Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng F
30/3/09
6.126
20.150
113
Tóm giùm bác

Gia đình: mình dạy con được
Giáo dục: hiện nay nhìn thì thấy hàng hàng lớp lớp lý thông từ chóp bu xuống, thạch sanh đã ít mà còn ở dưới đít bọn nó nửa, mới đau
Xã hội: báo chí hết 90% lộ hàng, lòi ...., xem ti vi thì thấy đám heo trên mạng hát múa đóng film ...
Có 3 cái mà mình thua bà mẹ VNAH hết 2 rồi.
Vậy, có điều kiện cho F1 nó đi qua xứ dãy chết đi bác.

bravia nói:
Muốn cho F1 mình có một kết quả TỐT thì bác phải định hướng Đúng. Muốn định hướng đúng thì phải chú trọng tới Môi Trường Sống.
Môi Trường Sống là Gia đình, Giáo dục, Quan hệ xã hội.
Gia đình: Các quan hệ giữa các người thân trong gia đình tốt, nhà mình ở phải là nơi Tốt quan hệ hàng xóm láng giềng tốt, có nghĩa là tiếp xúc trong môi trường tốt.
Giáo dục: Chọn môi trường học tập cho F1, F2 phù hợp. Chọn trường chọn lớp phù hợp.
Quan hệ xã hội: Lựa chọn các mối quan hệ xã hội trong sinh hoạt xem cái nào nên cho các F1, F2 có thể tiếp cận. Tùy từng độ tuổi , nhận thức mà có những tiếp xúc phù hợp .

Túm lại: Kiếm cái nhà chỗ nào An toàn, Thuận tiện. Kiếm cái trường nào mà học sinh nó Ngoan, giáo viên Đàng hoàng, CSVC tốt. Hạn chế các quan hệ tiêu cực ảnh hưởng tới các cháu
 
Hạng B2
29/8/11
360
0
18
49
e cũng để f1 tự quyết, không can thiệp vô quá nhiều, cố gắng cày cuốc, kiếm tiền cho nó học trường quốc tế , cho nhẹ, chứ theo hệ chính qui, máy móc quá .
 
Em dạy cháu nó triết học Mác Lê Nin.Rồi để cháu nó tự lựa đường."Các bác sẽ thấy em xáng xuốt và lúc đó 30 năm sau OS CNL sẽ thường xuyên bàn luận về con em trên này và thường xuyên bị Mod delete" hehe
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
21/4/12
3.481
49
48
35
bác nào có con nhỏ thì nên cho nó chơi những trò chơi trí tuệ ví dụ robit, xếp hình.... lúc đó trí tưởng tượng của cháu sẽ phong phú hơn. cái náy hữu ích lắm đó các bác
 
Hạng C
8/4/11
884
11.703
93
tuanthaolove05 nói:
Em dạy cháu nó triết học Mác Lê Nin.Rồi để cháu nó tự lựa đường."Các bác sẽ thấy em xáng xuốt và lúc đó 30 năm sau OS CNL sẽ thường xuyên bàn luận về con em trên này và thường xuyên bị Mod delete" hehe

Con sãi ở chùa (dù cả đời học Mác) thì cũng chỉ quét lá đa
 
Hạng C
29/9/10
596
4.049
93
Em thì con làm nghề gì (lương thiện) em cũng ủng hộ, ngoại trừ nghề kế toán. Đời em vất vả đủ rồi.
 
UMG
Hạng B2
10/2/12
429
1
16
Em thấy ý bác Bravia có lý ạ! Trừ một số ít nhân tài xuất hiện từ các khu nhà ổ chuột, còn lại thì MÔI TRƯỜNG sẽ là nhân tố quyết định nhiều đến tính cách của mình.
Từ lúc sinh ra có môi trường gia đình, nếu cha mẹ biết yêu thương, kính trọng ông bà, luôn quan tâm chăm sóc và chở con cháu về thăm ông bà thì chắc chắn nếp quen này các cháu cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều.
Đến khi lớn lên, các cháu sẽ có môi trường học tập, nếu thầy cô, bạn bè thân thiện, không "đánh đập dã man như mụ dì ghẻ", thì các cháu cũng sẽ ít bị ảnh hường đến lối sống xã hội đen.
Với xã hội, nếu các cháu được tiếp xúc, sinh hoạt trong cộng đồng văn minh, các cháu sẽ không ăn nói cộc lốc, cư xử thô lỗ.
Ngoài tố chất riêng của mỗi đứa, cách tư duy của cha mẹ cũng ảnh hưởng đến trẻ ít nhiều, nên tập cho trẻ cách tư duy logic, không quyết định quá cảm tính, luôn suy nghĩ đến kết quả của việc làm thì trẻ sẽ có cách tư duy khôn ngoan. Hướng đi và nghề nghiệp các cháu sẽ biết tự cân nhắc và biết cách chấp nhận, xử lý.
 
Hạng C
7/8/11
647
32
43
48
Xì Gòng
Em thì có ý kiến thế này, các cụ nào thấy trái tai nghịch mắt thì bỏ qua. Về cơ bản, người châu Á nói chung và người Việt nam nói riêng luôn có tư duy làm hết mình về con, lo hết sức cho thế hệ tiếp theo và điều này là tốt. Nhưng mặt trái của nó là các cụ bắt con trẻ thừa nhận những giá trị mà các cụ tôn vinh mà không để ý xem cái giá trị đó liệu có còn đúng và tính nguyên giá của nó có được bảo tồn trong tương lai. Ví dụ ngắn gọn, đời Ông nội em, có con đài Radio cứ 5h chiều nghe là oách rồi. Sang đời bố em trước khi đi cưa cẩm mẹ em thì con đít lau cái vành xe đạp cho nó sáng bóng lên. Thế nên sang đến đời em, ông nội em thì bắt em đi lau cái TV còn ông già em thì yêu cầu em đi ngồi tra dầu vào xích xe máy. :D cái này em đêk chấp nhận được.

Giống hệt các cụ đang cong đít lên lo rồi xã hội cho con các cụ ra sao, môi trường nó thế nào. Liệu việc khoanh tay lễ phép chào người lớn nó còn có giá trị vào năm 2030. Liệu việc trong bữa cơm, gắp thức ăn cho nhau nó có còn là nét đẹp hay là sự rỗi hơi của những gia đình được xem là cổ hủ.

Thằng bạn em, các cụ ạ, nó bẩu tiếng Anh của mày như "cứt", viết email gì toàn thưa với gửi. Văn phong tiếng Anh nó không trải qua quá trình phong kiến nên quan điểm của bọn tao là "short and shit" - nói ngắn gọn và đưa thẳng vào vấn đề. Em phẩy tay bảo bọn mày làm sao hiểu được những giá trị của văn hóa phương Đông. Làm sao mày hiểu được là sếp lớn tuổi người ta coi trọng những người ăn nói có cân nhắc và thưa gửi từng từ, từng ngữ. Hai bọn em, chả thằng nào chịu thằng nào.

Hai tháng trước, nó được thăng chức, tăng lương và chuẩn bị đi làm General Director của một nước trong châu Á. Còn em, vẫn hầu các cụ bằng những bài vớ vẩn như thế này.

Xã hội đang ngày một thay đổi, và nó không thay đổi theo cái chuẩn tắc mà chúng ta đã, đang, và sẽ nhận biết. Hãy để cái gì tự nhiên tồn tại và quyết định. Hengen đã nói "cái gì tồn tại thì nó hợp lý, và cái gì hợp lý thì nó tồn tại" là vậy
 
Hạng C
14/1/11
886
40
28
Không có con đường nào khác là đi theo con đường của người khác đã chọn!
 
Status
Không mở trả lời sau này.