Crv đời trước cái đuôi xấu quá, bác bán là đúng rùi! Còn cx5 chỉ 2.0 với crv mới 2.4 thì sao so được. Ở thời điểm T, có nhiều chọn lựa thì bác chọn cái tốt nhất là OK rồi. Năm rồi tôi cũng so sanh mấy xe cuối cùng cũng lấy CX5, vì lúc đó không lẻ mình đợi hoài? Và đợi đến bao giờ để có một chiếc xe "hoàn hảo"? Đúng là bây giờ CRV mới đẹp, máy mạnh, nhưng option cũng không thêm gì, có điều nó hơn thằng CX5 ở cái hàng ghế sau thoãi máiXC5 chật hơn và hàng ghế sau thì ko bật ra sau được, ngồi đi xa rất mệt, ngoài ra CX5 chạy lên tốc độ cao trên cao tốc ko đã bằng thằng CRV 2.4
Bác nhầm, em bán CRV ko phải do cái đuôi xe mà ngược lại em lại thấy Crv bây giờ cái đuôi nhô ra mới xấu (đa số mọi người đều chê cái đít crv hiện tại). Lúc em đổi xe chủ yếu chỉ muốn khám phá xe hãng khác(cũng nghe mọi người khen nhiều) thôi. Còn em chê cx5 lên cao tốc ko đã là cảm giác xe ko đầm và chắc chắn như crv chứ e ko so công suất máy bác ạ.Crv đời trước cái đuôi xấu quá, bác bán là đúng rùi! Còn cx5 chỉ 2.0 với crv mới 2.4 thì sao so được. Ở thời điểm T, có nhiều chọn lựa thì bác chọn cái tốt nhất là OK rồi. Năm rồi tôi cũng so sanh mấy xe cuối cùng cũng lấy CX5, vì lúc đó không lẻ mình đợi hoài? Và đợi đến bao giờ để có một chiếc xe "hoàn hảo"? Đúng là bây giờ CRV mới đẹp, máy mạnh, nhưng option cũng không thêm gì, có điều nó hơn thằng CX5 ở cái hàng ghế sau thoãi mái
em chỉ điểm Bank thoai! bgio hem có làm trc tiếpAnh Pọt che làm ở Băng nào thé ?
Mèo mập tính mua xe sử dụng thế nào? thường đi bao nhiêu người? ĐI cung đường nào? Bao lâu thì bán? Phải đủ thông tin mới biết được.
Riêng đi chịch thì Out ngon hơn CRV nhen. Hỏi Nam Loa thì biết. Từ ngày đi CRV có còn chịch được nữa đâu. Con Out nhìn sport trẻ trung hơn, còn CRV nhìn giống người đàn ông gia đình quá. Hèn gì vợ và gia đình chấm nó, có ý hết cả đấy mèo mập!
Riêng đi chịch thì Out ngon hơn CRV nhen. Hỏi Nam Loa thì biết. Từ ngày đi CRV có còn chịch được nữa đâu. Con Out nhìn sport trẻ trung hơn, còn CRV nhìn giống người đàn ông gia đình quá. Hèn gì vợ và gia đình chấm nó, có ý hết cả đấy mèo mập!
tháng đi 3000km, mèo chơi tới đây là kịch kim. có đổi thì loanh hoanh 1 tỷ thôi. 2vc hay đi, tuần nào cũng chở má mi của mèo đi Chợ Lớn. đang có kế hoạch có babi nên bx muốn đổi suv nào nhìn đc đc tí, mèo thích Out cực, chịch mở kính mui toàn cảnh ra thì bao đã.Mèo mập tính mua xe sử dụng thế nào? thường đi bao nhiêu người? ĐI cung đường nào? Bao lâu thì bán? Phải đủ thông tin mới biết được.
Riêng đi chịch thì Out ngon hơn CRV nhen. Hỏi Nam Loa thì biết. Từ ngày đi CRV có còn chịch được nữa đâu. Con Out nhìn sport trẻ trung hơn, còn CRV nhìn giống người đàn ông gia đình quá. Hèn gì vợ và gia đình chấm nó, có ý hết cả đấy mèo mập!
nhưng vợ ko thích lắm, vì nội thất xấu quá.
Nội thất thì gần như 100% các bà chọn CRV rồi,bao chuẩn.tháng đi 3000km, mèo chơi tới đây là kịch kim. có đổi thì loanh hoanh 1 tỷ thôi. 2vc hay đi, tuần nào cũng chở má mi của mèo đi Chợ Lớn. đang có kế hoạch có babi nên bx muốn đổi suv nào nhìn đc đc tí, mèo thích Out cực, chịch mở kính mui toàn cảnh ra thì bao đã.
nhưng vợ ko thích lắm, vì nội thất xấu quá.
Mà em cũng thấy nội thất CRV ngon hơn mà....vote !
G
gừng 075
Guest
Bác nhầm, em bán CRV ko phải do cái đuôi xe mà ngược lại em lại thấy Crv bây giờ cái đuôi nhô ra mới xấu (đa số mọi người đều chê cái đít crv hiện tại). Lúc em đổi xe chủ yếu chỉ muốn khám phá xe hãng khác(cũng nghe mọi người khen nhiều) thôi. Còn em chê cx5 lên cao tốc ko đã là cảm giác xe ko đầm và chắc chắn như crv chứ e ko so công suất máy bác ạ.
e lại thấy thik cái đuôi CRV nhất
G
gừng 075
Guest
tháng đi 3000km, mèo chơi tới đây là kịch kim. có đổi thì loanh hoanh 1 tỷ thôi. 2vc hay đi, tuần nào cũng chở má mi của mèo đi Chợ Lớn. đang có kế hoạch có babi nên bx muốn đổi suv nào nhìn đc đc tí, mèo thích Out cực, chịch mở kính mui toàn cảnh ra thì bao đã.
nhưng vợ ko thích lắm, vì nội thất xấu quá.
nếu có gia đình và baby thì mua camry2.5Q
long xe rộng mênh mông, ngồi cực êm