vãi a giờ a mới biết à ?Lái xe nguy hiểm quá, tù tội như chơi.
Với tiềm lực của chị thì ngồi ko quá 1 năm đâu anh
Nhẹ thật, nhưng cũng quá đủ cho chỉ
Vẫn không hiểu sao nhiều ng khoái lái xe dữ vậy hổng biết nữa!vãi a giờ a mới biết à ?
Up lại câu hỏi.Thêm cái vụ này. Xe công ty , giờ anh tài xế giao xe cho chỉ chạy.
Công ty và tài xế có liên đới gì ko mấy anh?
Nếu là xe cty, thì có ai liên đới ko?
Nhiều gia đình đã tiêu tan
Nay lại 1 gia đình sắp ly tán.
Tù 10 năm, con về bên kia nửa vòng trái đất, biết có còn nhớ Mẹ???
Nay lại 1 gia đình sắp ly tán.
Tù 10 năm, con về bên kia nửa vòng trái đất, biết có còn nhớ Mẹ???
Chạy CA điều tra, Tòa, Viện làm gì, tốn bộn cho mấy nơi mà chả giải quyết được gì đâu. Cãi chay thôi, nó tuyên gì thì tuyên, có xèng thì dành để khắc phục hậu quả tối đa, lấy giấy bãi nại, vô trỏng tuân thủ nội quy, ủng hộ trại...kiếm đường giảm án, đặc xá dễ hơn.Bọn nó vặt từ lúc gây tai nạn đến giờ ra tòa là hết vặt được rồi
giàu thì ở đâu cũng sướng...Bung tiền nhiều để có bãi nại, tù 3 năm cũng được.
Nhà giàu tù 3 năm khổ bằng nhà nghèo tù 10 năm.
nhẹ hơn bác sỹ gì ngày xưa nhỉ (cũng đã ra tù)Đã có kết quả, 42 tháng.
42 thì có khi ở 12 tháng là ra rồi...