tranvietanhtuan nói:80triệu???? Má ơi thầu gì ăn tàn bạo vậy hàng mdf gắn mấy miếng nhôm gì chém dzữ vậy cha nậu.
Bếp nhà em tự làm: 12 triệu. Năm 2008. Tới nay vẫn chạy tốt không sệ không méo nè.
Gỗ ghép đà lạt 240k/tấm 1.2x 2.4
ray trượt, lề liếc hàng trung cửa rẩn mìn loại mạ crom không rỉ hết có hơn 1 triệu.
Đá huế 380k/m2
bếp + máy hút khói: 6 triệu
Phụ kiện linh tinh 1.2 triệu
Chậu rửa chống ồn 3triệu
vòi rửa 800k (hàng đài loan)
Bác cho em hỏi thăm ở VN, nếu muốn mua tận gốc mấy thứ nguyên vật liệu làm tủ bếp (ví dụ: gỗ ghép, gỗ mdf, hay gỗ nguyên) theo từng miếng thì có thể mua ở đâu?
Ở VN, mấy thứ gỗ MDF có tự sản xuất được không? Hay là phải nhập khẩu? Thường phải mua qua nhà nhập khẩu --> đến nhà kinh doang gỗ nội địa --> đến xưởng mộc ---> rồi mới đến tay người tiêu dùng do đó làm cho giá bị dội lên cao? Em mới chẹck giá bán ở bên em (Châu Âu) từ công ty ra cho người tiêu dùng, gổ mdf theo miếng: 1.8m*2.4m * 16mm là khoảng 30 USD. Nếu cũng tương tự chất lượng và kích cỡ thì ở VN là bao nhiêu? Nếu như giá bán em vừa nói thì tủ bếp đóng xong nó phài rẻ không biết thế nào nữa mà sao VN toàn trên mấy chục triệu không vậy?
Hi vọng các bác thầu xây dựng ở đây không nghĩ em phá công việc kinh doanh của các bác. Em chỉ đi tìm câu trả lời cho câu hỏi: Tại sao giá cả để làm một cái bếp đàng hoàng ở VN bị dội lên kinh khủng khi đang tính sửa nhà cho ông bà già em ở VN.