kevinhuynh99999 nói:E phi một mạch từ 10h sáng tới 2h khuya thì tới
Em phục bác thật
kevinhuynh99999 nói:E phi một mạch từ 10h sáng tới 2h khuya thì tới
Thong.Nguyen nói:Từ Pleiku đi Huế bằng đường HCM .... đường này có tốt không bác,
oAoTun nói:kevinhuynh99999 nói:E phi một mạch từ 10h sáng tới 2h khuya thì tới
Em phục bác thật
chắc đi giác đó xxx ngủ hết dồi bácHUNG BK nói:oAoTun nói:kevinhuynh99999 nói:E phi một mạch từ 10h sáng tới 2h khuya thì tới
Em phục bác thật
Vậy là bác phi 960 km hết có 16 tiếng kể cả ăn, đổ xăng... Trung bình 60k/h. E cũng phục bác thiệt, nhưng xe bác có còi hụ không ?!
Em cũng từng nhưng vậy.Neversad nói:Bác đi chơi thì chia nhỏ quãng đường ra mà đi:
QL1
14, đường ông Cụ
- 1 Phan Thiết, 2 Nha Trang, 3 Qui nhơn, 4 Đà Nẵng
- 1: Phan Rang, 2:Qui Nhơn, 3: Đà Nẵng
- 1 Tuy Hòa, 2: Đà Nẵng
Em phi một mạch ra Đà Nẵng bằng QL1, xuất phát 3h sáng, 11 giờ khuya tới, 1 tài mệt gần chết.
- 1 Buôn mê, 2 Kon Tum, 3 Đà Nẵng
- 1 Gia Lai, 2 Đà Nẵng
Ha Sonata nói:Em cũng từng nhưng vậy. Đồng ý chia nhỏ:SG- Nha Trang hoặc Quy Nhơn. (ngày 1 đang hăng)Quy Nhơn Đà NẵngNeversad nói:Bác đi chơi thì chia nhỏ quãng đường ra mà đi:QL114, đường ông Cụ
- 1 Phan Thiết, 2 Nha Trang, 3 Qui nhơn, 4 Đà Nẵng
- 1: Phan Rang, 2:Qui Nhơn, 3: Đà Nẵng
- 1 Tuy Hòa, 2: Đà Nẵng
Em phi một mạch ra Đà Nẵng bằng QL1, xuất phát 3h sáng, 11 giờ khuya tới, 1 tài mệt gần chết.
- 1 Buôn mê, 2 Kon Tum, 3 Đà Nẵng
- 1 Gia Lai, 2 Đà Nẵng
Bác Kevin có thể chạy được nếu là trường hợp khẩn cấp, cách đây 5 năm có thằng em con bà cô bị tai nạn giao thông tại SG , mất tại BV lúc 6h tối, ngoài phải đưa xác ra Huế, xem thầy bảo phải tẩn liệm trước 5 giờ chiều mai, mình với thằng em lôi con toyo cá mập đời 98 tháo 2 băng ghế mua tạm một cái quan, làm thủ tục nhận xác...........xong lúc 11h khuya, chạy tà tà trên đường LTK để tiêm formon xong 12h khuya phi một hơi đến 7h ăn sáng quán Gió Nha trang, trưa qua đèo Cù mông ăn cơm quán Tư Thanh dưới chân đèo ( ngon, rẻ ) xong phi đến Truồi (Cách Huế 38km) 4h30 chiều vừa kịp giờ, tính time hết 18 h cho quãng đường hơn 1000km, lúc đó bọn em ko sợ xxx tốc độ, có trạm gần căn cứ 46 gọi vào nhìn thấy quan tài liền vẩy tay kêu đi lẹ giùm mấy ông nội, qua trạm thu phí thì mấy em tự động mở barie ko tốn đồng nào, chuyến vào 2 anh em thay nhau chạy hết 4 ngày mới bò về tới SG .oAoTun nói:chắc đi giác đó xxx ngủ hết dồi bácHUNG BK nói:oAoTun nói:kevinhuynh99999 nói:E phi một mạch từ 10h sáng tới 2h khuya thì tới
Em phục bác thật
Vậy là bác phi 960 km hết có 16 tiếng kể cả ăn, đổ xăng... Trung bình 60k/h. E cũng phục bác thiệt, nhưng xe bác có còi hụ không ?!