủng hộ tài ỉn , thì các bác cố đuổi theo nhé nhớ tông nó cho chết mẹ ( vừa lòng các bác ) sau đó ngồi gở lịch nhá hé hé
 
Chi Hội Trưởng S.O.S
8/1/11
21.497
169.983
113
13
tp HCM
trenduonggiobui.wordpress.com
Thật ra nói thì dễ làm thì khó lắm. Xử lý tình huống thế nào còn tùy mỗi người với tâm trạng tức thời. Mình bật lên hành động mà chưa kịp nghĩ. Đó là phản xạ. Phản xạ tốt có được bởi thể chất được rèn luyện tốt. Kiên quyết truy đuổi tội phạm là thái độ dũng cảm em hoan nghênh nhưng gây nguy hiểm cho người đi đường thì dân sự không được phép làm. Hậu quả xảy ra thì lâm vào cảnh tù tội khổ thân.
Hôm rồi em gặp 1 O.Ser cây đa cây đề mà xe bác ấy bị bọn côn đồ đập móp đầu ở Cao Thắng nối dài. Em hỏi, bác ấy trả lời : "địch đông quá mà toàn bọn điên, em không ra khỏi xe luôn". Bác ấy đã tỉnh táo tránh được tai họa. Bởi:
- Không ra: nhục tý, xe móp ...=> có BH đền. Xong việc.
- Ra chiến:
+Muốn thắng phải hạ sát ít nhất 1 tên thì cả bọn côn đồ còn lại mới chùn tay. Khi đó "vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng.".
+Không thắng thì thua. Thua thì... có khi mất mạng. Tỉnh táo tính nhanh được giải pháp không phải dễ.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
29/12/10
3.131
17.245
113
TP.HCM
Ha Sonata nói:
Thật ra nói thì dễ làm thì khó lắm. Xử lý tình huống thế nào còn tùy mỗi người với tâm trạng tức thời. Mình bật lên hành động mà chưa kịp nghĩ. Đó là phản xạ. Phản xạ tốt có được bởi thể chất được rèn luyện tốt. Kiên quyết truy đuổi tội phạm là thái độ dũng cảm em hoan nghênh nhưng gây nguy hiểm cho người đi đường thì dân sự không được phép làm. Hậu quả xảy ra thì lâm vào cảnh tù tội khổ thân.
Hôm rồi em gặp 1 O.Ser cây đa cây đề mà xe bác ấy bị bọn côn đồ đập móp đầu ở Cao Thắng nối dài. Em hỏi, bác ấy trả lời : "địch đông quá mà toàn bọn điên, em không ra khỏi xe luôn". Bác ấy đã tỉnh táo tránh được tai họa. Bởi:
- Không ra: nhục tý, xe móp ...=> có BH đền. Xong việc.
- Ra chiến:
+Muốn thắng phải hạ sát ít nhất 1 tên thì cả bọn côn đồ còn lại mới chùn tay. Khi đó "vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng.".
+Không thắng thì thua. Thua thì... có khi mất mạng. Tỉnh táo tính nhanh được giải pháp không phải dễ.
bác hà nói đúng , tuỳ thời điểm mà đối phó
 
Hạng B2
15/1/05
140
138
43
Mạng người là quan trọng nhất, còn nếu cứ lí luận theo kiểu các bác thì mạng người bao nhiêu tiền nếu e buồn buồn e tông người nhà bác rồi e quăng tiền ra để các bác vui mà e cũng đc xả stress :D các bác chịu ko ;)
 
Hạng B2
5/9/09
462
20
18
Phục bác nay lắm, anh hùng cũng phải có cái giá của nó, cho nên ít người thành anh hùng là vậy. Rất thông cảm cho bác tài này. Ai cũng vì lý do này lý do nọ rất chính đáng (kể cả 113) để đứng nhìn bọn trộm cướp hoành hành, hèn chi bọn này làm loạn.
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
22/1/11
736
2
18
44
Được vạ thì má đã sưng, cái giá để trừng trị cái xấu thật không rẻ tí nào, ngán ngẩm nhỉ?!