Đuôi xe của Mazda 3 2.0 kém "uy lực" hơn so với Altis 2.0 với ống xả giấu bên dưới, bù lại nhược điểm này là cản sau thiết kế tối màu giúp xe chắc chắn và năng động hơn nhéMazda 3 ok đấy, mình thích con này nhất. Đèn pha thiết kế sắc cạnh liền mạch với "đôi cánh" crom sáng của lưới tản nhiệt tạo cái nhìn ấn tượng hơn cho Mazda 3. Phiên bản động cơ 2.0L được trang bị đèn pha Bi-Xenon, tự động điều chỉnh chiếu sáng theo góc lái và hệ thống rửa đèn pha, bên cạnh đó là đèn chạy ban ngày và đèn hậu dạng LED. Hai phiên bản động cơ 1.5 trang bị đèn pha Halogen
2 chỗ thì em tư vấn cho bác, bác cho cái giá khoảng nhiêu đi, nhà em bác xe đạp điện thích thì em dẫn qua xem, 2/9 đi chơi vòng vòng thành phố chơi chứ đi xa chi bị chặt chém
Em cũng đang bị gần giống cụ đấy. Tối đi về được mấy chú bảo vệ tòa nhà xi nhan giúp để lùi, lùi cọ vào cái bàn bảo vệ mà các chú ấy vẫn hô lùi nữa đê. Trời tối nên em không nhìn rõ thế mới đau. Tay nắm bị trầy sơn, cửa bị xước nhẹ . Đang lăn tăn không biết vào xưởng dịch vụ sơn lại thì trông em ấy thế nào, có bị giống kiểu lang ben không? Xót hết cả lòng.Số em được trời thương, vừa rồi được một vụ thắng đậm chứng khoán nên cũng có ít tiền dư, tính tới chuyện tậu một cô vợ 2 về cho có với thiên hạ….. mà ngặt nổi em thì không có kinh nghiệm nhiều về xe cho lắm, nói chính xác hơn là mù tịt về máy móc .
Ra ngoài showroom thì mấy đứa tư vấn cứ xúm xích, đụng tới con nào cũng khen hết mực, quanh quẩn chóng hết cả đầu. Em nhờ có bác nào rành thì tư vấn giúp em vụ này cho kịp sắm 1 con xe đi chơi dịp lễ 2/9 này với.
Em thì quan tâm đến: Thiết kế sang trọng tí, nội thất đầy đủ mà tiện nghi, an toàn. Đương nhiên cũng phải dễ sửa, dễ kiếm phụ tùng, dễ lái, không xuống cấp nhanh quá....
Con xe chủ yếu là mang đi làm, chạy đường nội thành, với lại từ 4 – 7 chỗ là ok, giá cả thì phải xem sao rồi mới quyết được, thấy ưng mắt là quất ngay. Mà giờ có khuyến mãi hay giảm giá nữa thì quá hảo.
Em cảm ơn các bác trước, ráng giúp dùm em.
Thôi không sao đâu cụ ak! Cụ chịu khó đưa vào xưởng vài ngày để tuốt lại nhan sắc cho vợ đi ak! Sơn thì chuẩn rồi không thể như lang ben được đâuEm cũng đang bị gần giống cụ đấy. Tối đi về được mấy chú bảo vệ tòa nhà xi nhan giúp để lùi, lùi cọ vào cái bàn bảo vệ mà các chú ấy vẫn hô lùi nữa đê. Trời tối nên em không nhìn rõ thế mới đau. Tay nắm bị trầy sơn, cửa bị xước nhẹ . Đang lăn tăn không biết vào xưởng dịch vụ sơn lại thì trông em ấy thế nào, có bị giống kiểu lang ben không? Xót hết cả lòng.
Nó nặng thế đó bác. Truoc chạy m6 205 củng nặng thế bác ạ.Em đang đi một em m3 2.0s đời 2009 các cụ cho em hỏi tay lái có nặng ko? Xe em thấy tay lái hơi nặng, thấy mọi ng bảo dòng xe nhật ko bao h tay lái lại nặng thế. Các cụ tư vấn em với vì em cũng mới chạy ạ