Bản thân em nhận thấy định hướng cho F1 phụ thuộc vào điều kiện bản thân ta, cụ thể như sau. Nếu:
- là quan chức, có tiền, có quyền, có thế lực, có thẻ đỏ, ... thì F1 sẽ nối ngôi vì vậy học đâu cũng được, Tuy nhiên cần dự phòng tình huống xấu nhất là không hạ cánh an toàn được.
- là dân thường, công chức hạng bét, công nhân, nông dân, nhân viên quèn,.... nói tóm lại là KT thuộc dạng đủ ăn thì không còn con đường nào khác cứ trường công lập mà vào, ráng cày cục đóng tiền cho con học thêm các loại; nếu các cháu học giỏi hy vọng đời sau sẽ khá hơn.
- là thành phần ở giữa 2 nhóm trên tuy nhiên có điều kiện kinh tế và lý lịch không được tốt (ông bà nội của F1 sống ở miền Nam trước 75 có tham gia CQ cũ) thì theo em cho con học tiếng Việt cho đến hết lớp 9 hay 10 rồi thì cứ đưa sang các nước tư bản đang giãy chết để học.
- là quan chức, có tiền, có quyền, có thế lực, có thẻ đỏ, ... thì F1 sẽ nối ngôi vì vậy học đâu cũng được, Tuy nhiên cần dự phòng tình huống xấu nhất là không hạ cánh an toàn được.
- là dân thường, công chức hạng bét, công nhân, nông dân, nhân viên quèn,.... nói tóm lại là KT thuộc dạng đủ ăn thì không còn con đường nào khác cứ trường công lập mà vào, ráng cày cục đóng tiền cho con học thêm các loại; nếu các cháu học giỏi hy vọng đời sau sẽ khá hơn.
- là thành phần ở giữa 2 nhóm trên tuy nhiên có điều kiện kinh tế và lý lịch không được tốt (ông bà nội của F1 sống ở miền Nam trước 75 có tham gia CQ cũ) thì theo em cho con học tiếng Việt cho đến hết lớp 9 hay 10 rồi thì cứ đưa sang các nước tư bản đang giãy chết để học.