Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng B2
11/5/12
381
8
18
32
Ngày mai em chuyển một thùng hàng vào để giao cho mấy bác gọi điện đặt thêm và một số hôm bữa giao thiếu. Bác/ mợ nào đặt thêm đùi hoặc vai thì đặt giúp iem. Sườn và ba rọi thì đã hết rồi ạ.
 
Hạng B2
11/5/12
381
8
18
32
ONE DOT nói:
Em để lại điện thoại: 01286095399 - One Dot
Khi nào có hàng, Bác alo dùm em.

Do không alo được cho bác nên em không đặt cho bác được. Nếu bác muốn order thì cho iem xin lại số mới và iem sẽ giao vào đợt tiếu theo (nếu có, tùy thuộc vào lượng order mới ah)
Cảm ơn bác
 
Hạng B2
13/12/05
362
6.309
93
52
Xin trân trọng thông báo với các bác là với chính sách trì-phát (em copy ở mạng) như thế này thì ngoài Bắc vài tháng nữa sẽ có 1/3-1/2 số hộ chăn nuôi nhỏ lẻ (5-10 con lợn) đi đứt và sau đó coi như bỏ việc.
Vợ em đi chợ đã gặp khoảng vài lần người nuôi phải tự mổ thịt rồi mang ra chợ bán. Nhiều người vừa bán vừa khóc. Nuôi 4-5 con lợn, mà lỗ gần 3 triệu (các bác ở nông thôn sẽ biết là lợn nuôi kiểu này đồ ăn kiếm thêm ko mất tiền khá nhiều: nước gạo, rau, bèo,…, vậy mà còn lỗ)!!

Em copy lại 1 đoạn bức bối của em về nông dân (đã post trên OS) để các bác tham khảo:

Em chỉ nêu ra 2 ví dụ để các bác có thêm nhận định về sự “bần cùng” của nông dân + sự “loạn” của xã hội hiện nay:
  1. Cuối năm 2010 lương thực trên thế giới thất bát, thiên tai mất mùa ở các vựa lương thực lớn => giá lương thực phải lên, nhiều thứ gần gấp đôi. Vậy mà đầu năm 2011, em đọc ở 1 tờ báo và trên cả mạng (chính thống luôn) là năm nay đồng bằng Mekong được mùa và giá gạo giảm!
  2. Đầu năm 2011 (sau Tết), người nhà em ở quê lên nói là năm nay nuôi 20 con lợn, lỗ 10 triệu; nhưng còn may vì trong làng có người làm vườn-ao-chuồng (những người này trong mắt em là có đầu óc, và rất chịu khó), nuôi gần 300 con lợn, còn lỗ hơn 100 triệu. Vì đơn giản là đến lúc đó, vào sát vụ bán lợn, giá thu mua thịt đồng loạt giảm, có thuê xe chở lên các thanh phố lớn bán cũng thấp như thế. Đ.m nó chứ, lúc đấy giá thịt tại Hà nội vừa lên thêm 30% nữa!
Em nghe và đọc thấy mà chán không sao tả xiết, vì như vậy chúng nó đã ăn chặn vào chính gốc rễ, tức là người sản xuất ra của cải cơ bản để xã hội tồn tại, mà ko ai dám làm gì (em ko nói là ko biết, có điều là “anh to anh đớp hết ở chỗ thoáng mát rồi, thì em bé em phải khợp ở nơi chuồng trại, bờ bụi vậy”).
Như vậy sắp tới ai nuôi trồng cho xã hội nữa, chắc nhập khẩu lợn, gạo và xuất khẩu người quá!
 
Hạng B2
13/12/05
362
6.309
93
52
Nhà em là dân gốc Nông nghiệp (em mất gốc, nhưng chơi với dân trong ngành này nhiều), thuộc loại chuyên sâu, nên em biết về cái đó kha khá.

Nói thật chăn nuôi “sạch” rất kinh, vì cái giống mà “sạch”, cùng với thức ăn “sạch” tức là không trộn thuốc kháng sinh,…., vào thì khả năng bị bệnh cực cao, và bị là chỉ có chết!
(Thằng bạn có cái trang trại nhỏ nói với em là “làm ăn thua thiệt vài tỷ, tiếp khách nhiều bữa 7-8 chục triệu thấy bình thường; nhìn đàn gà mấy trăm con chỉ đáng vài chục triệu chết rũ ngoài vườn thì ko sao chịu được.)
Nguồn gien vật nuôi ở xứ ta cực kỳ tệ hại, mà nguồn gien cây trồng cũng khốn nạ ko kém.

Về trồng cây sạch, em đã cho trồng thủy canh thử nghiệm để làm mô hình sản xuất (cả tĩnh lẫn động, cả nền cát, cả dung môi, cả nền sợi polymer) để phục vụ nhóm tiêu dùng cao. Em đã từng đưa giống nước ngoài về trồng thử (để xem xét và đổi loại rau). Nói chung là năng suất thấp, lắm sâu bệnh, chi phí cao, ít người chịu được (nếu mà năng suất cao, ít sâu bệnh thì dung môi có vấn đề -tức là chả “sạch” tý gì, vì môi trường trồng trọt ở Việt nam rất lắm mầm bệnh).
 
Bò Hóng
13/12/06
8.361
76.183
113
@NowD: Thật ra điều này không có gì là mới mẻ cả đâu bác ạ.
Nông nghiệp nó là thế đấy, đó là lý do tại sao mà Chính phủ các nước Tư bản Giàu sụ nhất thế giới như Mỹ, Nhật, Pháp, Canada ,... nó đều có chính sách Trợ Giá, Bảo Hộ Nông Nghiệp hết. Bởi lẽ bất cứ ai dù nhiều Vàng, nhiều Dollar, Nhiều dầu, nhiều Vũ khí.. tới cỡ nào thì Lương Thưc vẫn mãi luôn là mặt hàng Chiến lược để đảm bảo tính ổn định lâu dài.
Các nước luôn dành các chính sách, tài chính để duy trì cái tính ổn định này, chính vì cái chính sách của "nước lớn" mà các "nước nhỏ" luôn luôn phản đối kịch liệt bởi chính cái chính sách của thằng nhà giàu làm cho hàng hóa ( sản phẩm nông nghiệp) của các anh nhà nghèo không có cửa cạnh tranh, lại còn bị đè giá ngay tại sân nhà. Và điều gì sẽ tới khi nông dân không còn tự sản xuất lương thực cho chính mình.
Đúng lài thời đại của Trứng chọi Đá. Khổ thế đấy.
Nhà giàu thì nó chả sứt mẻ gì chứ nhà nghèo là thấm đòn ngay.

Và Việt Nam chúng ta cũng thế. Nhà nước cũng phải dang tay ra hỗ trợ Nông Nghiệp tuy nhiên lực lượng nông nghiệp của nước ta quá lớn, nhà nước không đủ lớn, mạnh để dang tay ra ôm đồm nổi, do đó chỉ có cách là hô hào rồi chọn một vài cái chính để "hỗ trợ" mà thôi.
Chính sách hỗ trợ nông nghiệp của VN mình vốn đã yếu ớt thế, được cái may mắn là ông trời ưu ái cho vài cái tạm gọi là "hàng độc" thì lúc mang chuông đi đánh xứ người thì lại bị chúng nó chơi đểu bảo là Bảo hộ, Bán phá giá. Chung quy lại là Lẽ phải luôn nằm ở kẻ Mạnh
 
Hạng B2
11/5/12
381
8
18
32
NoWD nói:
Nhà em là dân gốc Nông nghiệp (em mất gốc, nhưng chơi với dân trong ngành này nhiều), thuộc loại chuyên sâu, nên em biết về cái đó kha khá.

Nói thật chăn nuôi “sạch” rất kinh, vì cái giống mà “sạch”, cùng với thức ăn “sạch” tức là không trộn thuốc kháng sinh,…., vào thì khả năng bị bệnh cực cao, và bị là chỉ có chết!
(Thằng bạn có cái trang trại nhỏ nói với em là “làm ăn thua thiệt vài tỷ, tiếp khách nhiều bữa 7-8 chục triệu thấy bình thường; nhìn đàn gà mấy trăm con chỉ đáng vài chục triệu chết rũ ngoài vườn thì ko sao chịu được.)
Nguồn gien vật nuôi ở xứ ta cực kỳ tệ hại, mà nguồn gien cây trồng cũng khốn nạ ko kém.

Về trồng cây sạch, em đã cho trồng thủy canh thử nghiệm để làm mô hình sản xuất (cả tĩnh lẫn động, cả nền cát, cả dung môi, cả nền sợi polymer) để phục vụ nhóm tiêu dùng cao. Em đã từng đưa giống nước ngoài về trồng thử (để xem xét và đổi loại rau). Nói chung là năng suất thấp, lắm sâu bệnh, chi phí cao, ít người chịu được (nếu mà năng suất cao, ít sâu bệnh thì dung môi có vấn đề -tức là chả “sạch” tý gì, vì môi trường trồng trọt ở Việt nam rất lắm mầm bệnh).
Iem cũng đồng ý với ý kiến của bác. Vấn đề này cá nguyên nhân chủ quan và nguyên nhân khách quan ah.
- Nguyên nhân khách quan: Do khí hậu Việt nam mình là ôn đới, độ ẩm cao nên dễ phát sinh sâu bệnh
- Nguyên nhân chủ quan: Do trình độ canh tác lạc hậu, vệ sinh môi trường kém, cộng với ô nhiễm ở các thành phố lớn. Ví dụ như trồng lúa lúc đang trổ bông, nếu có một cơn mưa axit thì tiêu cái lẩu.
Do vậy,
- Nếu chuyên canh thì hầu hết người ta dùng giống lai, kết hợp với thức ăn công nghiệp để kháng sâu bệnh và tăng năng suất.
- Nếu trồng theo kiểu mô hình vườn ao chuồng, nông dân nuôi trồng với số lượng rất ít, chủ yếu là lấy công làm lời. Ở quê người ta xoay xát lúa, trồng khoai lang lấy củ,... thì lượng cám thu được và lá khoai sẽ dùng để nuôi vài con heo,... nên năng suất và sản lượng rất thấp. Và người ta không nuôi nhiều, vì nuôi nhiều chắc chắn lỗ vì không đủ nguồn thức ăn.
 
Hạng B2
25/10/11
328
233
43
Nếu cụ NowD đọc mấy bài sinh sự của mấy chiên gia khoai Tây về con cá tra VN, thì cụ chắc .... nếu còn trẻ .... ra đi tìm đường tự xuất khẩu lao động , biết đâu thành vĩ nhân.

10 đ lợi cá tra, Tây nó lượm 6,7 đ, một đoàn doanh nghiệp VN (từ chế đến xuất) đè nhau lụm cỡ 2 đ, còn nguời nuôi cá chỉ có tối đa 1 đ (nhưng vưỡn đầy tỉ phú chân đất mờ). Nên cụ tự giải đáp lấy một group đến hơn 600 ngàn đang sống trên tiền thuế làm gì?


Về kinh doanh thực phẩm sạch, nó là thị truờng ngách khá hẹp đầy tính đặc thù (như thế nào, thì iem cũng đang hóng) chứ ko phải thị trường đại chúng.
 
Hạng F
22/5/05
17.656
6.051
113
60
Thành phố Run Quất
Đặt 3 kg thịt 3 loại: đùi ,sườn , ba roi.
Hôm thứ bảy( hay cn gì đó) giao cho 1 kg đùi ăn đỡ ,còn 2 kg kia ... chờ
Đến hôm nay vẫn chưa thấy tăm hơi ,làm lỡ việc dự trù đi chợ của bà cả ,cằn nhằn ôm tỏi.
Có hay ko? ngày nào có cũng ko thấy nói 1 tiếng . Choáng toàn tập.
 
Hạng B2
11/5/12
381
8
18
32
vankhanhktpn nói:
Đặt 3 kg thịt 3 loại: đùi ,sườn , ba roi.
Hôm thứ bảy( hay cn gì đó) giao cho 1 kg đùi ăn đỡ ,còn 2 kg kia ... chờ
Đến hôm nay vẫn chưa thấy tăm hơi ,làm lỡ việc dự trù đi chợ của bà cả ,cằn nhằn ôm tỏi.
Có hay ko? ngày nào có cũng ko thấy nói 1 tiếng . Choáng toàn tập.

Xin lỗi bác Vankhanhptpn, hôm qua là mùng 1 nên ở quê em kiêng không thịt heo, nhưng iem lại quên điện lại nói cho bác biết. Hôm nay iem đã chuyển hàng vào cho bác và mợ Nắng và một số bác/mợ khác. Sáng mai iem sẽ giao đủ cho bác nhé. Cảm ơn bác đã ủng hộ

PS: Do phí vận chuyển vào hơi cao, nên số lượng order phải 10kg trở lên thì iem mới chuyển được, tuy nhiên, do đây mới chỉ lần đầu thử nghiệm nên nhiều đơn hàng iem chưa đáp ứng kịp, do ông lái ở quê mổ mỗi ngà chỉ từ 1 đến 2 con và không mổ vào các ngày mùng 1 và 15 âm lịch. Mong các bác/mợ thông cảm. Sau này nếu lượng order ổn định thì em sẽ đặt hàng và giao hàng đúng lịch ạ.
 
Last edited by a moderator:
Status
Không mở trả lời sau này.