Đỡ khúc đi trường thôi. Lúc tạm giam cũng vậy àgiàu thì ở đâu cũng sướng...
Hố rồi!! Đổ thừa do giày cao gót mà...!
Chị này có 1 tình tiết rất đáng để được giảm án: tuy là phụ nữ nhưng khi gây tai nạn xong chị ấy can đảm nhận trách nhiệm và chịu trách nhiệm chứ hok trốn tránh chạy tội đổ thừa xe mất lái, mất thắng, xe điên, nhầm chân ga bla bla
Án này do công luận lại không lo được gplx mới phải cho ngồi đỡ thui.
Chứ giờ ... Bịt kín được không truyền thông thì không bị ngồi ngày nào.
Chứ giờ ... Bịt kín được không truyền thông thì không bị ngồi ngày nào.
Trước giờ mình chỉ nghe: xe điên, xe mất lái, mất thắng, kẹt chân ga, nhầm chân ga bla bla chứ chưa nghe lỗi do giày cao gótHố rồi!! Đổ thừa do giày cao gót mà...!
Có tiền ở đâu cũng sướng thôi a. Chịu chi vẫn có thể chấp hành mãn án ở trại tạm giam nếu án nhẹ 5-7 năm đổ lại (saigon ko biết sao chứ mấy tỉnh mình thấy vậy). Và khi đã chi rồi thì chỉ việc rung đùi chờ ngày về chứ ko có cực nhọc chi hết. Ăn uống bên ngoài thế nào bên trong y chang (giá gấp 2 gấp 3)Đỡ khúc đi trường thôi. Lúc tạm giam cũng vậy à
Thông báo : Xe IQ em mới bán cho chị nữ đại gia BDS mua về luyện cho cứng .Chị ấy bận rộn nóng tính ,nghe chồng chị bảo mới thi bằng lái 200 điểm . Các bác ra đường thấy con IQ nào màu tím nhớ tránh xa dùm em nhé
Thì đây! Hầu anh!
Tại cơ quan điều tra, bị cáo Nga khai tối 21-10-2018 sau khi làm việc xong, Nga trực tiếp điều khiển ôtô về nhà. Khi đến ngã tư Hàng Xanh thì thì bị cáo thấy đèn đỏ nên thắng xe dừng lại.
Tuy nhiên do chuyển qua chân phanh thì mặt đế giày cao gót vướng vào chân ga làm tăng ga nên đụng vào các xe máy đang chờ đèn đỏ trên đường.
Trước giờ mình chỉ nghe: xe điên, xe mất lái, mất thắng, kẹt chân ga, nhầm chân ga bla bla chứ chưa nghe lỗi do giày cao gót
Có tiền ở đâu cũng sướng thôi a. Chịu chi vẫn có thể chấp hành mãn án ở trại tạm giam nếu án nhẹ 5-7 năm đổ lại (saigon ko biết sao chứ mấy tỉnh mình thấy vậy). Và khi đã chi rồi thì chỉ việc rung đùi chờ ngày về chứ ko có cực nhọc chi hết. Ăn uống bên ngoài thế nào bên trong y chang (giá gấp 2 gấp 3)
Mềnh xưa ở gần trại giam, tù nhà giàu ở vài năm thì đi chợ uống cafe rồi về trại.
Ko ai thèm trốn vì biết khi nào về nhà và ở tù cũng sướng.
Chắc chửi anh bs năm xưa đổ thừa cái altisAnh chửi ai thì nói thẳng ra.