Tập Lái
17/1/13
12
6
3
ĐÚNG LÀ TRƯA ĐÓ EM ĐI LEN GIỮA SONG SONG VỚI BÁC CHỦ .VÀ QUAN SÁT HẾT ĐC SỰ VIỆC :)).ĐÚNG LÀ ĐÈN XANH CÒN 2 GIÂY.EM DỪNG LẠI NHƯNG NHÌN QUA THẤY BÁC CHẠY LÊN.BỌN XXX THẤY EM DỪNG LẠI NÊN NGHỈ LÀ ĐÈN ĐÃ ĐỎ.NÊN CHẠY RA THỔI BÁC.
 
  • Like
Reactions: HanChauBaby
Hạng B1
7/3/13
56
28
18
51
Sao Hỏa
Hôm bữa mình cũng bị y chang tình huiống này ở ngã tư Cao Thắng - Nguyễn Đình Chiểu, trong khi lúc mình qua vạch dừng còn 2" đèn xanh -> qua đến lằn đi bộ thì 3" đèn vàng -> giữa giao lộ thì đỏ... Hên là có đứa cháu trên xe nói giúp nên không sao :(

Em bị tình huống giống bác, thay vì chạy xe vào giao lộ khi đèn chuyển sang đỏ thì em lại dừng xe đè vạch 1/2 thân xe. 5h30 chiều đường đông thí mợ, chú xxx chạy ra chỉ trỏ mời vào và bla, bla lỗi đè vạch. Em cứ để cho chú nói và đòi coi giấy tờ làm bb, từ lúc xuống xe em chẳng nói câu nào cứ để cho chú ấy blabla rồi hỏi chú ấy
Em: bây giờ anh cho tui hỏi, nếu tôi chạy nhướn lên đứng giữa giao lộ và đường thì đang đông xe như thế này thì liệu dòng xe có qua được không? mà không qua được thì gây kẹt xe cho các anh vất vả phải không? do vậy chẳng hơn nhau mấy giây dừng lại cho bà con qua cho dù tôi biết lỗi đè vạch.
xxx: nhưng anh vi phạm thì tôi vẫn phải lập bb
Em: vậy anh cho tui ghi ý kiến của tui trong bb nha
xxx: đó là quyền lợi của anh mà
Em: vậy chú lập bb đi.
xxx: lúi húi cúi xuống làm nhiệm vụ.
Em (lúc này máu dồn lên não rồi) có điện thoại công việc của nhân viên gọi.
Em: alo có chuyện gì,
Nhân viên của em: xyz
Em la lớn: Anh đã ký rồi và hồ sơ được chuyển ra Tổng Cục rồi, có gì mai nói sau.
xxx chưa ghi được chữ nào trong bb, nhỏ nhẹ hỏi: anh làm nghề gì sao trông mặt thấy quen quen.
Em: thì chú cứ coi như anh là người lái xe đi.
xxx trả lại giấy tờ và nói thôi anh đi đi, nhưng lần sau nhớ chú ý tín hiệu giao thông.
Em: uh, em thông cảm cho người dân như vậy là tốt rồi, nhưng những lỗi như vậy em nên bỏ qua cho họ chứ cái gì cũng thổi vào rất mất thời gian.

Bật mí là em chẳng làm gì liên quan tới nhà nước, nhưng chắc tại cái mẹt nó ngầu ngầu nên xxx tưởng em cùng ngành chăng.
 
  • Like
Reactions: atomlife
Hạng D
2/5/12
2.042
566
113
Đúng, với đường xì phố, nhiều khi trên số đó cũng không nên vượt qua. Nếu phía trước ùn thì mình nên dừng lại trước vạch, khi nào phía trước trống thì qua. Làm như thế thì minhz sẽ không gây cản trở hướng di chuyển khác khi họ có đèn xanh.
Chú minh học ở Úc chắc thường xuyên thấy dòng chữ: do not quere across intersection ở những chổ đường giao nhau không. Đây cũng là cách nhắc nhở lái xe đi có văn hóa đó bác. Phía trước ùn nên cho dù bác có nhích vào cũng chẳng đi tới được trong khi lại cản trở hướng khác. Bác có dừng lại nhường cũng chẳng bị chậm hơn so với dòng xe đang đi.
Nếu em mà là mấy anh giao thông công chánh ở xì phố, em sẽ bắt cho làm các cái biển: không được nối đuôi nhau qua giao lộ hoặc đại loại như thế.
 
  • Like
Reactions: Hai D
Hạng D
2/5/12
2.042
566
113
Đúng là ở xứ ta dễ bị vì văn hóa lái xe quá lùn, chỉ biết chạy và dừng ngay giao lộ nên mới như thế. Em đã dừng như thế rất nhiều lần và chẳng bị đụng, chỉ có bị mấy thằng đầu đất lái 4B nó còi ầm ầm. Em không chấp thể loại như thế nên chẳng qua tâm. Cái quan tâm là nó còi mà em chạy tới để đứng giữa đường thì em còn đầu đất hơn.
Edit: đường đông, xe chậm nên mình có dừng thì xe khác nó cũng dừng. Đường vắng mà điên điên như thế sẽ bị đâm. Còn như đường vắng mà em không muốn bị đâm, thấy còn 4-5 giây em rà thắng nhẹ để giảm tốc từ xa nên đằng sau cũng né kịp.
 
Hạng B1
7/3/13
56
28
18
51
Sao Hỏa
Bác dừng kiểu đó có ngày bị xoa mông vợ 2 đó..kkk

Có chạy nhanh đâu mà sợ xe sau dzờ cái mông vợ 2 được bác, cà nhích từ tý một còn chưa xong bực bỏ mợ ấy.
Xì phố chỉ chạy sướng nhất mấy ngày Tết AL, chạy phà phà khỏi kẹt xe. Cả 1 đoạn đường Nguyễn Văn Linh em chạy ngày đó chẳng có xe nào trước mặt hay bên hông, cảm giác rất ư là Yomost cả 1 khoảng không trước mặt chỉ có mình ta với ta.
 
Hạng D
16/12/12
2.042
2.182
113
40
Bình Dương
ĐÚNG LÀ TRƯA ĐÓ EM ĐI LEN GIỮA SONG SONG VỚI BÁC CHỦ .VÀ QUAN SÁT HẾT ĐC SỰ VIỆC :)).ĐÚNG LÀ ĐÈN XANH CÒN 2 GIÂY.EM DỪNG LẠI NHƯNG NHÌN QUA THẤY BÁC CHẠY LÊN.BỌN XXX THẤY EM DỪNG LẠI NÊN NGHỈ LÀ ĐÈN ĐÃ ĐỎ.NÊN CHẠY RA THỔI BÁC.
Phải bác chạy chiếc 7 chổ màu đen không? Lúc em liếc gương chiếu hậu thấy có xe dừng sau vài giây. Thật sự hôm đó em đang nói chuyện với vợ nên từ xa không quan sát đèn còn mấy giây nên tới giao lộ đèn nhảy vàng nên em qua luôn. Nếu hôm đó cố tình qua trước đèn thì em đax tăng tốc từ xa đu theo chiếc taxi phía trước rồi. Dù vô ý nhưng em cũng không xin xỏ gì, các anh muốn lập bb thì lập thôi.
 
Hạng D
22/5/08
1.680
1.297
113
Dạo này box tđtl thấy có bác R.Federer comment hơi căng thảng quá mức càn thiết.
 
  • Like
Reactions: Vongmautoan