Hạng F
12/1/11
6.491
121
63
Xì Phố
Ha Sonata nói:
Thật ra nói thì dễ làm thì khó lắm. Xử lý tình huống thế nào còn tùy mỗi người với tâm trạng tức thời. Mình bật lên hành động mà chưa kịp nghĩ. Đó là phản xạ. Phản xạ tốt có được bởi thể chất được rèn luyện tốt. Kiên quyết truy đuổi tội phạm là thái độ dũng cảm em hoan nghênh nhưng gây nguy hiểm cho người đi đường thì dân sự không được phép làm. Hậu quả xảy ra thì lâm vào cảnh tù tội khổ thân.
Hôm rồi em gặp 1 O.Ser cây đa cây đề mà xe bác ấy bị bọn côn đồ đập móp đầu ở Cao Thắng nối dài. Em hỏi, bác ấy trả lời : "địch đông quá mà toàn bọn điên, em không ra khỏi xe luôn". Bác ấy đã tỉnh táo tránh được tai họa. Bởi:
- Không ra: nhục tý, xe móp ...=> có BH đền. Xong việc.
- Ra chiến:
+Muốn thắng phải hạ sát ít nhất 1 tên thì cả bọn côn đồ còn lại mới chùn tay. Khi đó "vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng.".
+Không thắng thì thua. Thua thì... có khi mất mạng. Tỉnh táo tính nhanh được giải pháp không phải dễ.
Rất hay
080402cool_prv.gif

Tùy cơ ứng biến. bảo vệ bản thân và an toàn cho người khác là ưu tiên hàng đầu
033102beer_1_prv.gif
 
Hạng D
4/11/11
1.139
26
38
57
TP HCM
Ha Sonata nói:
Thật ra nói thì dễ làm thì khó lắm. Xử lý tình huống thế nào còn tùy mỗi người với tâm trạng tức thời. Mình bật lên hành động mà chưa kịp nghĩ. Đó là phản xạ. Phản xạ tốt có được bởi thể chất được rèn luyện tốt. Kiên quyết truy đuổi tội phạm là thái độ dũng cảm em hoan nghênh nhưng gây nguy hiểm cho người đi đường thì dân sự không được phép làm. Hậu quả xảy ra thì lâm vào cảnh tù tội khổ thân.
Hôm rồi em gặp 1 O.Ser cây đa cây đề mà xe bác ấy bị bọn côn đồ đập móp đầu ở Cao Thắng nối dài. Em hỏi, bác ấy trả lời : "địch đông quá mà toàn bọn điên, em không ra khỏi xe luôn". Bác ấy đã tỉnh táo tránh được tai họa. Bởi:
- Không ra: nhục tý, xe móp ...=> có BH đền. Xong việc.
- Ra chiến:
+Muốn thắng phải hạ sát ít nhất 1 tên thì cả bọn côn đồ còn lại mới chùn tay. Khi đó "vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng.".
+Không thắng thì thua. Thua thì... có khi mất mạng. Tỉnh táo tính nhanh được giải pháp không phải dễ.
Bác Ha Sonata nói chí phải, chuyện gì cũng nên bình tĩnh suy nghĩ thiệt hơn mà giả quyết vấn đề . Nếu lúc đó bác tài In o làm chủ được tốc độ & gây tai nạn chết vài người thì sự việc sẽ như thế nào ? Chỉ vì 1 cặp kính hậu mà đổi nhiều mạng người như thế có đáng không ?
 
Hạng B2
22/4/09
485
7.284
93
Thực sự ra em nghĩ trong trường hợp này là bác chủ xe đã mất đồ lại còn bị 4 tên kia hành hung nên cơn điên nổi lên. Gặp em thì chắc cũng không khá hơn.
 
Hạng B2
3/2/12
395
3
0
113
Em thấy tội nghiệp bác tài. Phải chi bác ấy quất được hai thằng kia vô bệnh viện cũng đỡ tức. Cặn bã của xã hội.
 
Hạng C
24/11/08
591
30
28
48
Theo em chỉ cần lúc đó tỉnh táo để nhìn thấy được là nên phang luôn 2 thằng trộm nếu ko gây tổn thương cho người khác (đường vắng) còn nếu đường đông thì thôi chịu mất vậy.
 
Hạng F
18/9/10
7.485
2.396
113
54
Sài gòn
maninh nói:
Theo em chỉ cần lúc đó tỉnh táo để nhìn thấy được là nên phang luôn 2 thằng trộm nếu ko gây tổn thương cho người khác (đường vắng) còn nếu đường đông thì thôi chịu mất vậy.
Đồng ý với bác
 
Hạng F
30/3/09
6.126
20.151
113
Bác dùng cái xe to đùng để ủi mấy thằng trộm, mà không suy nghĩ đến các hậu quả khác có thể phát sinh, đồng nghĩa bác dùng hành động sai để phản ứng lại cái sai khác.
1. Nếu hành động sai của bác gây hại cho bên thứ 3 thì sao?
2. giá trị vật chất có xứng đáng để mình hành động hay không?
Nổi nóng khi mất đồ là đúng, nhưng phải tỉnh táo để giải quyết vấn đề, không được manh động.
bao.nguyen nói:
Bác tonyhao thử đặt mìnhvào tâm lý người bị mất của nhất là kính chiếu hậu (gặp xxx ngoắc lại thì thế nào, chủ xe bắt đền cho là gỡ gương đem bán rồi báo là bị vặt....) thì sao?
Bác nói cánh tài xế loạn "Các bác tung hô chúc tụng tài xe Inn thì đúng là .... (XH) loạn từ các bác " thì những kẻ vặt kính, xxx, # , * , @ thì thế nào?
Xe em là NIVA lắp kính xe tải Suzuki, bọn vặt kính nó vặt xong nó quay lại nó chửi em xài kiếng dỏm, lần sau nó tháo bình ắc quy hay mâm sơ cua...............
Ai loạn?
 
Hạng B2
15/1/05
140
138
43
tonyhao nói:
Bác dùng cái xe to đùng để ủi mấy thằng trộm, mà không suy nghĩ đến các hậu quả khác có thể phát sinh, đồng nghĩa bác dùng hành động sai để phản ứng lại cái sai khác.
1. Nếu hành động sai của bác gây hại cho bên thứ 3 thì sao?
2. giá trị vật chất có xứng đáng để mình hành động hay không?
Nổi nóng khi mất đồ là đúng, nhưng phải tỉnh táo để giải quyết vấn đề, không được manh động.
bao.nguyen nói:
Bác tonyhao thử đặt mìnhvào tâm lý người bị mất của nhất là kính chiếu hậu (gặp xxx ngoắc lại thì thế nào, chủ xe bắt đền cho là gỡ gương đem bán rồi báo là bị vặt....) thì sao?
Bác nói cánh tài xế loạn "Các bác tung hô chúc tụng tài xe Inn thì đúng là .... (XH) loạn từ các bác " thì những kẻ vặt kính, xxx, # , * , @ thì thế nào?
Xe em là NIVA lắp kính xe tải Suzuki, bọn vặt kính nó vặt xong nó quay lại nó chửi em xài kiếng dỏm, lần sau nó tháo bình ắc quy hay mâm sơ cua...............
Ai loạn?
Bác này có học luật là cái chắc :D