Em không đủ sức đọc cả thread, nhưng có mấy ý thế này.
Ở xứ ta thì: đất đã có thuốc BVTV đầu độc (thuốc độc có nhiều kim loại năng, đương nhiên là tồn dư/residual ác => ung thư); vật nuôi lấy thịt đã có các cty bán cám đểu với hàm lượng tồn dư cực cao (chủ yếu để giữ nước, giúp tăng trọng nhanh và là yếu tố gây ung thư); giống má thì cty giống & chính sách làm cho cácnguồn giống/gien cây trồng vật nuôi bản địa bị yếu/tuyệt diệt để thay bằng giống lai (gen modified) ngoại nhập.
Vậy nên nếu bác làm được thì tốt quá!
Vd tham khảo:
- Cậu bạn em có hệ thống chăn nuôi, giết mổ, chế biến (kiểu sạch khép kín) quy mô lớn tiếng tăm ở ngoài Bắc (hàng đưa vào siêu thị bán từ 4-5 năm trước). Kết quả là cuối năm ngoái gặp em uống say bò ra đất, vừa uống vừa cười/khóc, coi như sập tiệm (thằng nay may, có nhiều nguồn tài chính nên vẫn ổn, chỉ mất tiền và công sức gần chục năm)
- Một cậu bạn khác, làm trang trại nhỏ, khoảng gần 2ha (đất làng đẹp, chứu ko phải đất đồi), nhưng khá bài bản. Mục đích chăn nuôi nhỏ để lấy đồ ăn và tạo công ăn việc làm cho họ hàng. Làm từ cuối năm 2009, bỏ vào đó khoảng gần 1 tỷ, chưa thu được đồng nào ngoài ít rau thịt và mấy con lợn rừng, gà nhà cho anh em xuống nhậu (có khoảng 400 triệu coi như đi đứt rồi
- Em: đã từng nghiên cứu, mở hệ thống cửa hàng, kho để bán hàng sạch, hàng nhập (không xử lý hóa chất, hỏng là bỏ) ở ngoài Bắc. Sau mấy tháng mở (chuẩn bị tinh thần bù lỗ khoảng 24 tháng), vì một số lý do khác nhau, cho đóng cửa, lỗ gần 100K mẽo cho vài cái cửa hàng. Nói chung là khá xương, nhất là thời điểm hiện tại, mở ra 1-2 cái kiếm sống thì được, chứ thành xu hướng tiêu thụ cực khó (chú ý là em có mất thằng tư bổn đểu giả có ý để em mở trước, thấy ok thì mua lại shares để nhẩy vào làm chung, nên làm ko tính đến lỗ lãi trước mắt quá nhiều)