Hạng B2
23/10/11
389
486
63
Vũng Tàu
Tại khu vực vũng Rô có rất nhiều bè nuôi thủy sản phục vụ ăn uống tại bè, có dịch vụ đi ca nô thăm vịnh, tuy nhiên các bạn mặc cả nha tránh bị chặt chém.
Chia tay khu di tích chúng tôi vượt đèo Cả và đèo Cổ Mã.
Vẫn là biển và núi tạo lên sự hùng vĩ và bao la của thiên nhiên.
IMG_20220807_140535.jpg


IMG_20220807_140556.jpg


IMG_20220807_140615.jpg

Đến với biển Đại Lãnh phải thưởng thức hải sản.
Đây là quán tôi chọn để ăn bữa trưa.
IMG_20220801_115821.jpg


IMG_20220801_121204.jpg

4 người với mực chiên nước mắm, chả cá chiên, cơm chiên hải sản, cơm trắng, rau muống xào, dưa leo hết 500k.
 
Chỉnh sửa cuối:
Tập Lái
18/11/14
12
10
3
38
Cứ đi bạn ơi, nếu đi xe máy bạn chọn đường trong khu dân cư và sát bờ biển nhất mà đi, tuy lâu nhưng được hưởng chọn vẹn thiên nhiên bao la hùng vĩ.
Em xa nhất mới đến Nha Trang. Xem những thông tin bác chia sẻ có động lực hơn làm một chuyến xa hơn và nhiều trải nghiệm hơn.
 
  • Like
Reactions: QT75 and codon.4150
Hạng B2
23/10/11
389
486
63
Vũng Tàu
Tiếp tục theo QL1 và đèo Lương Sơn vào thành phố Nha Trang. Ngay dưới chân đèo Lương Sơn là tổ hợp KS và resort Amiana.
Từ biển Vũng Tầu đến với bãi Môn Phú Yên, suối đá Yăng Khánh Hòa.


Từ biển Vũng Tầu đến với bãi Môn Phú Yên, suối đá Yăng Khánh Hòa.


Từ biển Vũng Tầu đến với bãi Môn Phú Yên, suối đá Yăng Khánh Hòa.

Đưa mọi người đến thăm hòn chồng. Khu vực này trước kia thuộc phường Vĩnh Hải với một loạt trường học như đại học Thủy sản, trường sỹ quan Thông tin, cao đẳng VHNT, bãi biển ngày trước chạy hết mặt ngang của đường Phạm Văn Đồng, giờ đây lấy đi hơn một nửa bãi cát của bờ biển ngày xưa.

Từ biển Vũng Tầu đến với bãi Môn Phú Yên, suối đá Yăng Khánh Hòa.


Từ biển Vũng Tầu đến với bãi Môn Phú Yên, suối đá Yăng Khánh Hòa.


Từ biển Vũng Tầu đến với bãi Môn Phú Yên, suối đá Yăng Khánh Hòa.


Từ biển Vũng Tầu đến với bãi Môn Phú Yên, suối đá Yăng Khánh Hòa.

Rời hòn chồng đến với tháp bà PôNaga và viện Hải dương học bằng cơn mưa tầm tã. Tạm biệt TP quay về Thành Diên Khánh với tô bún sứa kèm bao tử cá nổi tiếng vùng Diên Khánh.
Từ biển Vũng Tầu đến với bãi Môn Phú Yên, suối đá Yăng Khánh Hòa.


Từ biển Vũng Tầu đến với bãi Môn Phú Yên, suối đá Yăng Khánh Hòa.


Từ biển Vũng Tầu đến với bãi Môn Phú Yên, suối đá Yăng Khánh Hòa.


Từ biển Vũng Tầu đến với bãi Môn Phú Yên, suối đá Yăng Khánh Hòa.


Từ biển Vũng Tầu đến với bãi Môn Phú Yên, suối đá Yăng Khánh Hòa.

Tô bún sứa 25k, chén bao tử cá 20k. Các bạn muốn thưởng thức bún sứa, bún riêu, bún chả cá cứ về vùng Diên An hoặc vào Thành Diên Khánh nhé, đảm bảo ngon, bổ, rẻ.
 

Attachments

Hạng B2
23/10/11
389
486
63
Vũng Tàu
Nhà bạn tôi với ngôi nhà được xây dựng từ những năm 1980.
Từ biển Vũng Tầu đến với bãi Môn Phú Yên, suối đá Yăng Khánh Hòa.


Từ biển Vũng Tầu đến với bãi Môn Phú Yên, suối đá Yăng Khánh Hòa.

Anh em trong nhà chuẩn bị đồ mồi đón dân Vũng Tàu.
Từ biển Vũng Tầu đến với bãi Môn Phú Yên, suối đá Yăng Khánh Hòa.


Từ biển Vũng Tầu đến với bãi Môn Phú Yên, suối đá Yăng Khánh Hòa.

Lòng heo, gỏi sứa, cá nướng, toàn món bắt rượu không ah.
Từ biển Vũng Tầu đến với bãi Môn Phú Yên, suối đá Yăng Khánh Hòa.


Từ biển Vũng Tầu đến với bãi Môn Phú Yên, suối đá Yăng Khánh Hòa.


Trong lúc chờ A em nấu ăn, tôi vào chekin thành Diên Khánh.
Thành Diên Khánh giờ đây chỉ còn lại cổng thành và một đoạn thành.
Từ biển Vũng Tầu đến với bãi Môn Phú Yên, suối đá Yăng Khánh Hòa.

Nghe tin em về chơi ông A ở Thành gọi vào gửi gà và bưởi cho cuộc pinic ngày mai.
Đúng gà vườn đi bộ.
Từ biển Vũng Tầu đến với bãi Môn Phú Yên, suối đá Yăng Khánh Hòa.


Từ biển Vũng Tầu đến với bãi Môn Phú Yên, suối đá Yăng Khánh Hòa.


Từ biển Vũng Tầu đến với bãi Môn Phú Yên, suối đá Yăng Khánh Hòa.


Từ biển Vũng Tầu đến với bãi Môn Phú Yên, suối đá Yăng Khánh Hòa.
 
Hạng B2
23/10/11
389
486
63
Vũng Tàu
Ngay nhà bạn tôi là quán cà phê Phượng Hồng, 04.00 ông chủ quán đã dậy quét dọn, nghe tiếng chổi tre quẹt quẹt trên mặt sân tôi cũng dậy để đưa xe ra ngòai nhường không gian cho anh bày bàn ghế.
Mới 04.30 đã có khách đến uống cà phê, chẳng nhẽ mình lại đi ngủ, thôi đi thể dục và hưởng thụ không khí tĩnh lặng và bình an của làng xã. Một mình tôi lang thang từ đường đất đến đường bê tông sang đường nhựa đúng 06.00 tôi về đến nhà.
Anh em trong nhà đã dậy ngồi uống trà và cà phê ở bàn đá, mọi người rôm rả hỏi chuyện gia đình, xã hội, dịch bệnh... thật bình an và thư thái.
Địa điểm picnic hôm nay là suối đá Yăng thuộc đường đi lên hòn Bà, cách nhà bạn tôi khoảng 30km.
09.00 mọi người tập trung đông đủ, khởi hành thôi.
Đường lên hòn Bà cũng quanh co uốn lượn chẳng khác gì đèo Cả.
Từ biển Vũng Tầu đến với bãi Môn Phú Yên, suối đá Yăng Khánh Hòa.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
23/9/17
348
309
63
29
Việt Nam mình thật đẹp, đặc biệt là đoạn ven biển, e thì chưa có cơ hội cũng như thời gian, đi về quê vk bà rịa rồi chạy vội ra tới bình châu là phải quay đầu do k nghỉ đc nhiều, nhiều ng bảo chạy xe đi chi cho mệt, nhưng cảm giác sau vô lăng trên những cung đường mới nó đã lắm ạ. Chúc bác sức khỏe, sớm ra bài mới nhé.
 
Hạng B2
23/10/11
389
486
63
Vũng Tàu
Việt Nam mình thật đẹp, đặc biệt là đoạn ven biển, e thì chưa có cơ hội cũng như thời gian, đi về quê vk bà rịa rồi chạy vội ra tới bình châu là phải quay đầu do k nghỉ đc nhiều, nhiều ng bảo chạy xe đi chi cho mệt, nhưng cảm giác sau vô lăng trên những cung đường mới nó đã lắm ạ. Chúc bác sức khỏe, sớm ra bài mới nhé.
Cảm ơn bạn, cung ven biển từ VT ra miền Trung là cung đường đẹp nhất. Phương tiện giao thông ít, phong cảnh hữu tình nhất lúc sáng sớm và khoảng chiều tà.
 
  • Like
Reactions: QT75
Hạng B2
23/10/11
389
486
63
Vũng Tàu
Từ biển Vũng Tầu đến với bãi Môn Phú Yên, suối đá Yăng Khánh Hòa.


Từ biển Vũng Tầu đến với bãi Môn Phú Yên, suối đá Yăng Khánh Hòa.

Từ biển Vũng Tầu đến với bãi Môn Phú Yên, suối đá Yăng Khánh Hòa.

Phong trào xây dựng nhà vườn đã về đến vùng đất xa xôi này, từ dưới chân núi đi lên thấy rất nhiều cây bê tông được trồng san sát cùng với dây kẽm gai chăng ngang.
Từ biển Vũng Tầu đến với bãi Môn Phú Yên, suối đá Yăng Khánh Hòa.

Bãi đậu xe mênh mông, cả khu vực 2ha này có mỗi đại gia đình chúng tôi.
Từ biển Vũng Tầu đến với bãi Môn Phú Yên, suối đá Yăng Khánh Hòa.

Đến nơi lũ trẻ đã phi ào xuống suối, ngụp lặn, trượt máng.
Từ biển Vũng Tầu đến với bãi Môn Phú Yên, suối đá Yăng Khánh Hòa.

Từ biển Vũng Tầu đến với bãi Môn Phú Yên, suối đá Yăng Khánh Hòa.


Người lớn chuẩn bị chỗ cắm trại và bếp than cho tiệc BBQ.
Từ biển Vũng Tầu đến với bãi Môn Phú Yên, suối đá Yăng Khánh Hòa.


Từ biển Vũng Tầu đến với bãi Môn Phú Yên, suối đá Yăng Khánh Hòa.


Tôi cũng lôi đồ camping của mình ra để hạ trại. Phục vụ chụp hình là chính
Từ biển Vũng Tầu đến với bãi Môn Phú Yên, suối đá Yăng Khánh Hòa.


Từ biển Vũng Tầu đến với bãi Môn Phú Yên, suối đá Yăng Khánh Hòa.


Từ biển Vũng Tầu đến với bãi Môn Phú Yên, suối đá Yăng Khánh Hòa.


Từ biển Vũng Tầu đến với bãi Môn Phú Yên, suối đá Yăng Khánh Hòa.


Từ biển Vũng Tầu đến với bãi Môn Phú Yên, suối đá Yăng Khánh Hòa.


Từ biển Vũng Tầu đến với bãi Môn Phú Yên, suối đá Yăng Khánh Hòa.
 

Attachments