Năm ngoái em đi ĐN dịp 30-4. Cũng có lập thớt hỏi các bác tư vấn nhiệt tình.
Em xuất phát 4h30. Tới Quy Nhơn 21h30 nghỉ lại. Ngày 2. 9h xuất phát. Đi tà tà ghé chơi này nọ đến ĐN 17h.
Em chạy đúng tốc độ cho phép toàn tuyến, mệt thì nghỉ. Nên đi hơi chậm. Tính ra tốc độ trung bình toàn tuyến chưa tới 40km/h
 
Hạng D
15/7/10
1.185
739
113
Sài Gòn
2 năm trước e làm vòng dư này: ngày 1 SG-Pleiku, ngày 2 Pleiku-ĐN theo đường ông cụ, phẻ re, ghé thuỷ điện Ialy luôn. Lượt về e chơi QL1, ghé Tuy Hoà nghỉ, hôm sau về SG.
 
Hạng B2
13/7/13
381
1
18
MinhKhanh nói:
Em đi mấy lần, lần nào cũng mất 3 ngày: Ngày 1 Sài Gòn - Buôn Ma Thuộc, ngày 2 BMT - KomTum, ngày 3 KomTum - Đà Nẵng.Chúc bác thượng lộ bình an.
tận 3 ngày ! Chắc ngồi mòn mông Bác nhỉ ^^!
 
Hạng D
15/7/10
1.185
739
113
Sài Gòn
nongnoc nói:
Chia đều cho khỏe Bác ơi:1. SG-Nha Trang 450 km đi khoảng 9 tiếng. Em đi thường xuyên và đúng tốc độ, nếu ban ngày thì em rẽ ra Long Thành, tới ngã tư Hai thì rẽ trái chạy thẳng 1 đường (Hương lộ 10) đến khi hết đường là trung tâm  huyện Cẩm Mỹ thì rẽ trái khoảng 10km nữa là đến Ngã Ba Ông Đồn (đường vắng, đẹp, không kẹp xe). Ngủ 1 đêm hôm sau NT-ĐN khoảng 550km đi cũng hết khoảng 10-11 tiếng cho khỏe nha Bác.2. SG - Pleiku: 550km đi hết khoảng 11 tiếng, tối Bác ngủ ở ks Hoàng Anh Gia Lai sáng hôm sau lai rai cà phê xong làm cú Pleiku - Đà Nẵng 350km đi khoảng 7 tiếng (Nếu thích bác có thể ghé thăm thủy điện Ialy) Chúc Bác có 1 chuyến đi an toàn, mỹ mãn

Hai năm trước e chơi dư này:

- Ngày 1: SG-Pleiku (khoảng 14 tiếng kể cả ăn, nghỉ, la cà...Tối đến quán Lộc Vừng, số 3 Bùi Dự, Pleiku ăn đặc sản cá sông rất ngon, giá cả hạp lý. E kết nhất món cá Anh Vũ).

- Ngày 2: Pleiku-Huế bằng đường ông Cụ, 7g đi, tối 7 giờ tới, ghé thuỷ điện Ialy hết 2 tiếng.

....Chơi....

- Ngày 5: Đà Nẵng(12g)-Tuy Hoà(20g).
- Ngày 6: Tuy Hoà-SG 15 tiếng, kể cả ăn nghỉ.

P/s: e đi lần đầu nhưng 2 tài, 1 tài buồn ngủ lắm.

Có bác nào chia sẻ bí quyết chống buồn ngủ cho e với, chạy 2-3 tiếng mắt cứ díp lại...
 
Hạng B2
24/9/13
276
1
0
31
baohan nói:
MinhKhanh nói:
Em đi mấy lần, lần nào cũng mất 3 ngày: Ngày 1 Sài Gòn - Buôn Ma Thuộc, ngày 2 BMT - KomTum, ngày 3 KomTum - Đà Nẵng.Chúc bác thượng lộ bình an.
tận 3 ngày ! Chắc ngồi mòn mông Bác nhỉ ^^!
Em đồng ý với bác