Em cũng từng bị ăn dùi cui của xx ngay cạnh nắp capo xe,nhưng em nghĩ số em vẫn còn hên.Hôm ấy đường kẹt xe đông mà em thì đang gấp tình cờ gặp xe cứu thương hụ còi chạy trong lane 2 bánh em đu theo ngay Lý Thường Kiệt gần chợ Tân Bình thì gặp xx nhưng xe 2 bánh đông quá xx không thể dừng xe em được nên em ăn cây dùi cui gần móp xe luôn
Gần đây có 1 lần em gặp 1 thằng đi 2B ngoan cố vượt trong khi các xxx ra chỉ dấu ngăn dòng xe để giải tỏa kẹt xe. Ông trung tá già chặn lại, hắn né qua và lấn lên, ông già phang 1 gậy lên yên xe mới chịu dừng lại. Bác chủ thông cảm cho họ, vì giữa trưa nắng mà phải phơi nắng khoa tay múa chân, la hét, hít thổ (còi) nên dễ nóng nảy. Khi nóng họ chỉ thấy mình lố vạch tí xíu thôi là "nổi lửa" liền. Tuy nhiên. nên lắp 1 cái camera trong xe các bác ợ. Nếu căng thẳng quá thì còn "bài phóng sự".
Last edited by a moderator:
"Đụng vào áo vàng" ăn thua gì? Đụng áo cỏ úa thì mới tàng ... đời! MOD còn phải nghĩ nữa là...zeus2212 nói:đụng vào áo vàng thì thiệt đủ đường, cứ khéo léo mà tránh bác chủ ạ !
công nhận bác chủ xăm mình thậtbonbanhxequay nói:Bác chủ thớt cũng liều thật .. mà nếu XXX nó kiếm chuyện thì bác cũng mệt với nó lắm .