Cách nay khoảng gần tháng, tại 1 điểm kẹt xe trên xa lộ Đại Hàn giao với Hương lộ 2, tôi cũng bị 1 thằng xxx đáng tuổi con mình, hung hăng đập dùi cui lên thùng xe Civic, quát "Đi thẳng!". Mình bực lắm, muốn xuống xe nhắc nhở nó về cách ứng xử với người dân (đáng tuổi cha chú nó) nhưng thấy đường đông nghẹt, nên thôi - nhịn.
tại em nhát nên bị nó hù thôi . Chả có luật nào để giam xe kiểu đó và cũng chả có luật nào giam xe 3 ngày cảKutkitkk nói:Bác này hên quá, tháng trước e cãi với mấy xxx... Nó sùng lên giam xe em luôn ) Giam thứ 7, thứ 2 lấy )
Cách đây vài tuần em đi CMT8 hướng về cầu Ông Lãnh, khúc ngã 4 CMT8-NĐChiểu. Đèn xanh còn 5-7 giây em vừa chồm đầu xe tới thì 1 chú Doraemon chạy ra đập dùi cui vô capô xe em làm tưởng mình phạm lỗi gì. Ai dè chú ấy ra hiệu dừng lại nhường xe cho hướng NĐChiểu
Ơh! Bỗng dưng cùng nhau hài việc xxx ra..biết khi nào dứt. Củ khoai có sùng cũng là củ khoai (xin lỗi bác cukhoaisung) công việc nhiều, áp lực lớn, ô nhiễm vây quanh, tránh sao khỏi những ứng xử không phù hợp. Mà có quá đáng tí thì xin lỗi, làm gì nhau. Thôi nhá, chào các bác ra đường đứng đây.
Đúng rồi đó bác, gặp tụi xxx này mà hiền là nó leo lên đầu mình, chỉ cần mình biết chút luật và mạnh miệng với nó là nó sẽ câm thôi.
Kể vui với mấy bác, em thì đi con 2B, có lần tụi nó vô cớ ngoắc em vào, hai bên cự qua cự lại một hồi rồi em phán với tụi nó 1 câu "Tiền lương tụi mày lãnh là do tao nộp thuế đấy" rủi em móc ví nộp tiền lương luôn
Kể vui với mấy bác, em thì đi con 2B, có lần tụi nó vô cớ ngoắc em vào, hai bên cự qua cự lại một hồi rồi em phán với tụi nó 1 câu "Tiền lương tụi mày lãnh là do tao nộp thuế đấy" rủi em móc ví nộp tiền lương luôn
Last edited by a moderator: