- Status
- Không mở trả lời sau này.
E cũng thấy vậy, nên vay nợ mua cái gì đó rồi còng lưng trả nợ mới có của ăn của để bác àhorderchung.com nói:Vay thêm tiền mua miếng đất, cứ mỗi tháng phải góp vào đấy trả nợ
Sao mà trả nổi hả bác? Kiểu như vay mua chiếc xe hay vài thứ linh tinh ~ 100 triệu thì may ra tháng trích 5 triệu trả. Mức lương dân mình đi làm ăn công nếu gọi là có trình độ thì cũng chỉ vừa ngám thôi. gọi là xài thoải mái. Muốn dư dả thì phải làm thêm này nọ thôi. Không có cách nào tiết kiệm được đâu. X nhà mình tính hết rồiorderchung.com nói:Vay thêm tiền mua miếng đất, cứ mỗi tháng phải góp vào đấy trả nợ
vấn đề ở đây không phải là bác không tiết kiệm được mà không "thuận vợ thuận chồng" mà thôi vả lại cũng chẳng có định hướng gì nên các bác không thể tiết kiệm được đâu. Mua xe máy thì lỗ chẳng thiết thực gì cả. Bọn em cũng bị một thời gian như vậy.
Em làm như thế này. ngắm 1 miếng đất ngoài ngoại thành khoảng 200m2 gì đó, giá khoảng 500 triệu, bắt đầu bàn với vợ và vẽ ra viễn cảnh "thể hiện đẳng cấp" cần có miếng đất để lận lưng và giao nhiệm vụ, lương của vợ sẽ chi tiêu hàng tháng, còn lương chông sẽ tiết kiệm để mua đất. Như vậy tạm có 1 khoản tháng nào cũng gởi nhân hàng, đến già hơn nửa tiền mua đất thì làm thủ tục để vay luôn ngân hàng mua. Thế là tiết kiệm được. Sau đó mới tính đến chuyện nội đô tiến, có nghĩa là bán miếng đó đi, lại tiếp tục tiết kệm mua miềng thứ 2.
cái cốt lõi là 2 bác phải có định hướng chung và thiết thực cho cuộc sống.
Em làm như thế này. ngắm 1 miếng đất ngoài ngoại thành khoảng 200m2 gì đó, giá khoảng 500 triệu, bắt đầu bàn với vợ và vẽ ra viễn cảnh "thể hiện đẳng cấp" cần có miếng đất để lận lưng và giao nhiệm vụ, lương của vợ sẽ chi tiêu hàng tháng, còn lương chông sẽ tiết kiệm để mua đất. Như vậy tạm có 1 khoản tháng nào cũng gởi nhân hàng, đến già hơn nửa tiền mua đất thì làm thủ tục để vay luôn ngân hàng mua. Thế là tiết kiệm được. Sau đó mới tính đến chuyện nội đô tiến, có nghĩa là bán miếng đó đi, lại tiếp tục tiết kệm mua miềng thứ 2.
cái cốt lõi là 2 bác phải có định hướng chung và thiết thực cho cuộc sống.
Bác nói chính xác, phải có định hước bác chủ ạ. Như em, giờ đang tích góp mua căn hộ tầm 2tỷ. Lương em để chi cho gia đình, lương vợ + Làm thêm của em để ngân hàng. Ai nói tiền mất giá, mua vàng này nó em kệ. Cứ vứt ngân hàng ôm cái mục tiêu của mình. Mua gì em cũng suy nghỉ đắng đo lắm rồi mới mua. Nếu không có gì thay đổi thì tầm hết 2013 em sẽ tậu căn hộ 125m2 ở HAGL. Hi vọng nó sẽ giảm giá tiếp.REFRESH.OS nói:vấn đề ở đây không phải là bác không tiết kiệm được mà không "thuận vợ thuận chồng" mà thôi vả lại cũng chẳng có định hướng gì nên các bác không thể tiết kiệm được đâu. Mua xe máy thì lỗ chẳng thiết thực gì cả. Bọn em cũng bị một thời gian như vậy.
Em làm như thế này. ngắm 1 miếng đất ngoài ngoại thành khoảng 200m2 gì đó, giá khoảng 500 triệu, bắt đầu bàn với vợ và vẽ ra viễn cảnh "thể hiện đẳng cấp" cần có miếng đất để lận lưng và giao nhiệm vụ, lương của vợ sẽ chi tiêu hàng tháng, còn lương chông sẽ tiết kiệm để mua đất. Như vậy tạm có 1 khoản tháng nào cũng gởi nhân hàng, đến già hơn nửa tiền mua đất thì làm thủ tục để vay luôn ngân hàng mua. Thế là tiết kiệm được. Sau đó mới tính đến chuyện nội đô tiến, có nghĩa là bán miếng đó đi, lại tiếp tục tiết kệm mua miềng thứ 2.
cái cốt lõi là 2 bác phải có định hướng chung và thiết thực cho cuộc sống.
Sau đó em lại đặt mục tiêu mua con 4 chỗ trong vòng 2 năm.
Xong con 4 chỗ thì em sẽ tập trung cho F1 và EM (EM là em mua bảo hiểm).
Rồi đi làm tích góp bỏ ngân hàng....
Năm nay em 30. Hi vọng qua 35 em sẽ có con 4 chỗ. 5 năm mua bảo hiểm là được 40 tuổi rồi. Qua 41 hi vọng tất cả sẽ ổn định chì còn mỗi việc lo về già : )
Mỗi tháng vc bác đặt mục tiêu tiết kiệm ít nhất 20 triệu. Một năm là 240 triệu. Lúc đó ra 1 sổ tiết kiệm hoặc mỗi tháng vc bác đăng kí bank là gửi đều tay 20 triệu với lãi suất như thế nào đó... Cộng thêm 1 số khoảng thưởng cuối năm từ công ty đang làm việc và việc làm bên ngoài (nếu có) thì trong vòng 3 năm vc bác sẽ có 1 tỷ trong tay.
1 cách tiết kiệm của vc em. Xin chia sẻ cùng bác !
1 cách tiết kiệm của vc em. Xin chia sẻ cùng bác !
Em đồng ý với cách gầy nợ, thứ 1, đó là đòn bẩy tài chính. Thứ 2, đó là cách lúc nào cũng phải có trách nhiệm khi chi tiêu gì đó xa xỉ phẩm mà không vung tay quá trán, thứ 3, đối với những người lười nhác như em thì không bị thúc đít sẽ không cong đuôi lên cày cấy kiếm thêm ạ.
Cách làm thì đơn giản, đầu tiên là gầy 1 cục nợ nhỏ, ví dụ miếng đất 125 trẹo ở Long An, Bình Dương gì đó ( hàng đầy trên này, các bác đang bị kẹp mong ngóng bác lắm đới) ... sau đó tiến tới gầy 1 cục nợ to hơn ... cứ thế, vừa tích lũy uy tín tín dụng, vừa ... rèn khả năng nhịn thèm những thói quen chi tiêu không cần thiết ạ.
Em nhớ 1 câu nói rất hay: Hãy sống dưới mức mình kiếm được và xem ngày hôm nay là 1 món quà để trân trọng kiếm thêm quà cho ngày mai... he he ... tính em vừa lười vừa tham nên toàn nghĩ đến những cái gì có vẻ hấp dẫn như quà cáp, ăn uống ... để làm động thực thúc đẩy !!!
Cách làm thì đơn giản, đầu tiên là gầy 1 cục nợ nhỏ, ví dụ miếng đất 125 trẹo ở Long An, Bình Dương gì đó ( hàng đầy trên này, các bác đang bị kẹp mong ngóng bác lắm đới) ... sau đó tiến tới gầy 1 cục nợ to hơn ... cứ thế, vừa tích lũy uy tín tín dụng, vừa ... rèn khả năng nhịn thèm những thói quen chi tiêu không cần thiết ạ.
Em nhớ 1 câu nói rất hay: Hãy sống dưới mức mình kiếm được và xem ngày hôm nay là 1 món quà để trân trọng kiếm thêm quà cho ngày mai... he he ... tính em vừa lười vừa tham nên toàn nghĩ đến những cái gì có vẻ hấp dẫn như quà cáp, ăn uống ... để làm động thực thúc đẩy !!!
- Status
- Không mở trả lời sau này.