Chào các bác
Hôm qua em có việc phài đi lên Sài-Gòn. Khi đến ngã 4 Vũng Tàu khoãng 3g30 thì xe rất đông, có 1 chú "áo vàng thầy chùa" ra chỉ các xe đi từ VT quẹo trái về TP phải vòng theo hướng vào BIG-C Biên Hòa, trong đó có e. Do em chạy line Oto mà bên phải lại có thằng CONTAINER to đùng nên em đứng lại chờ nó quẹo xong rồi mình mới quẹo chứ nếu không mình lủi vào đống sắt đó sao. Thế là thằng cha "áo Vàng thầy chùa" tay cầm ba-trắc lăm lăm đi tới miệng lầm bầm gì đó rồi tự nhiên gõ vào thanh chữ A của vợ 2 em rồi chỉ vô mặt em biểu em quẹo về hướng Biên Hòa. Mịa nó, em tức sôi gan, em kéo thắng tay mở cửa xuống chửi nó:
"Mày làm gì mà gõ vô thành xe tao"
Nó bảo: "tao chỉ mày quẹo sao không quẹo"
Em tức điên dùng tiếng Đan Mạch phan thẳng vô mặt nó: "DM, mày có thấy thằng container không"
Nó tiến lại gần em: "Mày có muốn ăn biên bản không".
"Ông mày đíu sợ thằng nào nhé" Em nói
Lúc đó các xe sau bóp còi in ỏi và bà cả em xuống kêu em lên xe đi đi vì con em trong xe đang khóc. Em vào xe thì thằng chó đó kêu em chạy tấp vô lề. Chỉ có thằng ngu mới nghe lời nó. Em chạy đi luôn và chẳng thấy nó dí theo vì em nghĩ em không có tội nên không dừng lại. Mịa nó, hôm đó mà bể cái kính lái là đời nó mờ với em
Các bác cho em hỏi nếu gặp tình huống vậy thì mình xử lý sao các bác, có kiện thằng chó đó ra tòa về tội phá hoại tài sản người khác không, và có cần bằng chứng gì không? Có bác nào bị như em chưa